Sống đến 1 ngàn tuổi cũng ngon. Mà đất đâu để sống mới quan trọng nè? Khi ấy con người sẽ tiến hóa có thể bay hoặc bơi được và hậu quả là chim trời cá nước chẳng con nào còn chốn dung thân
Nghĩ mà buồn không biết mình sống tới khi có phương pháp trường sinh bất lão không, đời người sao quá ngắn, sống 100 năm thấy cũng chả là bao, tôi muốn sống hàng tỉ tỉ năm, tới khi vũ trụ này kết thúc là mãn nguyện rồi.
Thực ra lão hóa da với phụ nữ là nỗi ám ảnh đấy a. như chị mình năm nay mới có 32 mà trc đó da cũng xấu lắm, vừa nhiều nếp nhăn lại sạm nữa. thế mà chả biết bà ấy lôi đâu chai khoáng thần Mitsmi về, xịt lấy xịt để. Được cái khoáng thần này bà ấy xịt liên tục mà ko thấy da bị làm sao, chỉ thấy da bà ấy ngày càng sáng và đẹp hơn thôi, lúc nào bà ấy cũng kè kè cái chai, muốn dình cuỗm xịt thử mà cũng ko có cơ hội. ^^