Gần đây mình đang tìm hiểu về Theranos thì tình cờ biết đến vụ Fyre Festival này. Hôm qua xem xong The Inventor (kể về Theranos, xem lậu) rồi quay ra chiến luôn Fyre trên Netflix. Chưa bao giờ xem phim tài liệu nào mà cuốn như thế này.
Dành cho những ai chưa từng nghe đến Fyre Festival thì nó là 1 sự kiện âm nhạc/ party được quảng bá rầm rộ là cực kỳ sang chảnh, trải nghiệm đẳng cấp 5 sao, có máy bay riêng đưa đón, du thuyền phục vụ, gặp gỡ giao lưu với người mẫu, ngôi sao tổ chức vào cuối tháng 4/2017 và đầu tháng 5/2017 ở riêng 1 hòn đảo tại Bahamas. Sự kiện được tung hô và quảng cáo với sự có mặt của nhiều người mẫu, influencer nổi tiếng trong đó có cả Kendall Jenner (được trả $250,000 cho 1 post Instagram). 1 thanh niên sinh năm 91 tên Billy McFarlan và Rapper Ja Rule cùng nhau tổ chức.
2 trưởng ban tổ chức, 1 người làm trong lĩnh vực thẻ tín dụng, người kia là rapper
Mở đầu phim là những đoạn clip ăn chơi nhảy múa tưng bừng của 2 thanh niên và các thành viên trong BTC sự kiện trong quá trình lên ý tưởng. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, du thuyền, người mẫu bikini... Billy là 1 business man từng đạt được thành công nhất định trong mảng...kinh doanh thẻ tín dụng, còn Ja Rule là 1 rapper, ko ai từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện âm nhạc vậy mà 2 thanh niên dám công bố sự kiện từ tháng 10/2016, chỉ 7 tháng trước sự kiện chính thức.
2 trưởng ban tổ chức, 1 người làm trong lĩnh vực thẻ tín dụng, người kia là rapper
Nói qua về sự kiện này, với giá vé thấp nhất từ hơn 1 nghìn đô đến 25 nghìn đô, mỗi người tham dự sẽ được bao vé máy bay, chỗ ở (bungalow, khách sạn... tùy mức tiền bỏ ra), du thuyền, ăn uống tại sự kiện. Những người mua vé hạng siêu sang còn được hứa sẽ được ở phòng khách sạn 5 sao đẳng cấp đầy đủ tiện nghi, đi máy bay, du thuyền riêng, đầu bếp riêng. Vâng, chỉ 8 tháng chuẩn bị mà dám hứa sẽ có thể xây dựng cả khách sạn, đầy đủ cơ sở vật chất trên 1 hòn đảo không có 1 cái gì cả, điện, nước, internet đều thiếu.
"Phòng khách sạn" 5 sao
"Bữa tiệc" 5 sao
Tất nhiên chuyện gì đến rồi cũng phải đến, đúng ngày diễn ra sự kiện, những người đầu tiên đến nơi là hoàn toàn shock, và BTC cũng náo loạn vì không thể kiểm soát được đám đông. Mọi thứ trở nên hỗn loạn và đên lúc này Billy mới chấp nhận là sự kiện đã thất bại, trước đó thì thanh niên vẫn luôn lạc quan 1 cách điên rồ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Kết thúc phim này, đồng thời ngẫm lại case của Theranos, mình nghĩ là phải chăng thời đại ngày nay, khi những câu chuyện thành công của tỉ phú, triệu phú được appraise rộng rãi trên MXH, Internet, trao cho mỗi người ai cũng có niềm tin là mình có thể làm được, 1 sự tự tin quá đà đế mức chỉ nghĩ là mình tin là mình thành công, thì sẽ có thể thành công, mà không cần quan tâm đến thực tế, và hậu quả thế nào. Elizabeth Holmes của Theranos mặc dù bị bóc trần sự thật là công nghệ của họ không hề hoạt động được, nhưng vẫn tự tin đi phát biểu tại diễn đàn khoa học, rồi không bao giờ đưa ra lời xin lỗi dành cho các nhà đầu tư. Billy Mc Farlan trước khi vào tù (sau vụ Fyre này) vẫn còn đi mở công ty lừa đảo khác. Biết là mình nói dối, nhưng có thể nói không chớp mắt, và không một chút băn khoăn suy nghĩ động lòng nào bởi quá tin vào khả năng mình có thể làm được. Đây có lẽ là 1 case study quá thành công của "Fake it until you make it".
Ai xem phim này hoặc Inventor rồi thì thảo luận nhé.