Tại một quảng trường công cộng ở Oosterdokskade, Amsterdam (Hà Lan), các nhà kiến trúc sư của công ty kiến trúc DUS (Dusarchritect.com) đã xây dựng một “không gian rừng cây không giới hạn ngay trong lòng thành phố”. Nếu nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một chiếc hộp màu trắng hoàn toàn bình thường với một vài dấu chấm cách đều nhau đơn điệu nhưng khi bạn vào và nhìn từ bên trong thì cả một khu rừng rộng lớn xa tăm tắp hiện ra.
Bằng cách sử dụng các gương với thủ thuật về vị trí góc cạnh thì DUS đã thực hiện được việc tạo ra một khu rừng huyền ảo chỉ với một cái cây có kích thước thật duy nhất. Hedwig Heinsman, một trong những kiến trúc sư đằng sau dự án, nói: “Đó là một không gian với đường chân trời của riêng bạn, nơi bạn có thể thoát khỏi các âm thanh, khói bụi ô nhiễm của thành phố mặc dù bạn vẫn đang ngay giữa trung tâm thành phố”.
Tất nhiên, với tất cả những tấm gương đó cũng đồng nghĩa với bạn sẽ luôn phải chia sẻ khu rừng của bạn với cả một đám đông nhìn y như chính mình. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong một rừng cây rộng lớn và thứ thú vị nhất là bạn có thể tận hưởng không gian rộng đó mà không lo sợ bị lạc đường.
Bằng cách sử dụng các gương với thủ thuật về vị trí góc cạnh thì DUS đã thực hiện được việc tạo ra một khu rừng huyền ảo chỉ với một cái cây có kích thước thật duy nhất. Hedwig Heinsman, một trong những kiến trúc sư đằng sau dự án, nói: “Đó là một không gian với đường chân trời của riêng bạn, nơi bạn có thể thoát khỏi các âm thanh, khói bụi ô nhiễm của thành phố mặc dù bạn vẫn đang ngay giữa trung tâm thành phố”.
Tất nhiên, với tất cả những tấm gương đó cũng đồng nghĩa với bạn sẽ luôn phải chia sẻ khu rừng của bạn với cả một đám đông nhìn y như chính mình. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong một rừng cây rộng lớn và thứ thú vị nhất là bạn có thể tận hưởng không gian rộng đó mà không lo sợ bị lạc đường.
Theo Gizmodo