Đây là máy LG V10 của cuhiep, thanh Android hiện lên nhìn như đống rác, mà như vầy là gọ lắm rồi đó, đồng màu rồi đó, mấy cái máy khác còn khác màu mà còn logo to nhỏ các kiểu... chẳng khác mẹ gì nồi cám lọn...
Nhờ những người như cuhiep biết than phiền thanh menu, biết công kích bộ gõ, biết đòi hỏi độ phân giải hiển thị tốt hơn... thì Andrdoi mới có ngày hôm nay.
hihihi em trai lớn lên khôn hơn rồi, kiềm được tiền hơn rồi thì đã biến mua iPhone xài rồi. Chúc mừng em dậy thì thành công.
Nhưng em nên đi học chụp hình để sử dụng máy cho hiệu quả. Chứ mua máy đắt tiền lại không biết dùng thì bọn Android nó lại khinh.