Đây là các món đồ mình dùng với chiếc MacBook của mình. Có những cái mới mua gần đây, có những cái đã mua từ con MacBook Pro 2016 rồi. Chia sẻ lại với anh em, và anh em cũng share lại về những món phụ kiện mà anh em đang dùng cho MacBook của mình nhé.
3 cục sạc + 3 sợi cáp USB-C chính hãng 😆
Hồi xưa lúc mình mới mua MacBook Pro 2016 thì chưa có cục sạc đa cổng nào hỗ trợ cổng USB-C, các hãng như Anker, Aukey, Mophie… cũng chưa kịp ra mắt những cục sạc bên thứ 3 hỗ trợ USB-C Power Delivery với công suất đủ cao để dùng cho MacBook Pro 15" nên mình đành cắn răng cúng tiền cho Apple.
Mình rất ghét việc để quên sạc, khi đó công việc của mình sẽ bị gián đoạn, nên mình mua 3 cục là vậy: 1 cục luôn nằm trong ba lô, 1 cục nằm trên bàn làm việc ở nhà, và 1 cục để trong công ty. Tương ứng với 3 cục sạc thì phải là 3 sợi dây USB-C hỗ trợ Power Delivery, đương nhiên rồi.
Đợt đó MacBook Pro 2016 15" cũng mới về Việt Nam nên phụ kiện cũng chưa thể mua được, mình phải nhờ anh @sonlazio mua giùm mình nhân dịp ảnh đi Nhật công tác. Đi kèm theo máy đã có 1 cục, nhờ mua thêm 2 cục nữa + 2 sợi dây, mình nhớ là đâu đó tầm 6-7 triệu đồng gì đó.
Hiện nay dù đã đổi sang MacBook Pro 16" nhưng mình vẫn xài 3 cục sạc này vì công suất của nó là 87W, không lệch nhiều so với mức 96W của con 16" nên tận dụng luôn chứ không lẽ đi mua lại thì phí quá. Lúc mình chạy các tác vụ rất nặng, cục sạc 87W vẫn đủ để sạc pin chứ không bị tuột pin như các cục công suất nhỏ hơn (đã từng thử vừa chạy nặng vừa xài cục 45W để sạc, kết quả là pin vẫn tuột chứ không kịp sạc).
Hub USB-C HyperDrive Slim 8 trong 1
Mình mua cái hub USB-C này 2 năm trước, bài trên tay nè, anh em xem qua nhé. Mình thích cục của HyperDrive vì nó mỏng nhẹ, đẹp, có đủ cổng mình cần dùng như USB-A, HDMI, và có cổng Ethernet. Mình ít khi cần xài hub này vì máy chiếu trong công ty thì đã có đầu đổi USB-C sẵn, phụ kiện của mình giờ cũng chuyển hết sang dùng USB-C rồi nên nhu cầu USB-A rất hiếm. Nhưng mình vẫn luôn để cái hub này trong balo, lỡ cần xài thì có ngay, không bị gián đoạn công việc.
Cái cổng Ethernet trên hub USB-C này khá vui, nhìn nó mỏng lắm không biết sao mà nhét cáp vào được, nhưng không các bạn ạ, nó vẫn mở ra đủ rộng để cắm cáp mạng. Mình thường dùng cổng Ethernet này mỗi khi đi sự kiện nước ngoài, vô trung tâm báo chí của mấy chỗ sự kiện thì Wi-Fi chán lắm, toàn phải xài dây mới đủ ổn định. Một số khách sạn nước ngoài cũng có Wi-Fi bèo nên phải xài dây (mình từng ở khách sạn Sofitel gì đó ở Singapore, 5 sao luôn, mà Wi-Fi lởm hơn khách sạn khu Sư Vạn Hạnh mà mình hay đi với bồ).
Đầu đọc thẻ SD và microSD của Satechi
Quảng cáo
Cục này được @cuhiep tặng nhận một dịp ổng đi công tác Mỹ hay nước nào đó quên rồi. Mình hiện xài cái đầu đọc thẻ này khi ở nhà, mình để sẵn trên bàn làm việc để không phải móc cái hub USB-C ra khỏi balo (trên hub cũng có đầu đọc thẻ, mà lười lấy ra lắm).
