Em nghĩ bác bị hội chứng đám đông rồi. Theo em thì bác nên chuyển qua thể loại ảnh về thiên nhiên (phong cảnh, macro) kết hợp với du lịch bụi ít người (hoặc một mình càng tốt). Cố đừng nghĩ mình đang đi chụp nữa mà hãy nghĩ đang đi chơi, để ảnh tự lọt vào ống kính, đừng cố kiếm tìm 😁:D
thử tháo banh hết máy và lens ra rồi ráp lại :eek:
thử tháo banh máy Nikon và Canon rồi ráp 2 thằng với nhau o_O
nôm na gọi là chơi .... xếp hình (j/k) :p
chán thì dễ hiểu..nhiều bác chơi ảnh cũng chỉ để chơi thiết bị...trải nghiệm thiết bị chứ chả quan tâm đến ảnh như thế nào..ảnh có đẹp không..có đúng sáng hông..bố cục ổn ko ??? Có concept gì mới hem....thường chỉ là chờ ai hú rồi vác máy đi...chụp linh tin lang tang ....rồi một thời gian cảm thấy có lên thiết bi cao thì cũng thế...trình vẫn còi........vẫn chả có đề tài gì mới.......cũng lười ko tìm hiểu ảnh ọt...không tự đổi mới mình....CHup chân dung thì cũng ko tự ên được con cept...thà 2 tháng chụp 1 lần ..1 bộ ảnh cho chất....Chụp mảco côn trùng thì nhờ vào ống mảco chụp thôi chứ cũng ko tìm hiểu để chụp làm sao cho đẹp.....phong cảnh thì ko có thòi gian đi..........v.v.v.v.........nhiều thứ khác...suy ra chán ....
Nhìn chung chơi ảnh mà chỉ nhắm chơi thiết bị thì một thời gian sau...sẽ muốn bán hết đồ cho roài..!
@princer_2410
Hehe, trước em cũng chụp bộ này bộ kia, ý tưởng này ý tưởng kia. Xong roài cũng chán ợ, giờ chụp theo tùy hứng, ko có hứng chả buồn chụp 😃
lần đầu tiên em đụng đến máy ảnh là 2006, khi đó học lớp 9 , máy em dùng là 70d cổ lỗ sĩ 😁 giờ đang dùng d5300 + lens kit. em hay chụp phong cảnh đường phố, rất ít khi chụp chân dung. em cũng chỉ chụp cho vui, nhưng ngày nào không làm vài shot thì thấy chán lắm 😃
chuyển qua biên tập, xây dựng một vài clip mang tính chất cá nhân tự phát, rủ thêm bạn bè người thân cùng tham gia 😁
bản chất của chán là biết quá nhiều nhưng chưa tạo thêm được mục tiêu hoặc có rất nhiều mục tiêu nhưng lại không biết gì. em nghĩ bác rơi vào trường hợp 1 rồi. hi !