Trước giờ ít comment, nhưng tại Nam suy nghĩ giống mình quá! Cảm ơn Nam đã chia sẽ! mình cũng là người đọc truyện thấy day dứt cho nhưng phận người trong truyện! mới xem phim xong mà y chang như Nam nói! Mình 84, hẹn gặp bạn ở cf tinhte
Mod PR cho cố à? Truyện thì rất hay nhưng phim thì nhạt không sao tả nổi.
Diễn viên chính diễn đơ vl, không cảm xúc. Lời thoại thì như đọc truyện cho người nghe vậy.
Nhạc phim hay nhưng lồng ghép vào cảnh thiếu tinh tế, ko có cảm xúc nhiều như phim “Cô gái đến từ hôm qua”. Tệ!
Tiếc là nhạc trong phim ko phải do Phan Mạnh Quỳnh hát mà Thái Ngân thể hiện. Mình thấy không hay bằng giọng thái ngân cứ như bị hết hơi vậy, lồng tiếng cũng thều thào như bệnh
Mình là người đi xem phim với vai trò là người chưa đọc truyện "Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh. Cảm nhận của mình là nhịp phim hơi nhanh, có thể vì đạo diễn muốn thể hiện hết các nội dung trong truyện nhưng do thời lượng phim không cho phép. Mình cũng công nhận một điều ngoài tiết tấu có phần nhanh thì màu sắc, âm nhạc và nội dung phim rất đẹp và được trao chuốt.
Theo đánh giá khách quan thì phim này đạt 8/10 (mình bỏ 2 điểm vì nhịp phim nhanh và có nhiều khúc còn khó hỉu) 😃😃
@kiochinsu
film hơn 2 tiếng, ngồi lâu trong rạp, cũng hơi sốt ruột bạn ạ!. mình ít khi đi coi phim ở rạp, năm 2019 là năm coi nhiều nhất, mà phải nói film trời sáng rồi ta đi ngủ thôi, là film chiếu rạp Việt Nam hay nhất trong năm 2019 này!...
"Mỗi lần cạnh Ngạn là Hà Lan nhìn thấy những gì mình đã mất. Còn mỗi lần nhìn thấy Trà Long là Hà Lan nhớ lại những lỗi lầm của mình"
Đù má, mấy ông biến từ nước canh thành nước mắm từ khi nào vậy ... nguyên văn ý của 3 đứa ấy. Có mỗi em Hồng là tội tình tội nợ nhất, dù sao truyện ông tác giả viết, ông ấy là chúa sáng thế trong số phận các nhân vật.
@KGBvn
Nguyên tác đâu có em Hồng đâu, trong truyện ông Ánh thì Hoa hồng xứ khác có em Hồng chà và thôi. Cô Hồng này nhà làm phim bỏ thêm vào cho thêm phần kịch tính. Mà hay😃
Mình thì không biết nói gì sau khi xem phim này. Cái kết của phim như một câu hỏi lớn và hình như đa số những người xem cùng mình ở CGV hôm nay cũng không đc hài lòng.
bài viết có mùi PR,
nên đọc sách và giữ lại cảm xúc thì hơn.
Nếu không muốn, thì hãy coi phim.
Phim lời thoại ngây ngô và buồn tẻ, đều đều đến phát chán.
Bối cảnh Phim diễn ra ở Đà Nẵng và Huế nhưng con người đều nói tiếng lai Bắc, lại có bà Baker rặc nữa . Ông chú thì nói giọng Nam rặc. Chỉ có duy nhất 1 thằng nói tiếng Huế bị ỉa chảy.
Phim quay đẹp.
Nhưng trình viết kịch bản , lời thoại và diễn xuất của vn thì thua, chắc do trình của Đạo Điễn chỉ đến vậy. phổ cập cho quần chúng ở mức buôn gánh bán bưng nghe dễ bỏ qua. Dân văn phòng trở lên không ai dùng lời thoại giao tiếp kiểu vậy . Cứng nhắc, khô khan và máy móc. Cứ như thằng nhóc lớp 5 làm bài văn kể chuyện theo lời hướng dẫn của người lớn.
Đồng chí Ngạn này làm mình nhớ đến thằng bạn cấp 3. Cả về hình thức và tính cách. Gần 4 xịch rồi chưa lấy vợ. Chung quy cũng chỉ vì yêu mà đíu dám nói thì giờ đúng là đổ vỏ cũng ko đến lượt thật