Samsung Galaxy S8 được làm từ kim loại và kính, hai vật liệu rất quen thuộc nhưng lại không dễ kết hợp với nhau. Lấy ý tưởng từ hai vật liệu này, mình có chụp một bộ ảnh kết hợp S8 với những vật liệu tạo ra nó. Mời các bạn xem qua bộ ảnh:
Mình có dịp sử dụng qua cả 2 phiên bản S8 và S8+, tuy nhiên mình rất thích kích cỡ của S8, còn S8+ thì lại quá to và thô. Vào tháng sau thì Samsung cũng sẽ chính thức trình làng chiếc Note thế hệ tiếp theo, nó sẽ cứng cáp hơn là S8 và S8+.
Về thiết kế, S8 vẫn giữ các đường nét từ chiếc S6 edge ngày nào, tuy nhiên nó lại được hoàn thiện tốt hơn nhiều. Cảm giác cần trên tay đã bớt cấn hơn nhưng khi nằm sử dụng trước khi ngủ thì khả năng rớt vô mặt cũng cao như xưa.
S8 vẫn có khả năng chống nước và bụi rất tốt. Mình có đem đi biển, đi hồ bơi, đi rửa chén nhưng tới giờ vẫn còn sống nhăn răng.
Do đó mình có thể yên tâm dán nó ra ngoài trời làm màn hình xem ảnh hay coi thời tiết vô tư
S8 vẫn có khả năng chống nước và bụi rất tốt. Mình có đem đi biển, đi hồ bơi, đi rửa chén nhưng tới giờ vẫn còn sống nhăn răng.
Do đó mình có thể yên tâm dán nó ra ngoài trời làm màn hình xem ảnh hay coi thời tiết vô tư