Hôm nay tình cờ xem báo The Guardian thì thấy bức ảnh của NAG Trần Tuấn Việt là một trong những bức ảnh đoạt giải.
Đầu tiên là thấy đẹp, với cảm thụ đơn thuần của một người bình thường thôi chứ ko dám nhận xét gì về chuyên môn, vì có biết gì đâu mà nói ^^
Nhưng ngay sau đó là cảm giác quen thuộc đến không tả được! Hình như bức ảnh này mình đã thấy đâu đó rất lâu rồi thì phải? Cảm giác ngờ ngợ đó cứ quanh quẩn trong đầu.
Vậy là đi tìm bằng GG Image, uh thì ra ngay kết quả ấy mà,
Đầu tiên là thấy đẹp, với cảm thụ đơn thuần của một người bình thường thôi chứ ko dám nhận xét gì về chuyên môn, vì có biết gì đâu mà nói ^^
Nhưng ngay sau đó là cảm giác quen thuộc đến không tả được! Hình như bức ảnh này mình đã thấy đâu đó rất lâu rồi thì phải? Cảm giác ngờ ngợ đó cứ quanh quẩn trong đầu.
Vậy là đi tìm bằng GG Image, uh thì ra ngay kết quả ấy mà,
Mình xin phép giữ nguyên đường link từ trang chính để tôn trọng bản quyền ảnh.
Bức ảnh này được chụp từ năm 2016, thông tn ảnh mọi người có thể vào link nhé! Và đây cũng chỉ là một trong số mình tìm thấy thông tin mà thôi.
Ok, mình biết là chụp ảnh là nghê thuât, trong đó có cả nghệ thuật sắp đặt, và mình chấp nhận nó, nếu muốn có một tấm ảnh đẹp, nhưng không lẽ nhiếp ảnh Việt Nam muốn nổi tiếng thì lại cứ xào nấu lại ý tưởng hay sao?
Rule của cuộc thi là "All photographs entered must have been completed since 01 January 2018" tức là tấm ảnh muốn dự thi phải được hoàn thành sau ngày 01/01/2018, và ý tưởng này đã có từ trước đó vài năm.
Không biết có acnh chị nào bên vnphoto không nhỉ, ngày xưa hình như có những tour chụp ảnh setup như thế này và nói không lầm thì cũng có 1 tour đi chụp chính cái cảnh này luôn ^^.
Xem xong tự hỏi là có nên vì danh tiếng, giải thưởng mà rập khuôn suy nghĩ và sáng tạo không? nếu có thì nghệ thuật sẽ đi về đâu? Theo lối mòn phải không!
Đôi điều suy nghĩ cá nhân, không GATO (vì không có gì để GATO và không có quyền GATo), không sân si (chỉ vì mình thích chụp ảnh mà thôi) các anh chị có gạch đá mình xin nhận hết về nhé ^^
Quảng cáo
Các anh các chị theo link này sẽ thấy những hình ảnh quá ư quen thuộc, cùng từ năm 2016