Mình thích đầu đọc thẻ này của Satechi vì nó nhìn có vẻ rất bền, khe cắm thẻ nhớ có nẩy nẩy (một số loại chỉ nhét vào thôi, không có nẩy, cảm giác nó không đã lắm). Ngoài ra, sợi dây USB-C của đầu đọc thẻ này đủ dài để khi cắm vào cổng USB-C thì nó không che mất chỗ của một cái phụ kiện khác nếu có.
Mình từng dùng 1 cái đầu đọc thẻ SD của SanDisk, giờ vẫn còn trong balo đây, nhưng phần thân của nó bự quá nên nhiều khi cắm thêm phụ kiện khác vào thì hai thằng đụng nhau, rất chật chội, thậm chí không cắm được. Đầu đọc thẻ SD của SanDisk này hồi xưa cũng nhờ anh Sơn mua lúc ổng đi Nhật, hình như $60 hay gì đó. Thời USB-C còn mới thì giá đắt lắm, giờ thì phụ kiện USB-C đã rẻ và dễ kiếm hơn nhiều rồi.
Bao da Khắc Tên dùng khi nhét vào balo
Mình mới được cuhiep tặng cái bao da này sau khi Khắc Tên nâng cấp nhiều phiên bản. Bao da này mình xài chủ yếu vì đẹp thôi chứ mình cũng không cần bảo vệ gì căng thẳng, nhưng thôi kệ, sẵn nó tăng thêm một lớp bảo vệ cho MacBook Pro 16" thì cũng hay. Mình nhét máy vào cái bao da, sau đó nhét bao da này vô ba lô.
Giá của cái này không biết, anh em lên Khắc Tên xem nhé. Link nè: https://khacten.com/danh-muc/laptop/macbook/
Quảng cáo
Chuột Logitech M331 và Magic Trackpad 2 + Magic Keyboard đen
Mình hiếm khi xài chuột M331, chủ yếu để ở nhà lỡ lâu lâu thèm bắn game quá thì cắm vô xài thôi. Ngày xưa thì nó nằm trên công ty để mình xài chung với Mac Mini, nhưng dạo gần đây mình toàn work from home và chỉ dùng laptop chứ không cắm ra màn hình nên cũng ít khi đụng tới, game thì cũng không có thời gian chơi.
Còn Magic Trackpad và Magic Keyboard thì dùng khi cắm ra màn rời (lúc đó mình sẽ gập MacBook lại). Trải nghiệm gõ với Magic Keyboard rất tuyệt vời, mình rất thích, êm, nhanh. Thêm vẻ ngoài màu đen nữa lại càng đẹp, để trên bàn làm việc nhìn sexy lắm. Có điều giá không rẻ, năm ngoái mình mua hình như 3-4 triệu gì đấy.
Magic Trackpad thì mình cũng có mà ít dùng hơn, khi dùng màn hình rời thì mình vẫn thích dùng Logitech M331, cảm giác nó thân thuộc và nhanh nhạy hơn.
Và cuối cùng: cái balo thần thánh đã theo mình gần 7 năm nay
Balo này đã từng giới thiệu với anh em, nó của LowePro, mã là CompuPhoto Day 250. Ba lô này hay ở chỗ có ngăn riêng đựng máy ảnh, bên trong cực kì rộng rãi, và đủ chỗ cho laptop 15", ngoài ra còn có ngăn riêng để đựng iPad (để vừa con iPad Pro 12,9 luôn). Nó còn có túi lưới nhét chai nước để đi du lịch rất tiện.
Mình mua cái ba lô này vào năm 2013, giá thời đó khoảng 1,6 triệu đồng. Giờ thì mã này hết hàng rồi, hãng cũng không làm tiếp nên rất khó mua, còn không thì toàn hàng fake chất lượng rất dởm. Trong khi đó con balo của mình ngoài chuyện bị phai màu ra thì không có gì hư hỏng, mọi thứ vẫn còn chắc chắn, nhất là các mối nối của quai đeo.
Giờ vẫn chưa kiếm được cái nào ưng ý để thay, nên thôi cứ xài tiếp. Ghê thiệt, 7 năm rồi. Nó là món đồ công nghệ cũ nhất mình còn giữ lại xài mỗi ngày 😃)