Đường xá
Đường xá đi các tỉnh miền Tây có vẻ khó đi và ít thoải mái hơn là đi các tỉnh miền Trung từ Sài Gòn đi về phía Quy Nhơn. Chuyến đi tháng 8 mình đi Miền Tây xuống dưới Rạch Giá để đi tàu ra Hòn Sơn, theo cảm nhận của mình ngồi xe máy thì có vẻ cảnh hai bên đường không có gì nổi bật như miền Trung thật.

Có nhiều đoạn đường tên là Quốc Lộ nhưng chỉ to hơn cái đường bình thường hơn một chút, xe cơ giới chen chúc với xe máy, xe hơi để đi trên mặt đường lồi lõm.
Đồ ăn
Đồ ăn miền Tây mình thích nhất món gỏi cá Trích, ăn thú vị, có trộn nhiều thành phần từ rau sống, bánh tráng và cá trích tái tạo nên một kết cấu xen lẫn cảm giác mềm mại hoặc lạo xạo lạ miệng hơn ăn gỏi ở Sài Gòn.Điểm mạnh lớn nhất của Miền Tây so với miền Trung hoặc miền Bắc đối với mình là đồ ăn bán không quan trọng đúng giờ giấc bữa ăn, lúc nào đói cũng có chỗ bán đồ ăn. Mình đi Ninh Bình thấy hàng quán bán theo giờ giấc bữa ăn, đi sai hoặc đi sau 7h tối là không có đồ ăn để ăn.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/09/8123963_Hon-Son-70.jpg)

Hải sản tương đối đắt, không rẻ như mấy tỉnh miền Trung. Cảm giác mình thấy hải sản miề Tây có vẻ đắt hơn miền Trung tầm 30%.
Đổi lại tới Sa Đéc là một cảm giác thân thiện, đô ăn rẻ gần như ở Huế lanh quanh 20-40k nhưng ăn toàn đồ ngon và có cả quán pub bán bia cực lạ, khác hẳn với các thành phố miền Tây khác, kể cả Cần Thơ









Quảng cáo
Trải nghiệm
Đến đảo tương đối bình yên, phần lớn các đối tượng du khách ở đây nhắm tới là gia đình lớn nên đa phần quán ăn cũng nấu ăn hợp cho gia đình hơn. Từ Hòn Sơn có thể chạy tàu ra Nam Du nữa mà mình không đi.Các loại hình lăn ngắm san hô hoặc ra làng bè tương đối nhộn nhịp, nhưng vẫn dành cho gia đình là chính.






Mình đi vào mùa nước đục, có mưa nên biển không nổi bật lắm, nghe nói phải đi vào tháng 2 đến tháng 4 biển đẹp và sóng lặn, trong hơn để lặn ngắm san hô.
Mình có cảm giác Hòn Sơn gần gũi với thiên nhiên hơn giống như Phú Quốc tầm năm 2007-2008 mình có dịp đến. Nhưng rất tiếc đảo có rác càng ngày càng nhiều, chai nhựa lung tung, không có gắt ở phần thu gom rác.
Quảng cáo
Nghe loáng thoáng đảo sắp mở nhiều resort kiểu “Vũng Tàu - Mũi Né” như hồ bơi các thứ. Cái đó đáng tiếc vì đảo phù hợp với phong cách thô mộc như quán cà phê Laman dưới đây hoặc homestay Trại Mối hơn là phong cách đất liền như vậy. Nếu không có kiểm soát về lối xây dựng dễ có tình trạng đảo càng giống một Phú Quốc héo mòn qua từng năm.



Chi Phí
Đi ra đảo cũng tốn tiền vé kha khá, 2 người đi và về cũng gần 1triệu. Mình thích Sa Đéc hơn vì rẻ và vui.




