"Cộng đồng mạng" là nói ngắn gọn thôi! Chứ cái đám "chúa hò" thì là người của nhà-cầm-quyền thôi. Vừa là nhà báo tự do, vừa là người có tầm ảnh hưởng... thì có thể không được lòng Chú-Phỉnh, nên có chuyện là bị dập tơi bời. Xứ Đông Lào cũng thế thôi. Bởi đa phần người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ở các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản không ai dám lên tiếng hay post 1 dòng nào liên quan đến 9 trị, xã hội, điều hành của Chú-Phỉnh đâu. Chứ người dân thường, hay "cộng đồng mạng" rất ít người "chịu khó" ngồi chửi người này người kia lắm (có thì cũng có, nhưng số rất ít, không đủ lớn để có thể khủng bố tinh thần người ta hay người thân,quen). Chỉ có đám được trả tiền hàng tháng để làm việc "chúa hò", "dụ-dỗ-dọa-dập-diệt"... mới rảnh cái-nằm-giữa-hai-chân để trù dập người ta thôi!