Cách xem số mệnh linh nghiệm nhất trên đời này: Nhìn vào nhân quả

sangtao70
11/1/2021 0:51Phản hồi: 0
Cách xem số mệnh linh nghiệm nhất trên đời này: Nhìn vào nhân quả

Có nhiều cách để có thể đoán biết được vận số của một người nhưng có lẽ, đây là cách đơn giản và lợi hại nhất.


Núi Thanh Thành, Thánh địa của Đạo giáo, có một đôi câu đối nổi tiếng như sau:
"Sự tại nhân vi, hưu ngôn vạn ban giai thị mệnh
Cảnh do tâm tạo, thối hậu nhất bộ tự nhiên khoan"
.
Hai câu này có nghĩa là: Mọi việc đều là do con người quyết định, không nên nói rằng tất cả mọi thứ đều là do vận số sắp đặt. Con người ta không nên quá cố chấp, nên hiểu đạo lý được mất tiến lùi, có nhiều khi lùi một bước, nhượng bộ một chút thì cơ hội sẽ rộng lớn hơn.

Đời người, vốn dĩ là một quá trình vừa đi vừa lĩnh hội, trải nghiệm, thế gian vạn vật đều có quy luật, rất nhiều người tin vào vận mệnh, cảm thấy linh nghiệm nhưng nhưng thật ra đó chỉ là sự lồng ghép trong vô thức mà thôi.
Người ta thường nói: "Số mệnh con người, ba phần là do Trời định, bảy phần do con người tạo ra". Từ đó có thể thấy, suy cho cùng, số mệnh phần nhiều là do con người quyết định.

Cách xem số mệnh linh nghiệm nhất trên đời này: Nhìn vào nhân quả
Tất cả vận số trên đời đều là nhân quả mà ra. Một đời người thật ra chính là một quá trình tu tâm dưởng tánh, bạn là người như thế nào thì sẽ tu thành quả như thế đó.
Không có may mắn hay vận hạn nào tự dưng vô duyên vô cớ mà đến. Mỗi một lần vận may xuất hiện đều là nhờ vào công đức mà bạn đã tích lủy được từ trước, còn khi gặp vận rủi, ấy chính là cái giá bạn phải trả cho những việc làm sai trái hoặc chưa tốt trong quá khứ.

Những cay đắng mệt mỏi mà bạn đã trải nghiệm qua, cuối cùng đều trở thành con đường dưới chân bạn; những việc tốt bạn làm, sự yêu thương bạn cho đi đều sẽ trở thành hạnh phúc vẹn toàn trong cuộc đời của bạn.
Đối luôn tốt với mọi người, khi làm việc tốt cho người khác, ắt sẽ có phúc báo cho mình. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, luật nhân quả này luôn luôn tồn tại mà không bao giờ mất đi, gieo nhân nào, chắc chắn sẽ gặp quả đó, chỉ là vấn đề thời gian, hoặc là sớm hoặc muộn mà thôi.

Sự biến hóa vĩnh hằng nhất trên thế giới này chính là vô thường
Thời gian cứ trôi, con người cũng thay đổi, nhưng điều bất biến duy nhất trên đời này ấy chính là sự biến hóa.
Trong "Kim Cương Kinh" có viết: "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán"
Ý nói là, mọi việc trên đời đều phát sinh ra nhờ duyên, như cõi mộng tưởng, giống bọt trong nước, ảnh trong gương, như sương đêm sớm mai lại biến hóa nhanh đến khó tả, vì thế con người cũng nên theo vậy mà nhìn nhận nó.

Cho dù bạn là quan lại quyền quý hay là là người có sở hữu gia tài bạc triệu đi chăng nữa, chỉ cần có một cơn bạo bệnh là đã có thể lấy đi toàn bộ sức khỏe của bạn; chỉ một điều ngoài ý muốn này đã có thể khiến cho bạn trắng tay.
Đối diện với sự vô thường của cuộc sống, con người luôn mãi mãi trở nên yếu đuối, không thể chịu nổi dù chỉ thoáng qua, nếu đã như thế, chi bằng hảy cứ nhẹ nhàng mà đối mặt, có lẽ sẽ cảm thấy đỡ bị tổn thương hơn.

Hạnh phúc rẻ nhất trên thế gian, ấy chính là tùy duyên

Quảng cáo


Thế gian chìm nổi, có biết bao sự thay đổi và biến động, mà điều chắc chắn nhất vững vàng nhất ấy là khi trong tâm không mang gánh nặng nào cả.
Có những thứ, khi mới sinh ra chẳng đem đến, đến chết lại chẳng mang theo, nếu là gánh nặng, cớ sao cứ miễn cưỡng phải có?
Chi bằng nên để tất cả thuận theo duyên số, cái gì nên quên thì hãy quên, nên bỏ thì hãy bỏ, không nên lưu luyến cũng chẳng nên day dứt.
Làm tốt trách nhiệm của bản thân, không hổ thẹn với chính mình, tự nhiên sẽ tự tìm thấy được hạnh phúc.

Cái đẹp hữu hiệu trên thế giới ấy chính là khoan dung, rộng lượng
Phật dạy: "Vạn vật xoay chuyển theo tâm, cảnh cũng do tâm mà nên, phiền não cũng từ tâm mà ra". Con người sống một đời, chẳng qua cũng là sống trong tâm cảnh mà thôi.
Khi gặp phải việc không như ý, thường hay day dứt, trăn trở rất lâu; gặp phải người không quen thì lo lắng không thôi. Khi bạn cau mày, nếp nhăn sẽ in hằn trên trán, nụ cười sẽ biến mất, vẻ rệu rã sẽ phủ đầy khuôn mặt bạn.
Người khoan dung, rộng lượng thì sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều, trong lòng không mang gánh nặng, tâm trạng thoải mái, tự nhiên nét mặt sẽ trở nên đẹp đẽ hơn.

Đời người không quá dài, hãy luôn xem việc chúng ta được đến với thế giới này là một ân huệ để không ngừng nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Hãy sống một cuộc đời vui vẻ và thoải mái nhất, vạn sự tùy duyên, sống với một trái tim yêu thương, bao dung độ lượng, chúng ta sẽ nhận thấy, cuộc sống thật thi vị và đáng yêu biết nhường nào.

Quảng cáo

Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019