Mình hay ra rạp xem phim vào những buổi tối rảnh rỗi, nhưng phim Việt Nam thường không phải là lựa chọn của mình trước những phim điện ảnh quốc tế khác. Thế nhưng mình đã quyết định đi xem Hoa Hậu Giang Hồ - khởi chiếu từ ngày 15 tháng 11 sau khi đã xem qua trailer, quả thật xem phim xong mang lại cho mình cảm giác khá ấn tượng cũng như đã từ lâu mình có thể xem trọn một bộ phim Việt Nam với lối suy nghĩ tích cực.
Thật ra quyết định đi xem phim không hẳn từ nội dung trailer mà là vì mình đã thích người mẫu Minh Tú từ lâu và khi biết chị ấy đóng phim thì cảm giác hồ hởi đi xem quả là điều tất nhiên.
Đạo diễn: Lương Mạnh Hải
Các diễn viên: Minh Tú, Cao Thiên Trang, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Hải Triều, Quỳnh Châu, Quỳnh Anh,...
Thật ra quyết định đi xem phim không hẳn từ nội dung trailer mà là vì mình đã thích người mẫu Minh Tú từ lâu và khi biết chị ấy đóng phim thì cảm giác hồ hởi đi xem quả là điều tất nhiên.
Đạo diễn: Lương Mạnh Hải
Các diễn viên: Minh Tú, Cao Thiên Trang, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Hải Triều, Quỳnh Châu, Quỳnh Anh,...
Hậu trường, ảnh: Vietnamnet
Nếu mình không sai thì đây là phim đầu tay do Lương Mạnh Hải sản xuất và làm đạo diễn, về nội dung cốt truyện Hoa hậu giang hồ làm khá tốt. Anh cũng sắp xếp tình tiết trong phim khiến người xem thật sự được cuốn vào và không gây lang mang, khó hiểu. Đại khái là Lá và Mây là 2 chị em sinh đôi, tuy nhiên giữa 2 chị em khác biệt tính cách nhau rất nhiều. Mây thì hiền, trung thực, có mộng làm hoa hậu - Trong khi Lá là con người cọc cằn, trộm vặt, mới ra tù. Trong quá trình tham dự Hoa hậu Thời đại thì Mây phải trì hoãn vì mắc bệnh ung thứ, thế là Lá "ra tay" đi thi Hoa hậu thế em gái mình mà không bị phát hiện,... Mình cũng đoán được nội dung phim phần nào chỉ sau khi xem trailer, và mình tin nhiều bạn cũng thế. Đó cũng là cái "dở" của đa số điện ảnh Việt Nam khi trailer lại làm lộ rõ cho khán giả về nội dung phim quá! Mình thích cái gì đó ấp ấp mở mở hơn.
Nhân vật phim: Tuy diễn chưa tốt, nhưng miêu tả thành công hình ảnh & tính cách
Về nhân vật, Lá và Mây trong phim chính là diễn viên Minh Tú luôn, đây cũng là lần đầu tiên Minh Tú góp mặt trong vai chính phim điện ảnh và mình rất bất ngờ về diễn xuất của chị. Minh Tú cho khán giả thấy được sự đối lập hoàn toàn của Lá và Mây, lúc thì phải giận dữ, thô, mạnh mẽ như Lá, lúc thì phải hiền dịu nhẹ nhàng, đáng thương như Mây. Nếu một người bình thường không biết đến Minh Tú chắc sẽ nghĩ trong phim là diễn viên sinh đôi ngoài đời thật.
Khen thì khen Minh Tú đó, tuy nhiên đây là lần đầu đóng phim nên lời thoại của Minh Tú còn khá mất tự nhiên. Nhất là ở những đoạn đầu trong phim, Minh Tú "đọc" nhiều hơn là "diễn", khán giả có thể thấy được điểm thiếu xót này mà không cần phải quá tinh ý. Nhưng cũng nên thông cảm một chút cho Tú vì nhân vật của chị cần phải thể hiện cảm xúc rất nhiều, chưa kể một mình Tú phải diễn cho cả 2 tính cách thì phải nói rất khó khăn.
Ngoài NSND Hồng Vân và Hồng Đào ra, các diễn viên trẻ trong phim đều khá là nghiệp dư, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ nội dung phim có nhiều điểm gây cấn, bạn sẽ cuốn theo nhịp phim như mình đã nói trên mà không phải quan tâm đến nhân vật diễn xuất thế nào cả. Mình cũng thích nhân vật nam - bạn làm của Mây (Hải Triều vào vai), nhân vật này diễn khá tự nhiên, rất nhập tâm và nét mặt rất vui nhộn. Mà xem phim để giải trí mà, để ý nhiều người ta diễn chi 😁
Quảng cáo
Bối cảnh phim: Tự nhiên, không bị "ngộp"
Điểm mình thích ngoài nội dung phim ra còn chính là bối cảnh tự nhiên trong phim, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cô hoa hậu xinh đẹp, tuy nhiên bối cảnh lại rất gần gũi, nếu bạn đang sống tại Sài Gòn sẽ thấy gần gũi hơn. Từ trang phục nhân vật hay hậu cảnh không làm mình bị "ngộp", vì trước đây mình khá khó chịu với phim Việt Nam nằm ở điểm cảnh quay nào cũng phải thật lộng lẫy, mặc đồ phải thật cầu kì, trang điểm quá lố,... Nó làm mất đi sự tự nhiên và mình không có cảm giác đang được cuốn vào câu chuyện bên trong phim.
Phim cho chúng ta thấy rằng: Ai cũng có thể lật mặt nhau
Phim ít nhiều nói lên cuộc đời khó khăn của con đường hoa hậu, "Đẹp chưa phải là đủ" - câu này của Hồng Vân nói trong phim và nó cũng là thực tế. Nếu bạn nghĩ bạn đẹp và bạn đi thi hoa hậu thắng được người khác thì bạn sai nặng! Bạn phải được lòng công chúng, bạn có thể mánh khoé thế nào cũng được, miễn người ta phải thích bạn và tất nhiên không biết được kế hoạch của bạn.
Kết phim sẽ làm bạn khá sốc, khi con người có thể lật mặt bất cứ lúc nào chỉ vì lợi ích cá nhân. Chẳng có bạn bè nào, chẳng có ai giúp đỡ nhau trong cuộc sống này cả, tất cả cũng chỉ vì bản thân được gì trước tiên mà thôi. Mình nhận ra rằng: Kẻ ác, thể hiện mình là người xấu chưa hẳn đáng sợ bằng kẻ ác trong tâm và thể hiện mình là người hiền hậu, friendly. Nhưng dù gì cũng là kết thúc có hậu, mình cũng xém rơi nước mắt bởi những đoạn cảm động trong phim về tình chị em Lá - Mây, và hơn thế nữa đó chính là tình cảm gia đình và những khát vọng mơ hồ ngoài cuộc sống.
Quảng cáo
Lá và Mây, khắc tính tình nhau nhưng sự thật luôn yêu thương nhau và bảo vệ cho nhau
Kết:
Mình rất vui khi Lương Mạnh Hải không làm mình thất vọng và Minh Tú thì làm mình bất ngờ và đáng nể chị. Hoa hậu giang hồ là một bộ phim đáng để đi xem và mình tin những ai xem rồi cũng chung cảm nhận với mình, đặc biệt là những bạn trẻ. Bạn có thể ghét, bạn có thể chê phim Việt Nam, nhưng đôi lúc hãy đừng đánh giá một cuốn sách bằng tấm bìa.