Bữa community dinner cuối cùng của học kì mùa thu.
Bữa community dinner cuối cùng của học kì mùa thu. Community dinner là bữa cơm miễn phí dành cho sinh viên ở lại học buổi tối của trường mình. Sinh viên chỉ cần trình thẻ là có thể làm một suất cho ấm bụng (thực ra là ăn thoải mái). Đồ ăn khá ổn anh em ạ. Nhưng quan trọng là mình thấy ấm lòng lắm, vì mình cảm thấy mấy người thổ dân Úc khi nấu những bữa ăn này, họ nhìn tụi mình như con vậy, lúc nào cũng đầy yêu thương và săn sóc.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Bữa community dinner cuối cùng của học kì mùa thu.
Community dinner là bữa cơm miễn phí dành cho sinh viên ở lại học buổi tối của trường mình. Sinh viên chỉ cần trình thẻ là có thể làm một suất cho ấm bụng (thực ra là ăn thoải mái).
Đồ ăn khá ổn anh em ạ. Nhưng quan trọng là mình thấy ấm lòng lắm, vì mình cảm thấy mấy người thổ dân Úc khi nấu những bữa ăn này, họ nhìn tụi mình như con vậy, lúc nào cũng đầy yêu thương và săn sóc.
Children of communist leaders be like:
7oho0s.jpg
@Thế là thế nào? Hầy, ước gì bố mẹ mình cũng là leader, để mình không phải vừa học vừa đi làm hơn 50h mỗi tuần như bây giờ. Hầy.
quá xá ngon
@NOW NOW Ăn thì không thể so sánh vs đồ quê ta bác ah, nhưng ấm áp lắm.
Nhìn đầy đủ ghê á
@Rubi Lee Đúng rồi mod. Rất ấm lòng.
nhìn ngon quá
@Huy Nguyễn 1995
Yêu quá