Bắt nguồn từ Twitter, cụm từ “emotional support K-pop boy” (những chàng trai K-pop giúp đỡ fan về mặt cảm xúc tinh thần) nhanh chóng lan sang Tumblr, Reddit vì các bài hát, sự xuất hiện của những idol này đã giúp nhiều người hâm mộ vượt qua giai đoạn khó khăn của bệnh trầm cảm, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
“Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống gương mặt mình.” L. Gissele có sự hỗ trợ tinh thần từ ba chàng trai K-pop: Kim Namjoon từ nhóm nhạc BTS, Bang Chan của Stray Kids và Johnny Suh từ nhóm NCT 127. “Những lời nói của Namjoon thúc đẩy tôi làm mọi việc tốt hơn và hướng mục tiêu tới những việc lớn lao. Chan đã ở đó với tôi trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Anh ấy nhắc nhở tôi rằng bệnh trầm cảm không định nghĩa nên con người tôi và tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Còn Johnny ư, chỉ nhìn anh ấy cười đã khiến tôi hạnh phúc." cô bé 18 tuổi tâm sự.
Có mối liên kết mạnh mẽ và được tiếp thêm động lực từ thần tượng không phải là xa lạ trong giới fan hâm mộ K-pop. Những nghệ sĩ này đã khơi gợi cảm hứng, an ủi mọi người bằng âm nhạc, livestream, thậm chí là tính cách của thần tượng cũng khuyến khích người hâm mộ rất nhiều trong giai đoạn khó khăn. Những ảnh hưởng tích cực này giúp fan có sức khoẻ tinh thần tốt hơn, đặc biệt là khi họ khó tìm được sự an ủi từ nơi nào khác.
Mọi người thường coi sự ngưỡng mộ này là dấu hiệu của việc phải lòng, đặc biệt khi fan là nữ. Trên thực tế, không có sự lãng mạn hay hấp dẫn về mặt tình dục nào ở đây. Những chàng trai K-pop đơn thuần chỉ là các liệu pháp về mặt khích lệ tinh thần.
“Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống gương mặt mình.” L. Gissele có sự hỗ trợ tinh thần từ ba chàng trai K-pop: Kim Namjoon từ nhóm nhạc BTS, Bang Chan của Stray Kids và Johnny Suh từ nhóm NCT 127. “Những lời nói của Namjoon thúc đẩy tôi làm mọi việc tốt hơn và hướng mục tiêu tới những việc lớn lao. Chan đã ở đó với tôi trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Anh ấy nhắc nhở tôi rằng bệnh trầm cảm không định nghĩa nên con người tôi và tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Còn Johnny ư, chỉ nhìn anh ấy cười đã khiến tôi hạnh phúc." cô bé 18 tuổi tâm sự.
Có mối liên kết mạnh mẽ và được tiếp thêm động lực từ thần tượng không phải là xa lạ trong giới fan hâm mộ K-pop. Những nghệ sĩ này đã khơi gợi cảm hứng, an ủi mọi người bằng âm nhạc, livestream, thậm chí là tính cách của thần tượng cũng khuyến khích người hâm mộ rất nhiều trong giai đoạn khó khăn. Những ảnh hưởng tích cực này giúp fan có sức khoẻ tinh thần tốt hơn, đặc biệt là khi họ khó tìm được sự an ủi từ nơi nào khác.
Mọi người thường coi sự ngưỡng mộ này là dấu hiệu của việc phải lòng, đặc biệt khi fan là nữ. Trên thực tế, không có sự lãng mạn hay hấp dẫn về mặt tình dục nào ở đây. Những chàng trai K-pop đơn thuần chỉ là các liệu pháp về mặt khích lệ tinh thần.
Quảng cáo
Laffan đến từ Trung tâm Chống bắt nạt Quốc gia tại Đại học Thành phố Dublin là chuyên gia về tâm lý học mạng, đã nghiên cứu về ảnh hưởng của internet, công nghệ và mạng xã hội đến tâm trí chúng ta. Hiện tại anh đang chờ đánh giá từ đồng nghiệp về bài nghiên cứu của mình, với chủ đề: các tác động tâm lý tích cực tới fan hâm mộ của các chàng trai K-pop. Anh cho biết không có nhiều nghiên cứu tâm lý về những hỗ trợ tinh thần này và thực sự nó rất cần thiết.
