Buổi tối sang nhà ông chú chơi, đang ngồi vây quanh bếp nướng khoai thì thằng Tèo con của chú (thằng này đang học đại học ở mãi tận thủ đô) gọi điện về. Chú mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Thằng Tèo bảo:

- Bố ơi! Thế là trường của con từ hôm nay chuyển từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội rồi. Bố nhớ để ý cho kỹ để có gì còn thông báo lại cho các bác ở quê bố nhé!

Chú hốt hoảng hỏi thằng Tèo:

- Trời ơi! Tao ở quê làm lụng vất vả, phải bán hết bò, hết lợn...nuôi mày ăn học. Tưởng thế nào, mới lên thành phố học chưa được một năm mà trường không còn là trường nữa thì nó thành ra giống gì hả con?

- Dạ, nó không phải là trường nữa nhưng vẫn là trường...mà lại không hẳn là trường bố ạ!


- S.ư b.ố nhà mày! Sao mày có học mà nói năng loằng ngoằng như bọn bình luận viên bóng đá thế? Tao nhớ đêm qua coi bóng đá, thay vì nói phạt góc cho Nhật Bản, thằng bình luận viên lại ngân nga "Một quả phạt góc cho đại diện đến từ châu Á". Mày giải thích rõ hơn xem nào.

- Bố quanh quẩn sau lũy tre làng, không biết còn hay cãi cùn. Con nói để bố thủng này, theo luật giáo dục thì trường đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, còn đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực.... Nôm na thì đại học là bố của trường đại học. Trường đại học là con của đại học. Chẳng qua từ ngữ tiếng Việt nó phong phú quá nên bố khó hiểu thôi.

- Tao hiểu rồi, có phải giống như thu phí thì gọi là thu giá, đánh đập người khác thì gọi là tác động vật lý, trai gái bồ bịch, hủ hóa thì gọi là nâng đỡ không trong sáng không?

Thằng Tèo gắt:

- Thôi thôi thôi bố đi nấu riệu đi! Tháng sau gửi lên cho con bao gạo xấu với cân cá khô nhé, con hết tiền rồi.

(SH)
6
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019