Mình đặt kế hoạch đi Maldives với vợ từ khá lâu rồi nhưng do công việc bận và vợ làm GV khó xin nghỉ nên năm nay mới thực hiện được kế hoạch. Mình đặt phòng từ 8/6-13/6/2020, đêm đầu tiên bay Sing Airlines đến muộn nên ở 1 đêm Vista Beach Retreat 4 sao giá 3 triệu ở Hulhumale (đặt Agoda) - cái này khá đơn giản vì ở mỗi 1 đêm và đến muộn nên cái nào cũng ok, phòng chọn loại đắt nhất Junior Suite Balcony. 4 đêm tiếp theo thì chưa biết sẽ ở resort nào nhưng mục tiêu đặt ra phải là resort 5 sao bay thủy phi cơ Seaplane, hạng phòng Water Villa có bể bơi riêng và chọn gói All Inclusive bao gồm ăn 3 bữa và đầy đủ đồ uống (vì ăn từng bữa và mua đồ uống ở resort 5 sao rất đắt).
Ban đầu tôi chọn Anantara Kihavah Villas 5 sao vì thương hiệu quốc tế nổi tiếng, giá thì $3600 USD/3 đêm gói Half-board ăn sáng+trưa/tối (2 bữa) và chưa kèm đồ uống và đã bao gồm thủy phi cơ. Sau đó mình cũng tham khảo rất nhiều để chọn 1 resort có đầy đủ các tiêu chí là All Inclusive+thủy phi cơ và giá ở mức hợp lý thì cũng chọn được Hurawalhi Maldives Resort.
Giá tại thời điểm đặt (tháng 12/2019) là 1152 USD/đêm, tổng cả 4 đêm bao gồm cả thủy phi cơ cho 2 vợ chồng là 5528 USD = 130 triệu đồng. Vé máy bay tại thời điểm đặt bay Sing Airlines 5 sao là 30 triệu/2 người. Tổng chi phí là 160 triệu cho kỳ nghỉ 6 ngày 5 đêm.
Đi Maldives theo tôi cần 2 lựa chọn đó là phải ở Water villa và thưởng thức nhà hàng chìm dưới biển, vừa ăn vừa ngắm cá bơi tung tăng như ở Hurawalhi Resort. Mình sẽ review tiếp sau khi đi về nhé. Hẹn gặp lại các bạn!!!
Đi mùa này khi về vui lòng bế quan toả nhà đủ 14 ngày hãy ra giao lưu với người ngoài cho xã hội được nhờ. Mà nói thẳng ra những người đi du lịch chọn thời điểm này thì mọi người không nên giao lưu nhiều, tâm địa không tốt, k nên quá thân tình, nó gọi thì mình ờ cho lịch sự không cần phải lè nhè thêm.
chà quả là bốc phốt...các clip sang chảnh xịn xò khác,
cám ơn bạn 1 clip ít sang chảnh hơn nhưng xịn xò hơn cho các bạn có ngân sách ít, bài quá chi tiết hy vọng đến lúc m đi vẫn còn để ngâm cứu.