Tất nhiên, giống như mọi thứ khác, việc này cần có sự cân bằng. Nếu bị ám ảnh dữ dội và cuốn theo văn hoá này có thể gây tổn hại đến sức khoẻ tinh thần. Với mức độ vừa phải, trái lại, nó lại rất tốt cho fan. Laffan chia sẻ: “Có thể nói rằng, trong hầu hết các trường hợp, tình cảm gắn bó với thần tượng khá an toàn và trọn vẹn.”
Các chàng trai K-pop đưa ra rất nhiều lời động viên cho fan của mình. Kim Seokjin của nhóm nhạc BTS từng nói trong một lần livestream năm 2018: “Rất khó để yêu lấy bản thân mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong quá trình vật lộn về những giá trị của bản thân. Hãy yêu bản thân và dành lời khen cho chính mình nhé các bạn.”
“Bất cứ khi nào gặp khó khăn, cảm thấy tuyệt vọng, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy mở lòng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe các bạn và dù có gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn vượt qua giai đoạn này.” Bang Chan, trưởng nhóm Stray Kid nói với fan hâm mộ trong buổi livestream năm ngoái.
Vậy ai sẽ giúp đỡ những chàng trai K-pop?
Tuy nhiên, sự gắn bó với thần tượng cũng có thể khiến người hâm mộ chê bai những người có quan điểm khác biệt và việc này có thể dẫn tới việc công kích thần tượng. Có nhiều người trông đợi và tin tưởng họ nên nhận thức phải trở thành một ngôi sao hoàn hảo có thể chuyển biến theo hướng xấu. Bởi vì khi họ làm gì đó sai, những lời chỉ trích là không thể tránh khỏi và phá huỷ hình ảnh hoàn hảo đó. Chúng ta phải nhớ rằng công việc thật sự của những chàng trai K-pop này là làm ca sĩ và biểu diễn chứ không phải là để khiến bạn hạnh phúc.Vào tháng Một vừa rồi, fan hâm mộ yêu cầu ca sĩ Chen của nhóm Exo phải rời khỏi nhóm chỉ vì anh ấy đã đính hôn. Những lời chỉ trích gay gắt trên mạng cùng với kỳ vọng phi lý, việc mất đi quyền riêng tư, tự do và sự cô độc có thể gây tổn hại lớn tới sức khoẻ tinh thần của chính những chàng trai thần tượng này.
Các thần tượng cũng phải đối mặt với các áp lực khác trong ngành cũng như những vấn đề cá nhân của bản thân. Người hâm mộ nói chung cũng quan tâm đến điều này nhưng nhiều khi họ hơi quá trớn và làm ảnh hưởng tới thần tượng của mình. Những chàng trai này lại không có ai lắng nghe họ. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần tại các công ty giải trí của Hàn Quốc gần như không có.
Quảng cáo
Mặc dù mọi người thường cho rằng fan hâm mộ K-pop mù quáng nhưng phần lớn trong số họ lại nhận thức rõ rằng thần tượng của họ cũng chỉ là con người. Nhiều người cho rằng những khiếm khuyết của thần tượng là điểm để họ thêm ngưỡng mộ.
Thần tượng không phải là nhà trị liệu được cấp phép
Safithri đã nghe nhạc của BTS để giúp cô có sức khoẻ tâm lý tốt hơn trong vài năm nhưng cuối cùng, cô đã tìm cho mình một bác sĩ tâm lý.“Tôi nhận ra rằng thần tượng là sự hỗ trợ tinh thần có ích cho mình nhưng đó không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề. Bây giờ tôi vẫn yêu nhạc của họ và nhờ nó an ủi mình khi tôi buồn hay stress, nhưng tôi cũng học được cách giải quyết vấn đề của bản thân và không trốn chạy khỏi nó.” Safithri tâm sự.
Chưa có những bằng chứng khoa học nào cho thấy thần tượng có thể chữa khỏi bệnh tâm lý, trông chờ vào họ sẽ gây thêm áp lực cho họ về việc phải có trách nhiệm đối với fan của mình. Không giống như thần tượng K-pop, những bác sĩ trị liệu tâm lý là những người có thể giải quyết vấn đề triệt để hơn.
Theo Mashable SE Asia
Quảng cáo