Xem comment thấy nhiều người da vàng không thích người Mỹ làm phim nhân vật chính là người da đen. Nghĩa là nhân vật đó có hay có tài gì không quan trọng bằng màu da nhìn không thích. Thế mới biết nếu VN là một đất nước giàu mạnh cỡ như Nhật thì phân biệt chủng tộc còn đến cỡ nào.
Bữa giờ qua facebook tôi thấy có 2 luồng ý kiến: ai khen thì khen lên trời, khen không tiếc lời. còn ai chê thì be bét luôn. Cho nên tổng hợp lại có thể nói là nó khá nhanh và khá rối, và rộng nữa, nên có thể nhiều người không nắm bắt nổi. Không nắm nổi thì ngủ há mỏ. Nắm được sẽ thấy nó siêu hay, hay đến từng câu thoại luôn, rất thâm luôn 😃 nó cover 1 rổ meme trong đó
Với tôi, siêu siêu hay. Không biết art director hút bao nhiêu ký cần mới quản lý được hết đống art style trong này 😃