Xin chào các bạn, lại một lần nữa mình ngứa chân nên vội xách balo lên đi tìm về thiên nhiên. Tuy nhiên lần này mình chọn một nơi rất nổi tiếng là hồ Dầu Tiếng.
Nếu nói về cắm trại ở hồ Dầu Tiếng thì ai cũng biết 2 bãi cắm trại nổi tiếng là khu Vĩnh Thanh và bãi Đá Trứng, tuy nhiên 2 bãi này đã mọc lên rất nhiều dịch vụ và kèm theo là sự ồn ào và xô bồ mỗi khi cuối tuần thì hàng trăm bạn trẻ lại ra đây cắm trại, hát hò. Nhưng bãi mình cắm trại lần này là một nơi cực kỳ hoang vắng, và thậm chí còn rất ít người biết.
Để đi được đến đây thì mình phải trải qua 1 đoạn đường gần như ko thể nào quên. Từ ngoài đầu đường DT744 mình chạy vào khoảng 5km thì đường trải nhựa rất đẹp, nhưng bắt đầu đoạn vào đường rừng thì toàn là đất mà thôi, mà gặp mùa mưa nên đường khá lầy lội, qua khỏi đoạn rừng 1 đoạn thì đến đoạn rừng trúc, đoạn này đường rộng hơn nhưng đường toàn sỏi đá và rất dốc, nếu yếu tay lái thì đoạn này rất dễ té nhé, nên phải cẩn thận. Qua tiếp đoạn rừng trúc thì mình đi vào rừng cao su, ở đây mình xem như là bát quái đồ luôn, vì gần như ko có đường mòn nào rõ ràng cả, vì là rừng cao su nên nhìn đâu cũng như nhau, gặp cảnh đất thì lầy lội, sình bùn tứ phía, ở đây mém chút nữa là mình đã bỏ cuộc luôn rồi
may mắn ra được 1 đoạn rừng khác thì dễ đi hơn
Đoạn này phải nói là khá chill khi đường bắt đầu dễ đi hơn mà 2 bên rừng lại rậm rạp, chim hót líu lo.
Nếu nói về cắm trại ở hồ Dầu Tiếng thì ai cũng biết 2 bãi cắm trại nổi tiếng là khu Vĩnh Thanh và bãi Đá Trứng, tuy nhiên 2 bãi này đã mọc lên rất nhiều dịch vụ và kèm theo là sự ồn ào và xô bồ mỗi khi cuối tuần thì hàng trăm bạn trẻ lại ra đây cắm trại, hát hò. Nhưng bãi mình cắm trại lần này là một nơi cực kỳ hoang vắng, và thậm chí còn rất ít người biết.
Để đi được đến đây thì mình phải trải qua 1 đoạn đường gần như ko thể nào quên. Từ ngoài đầu đường DT744 mình chạy vào khoảng 5km thì đường trải nhựa rất đẹp, nhưng bắt đầu đoạn vào đường rừng thì toàn là đất mà thôi, mà gặp mùa mưa nên đường khá lầy lội, qua khỏi đoạn rừng 1 đoạn thì đến đoạn rừng trúc, đoạn này đường rộng hơn nhưng đường toàn sỏi đá và rất dốc, nếu yếu tay lái thì đoạn này rất dễ té nhé, nên phải cẩn thận. Qua tiếp đoạn rừng trúc thì mình đi vào rừng cao su, ở đây mình xem như là bát quái đồ luôn, vì gần như ko có đường mòn nào rõ ràng cả, vì là rừng cao su nên nhìn đâu cũng như nhau, gặp cảnh đất thì lầy lội, sình bùn tứ phía, ở đây mém chút nữa là mình đã bỏ cuộc luôn rồi

may mắn ra được 1 đoạn rừng khác thì dễ đi hơn

Đoạn này phải nói là khá chill khi đường bắt đầu dễ đi hơn mà 2 bên rừng lại rậm rạp, chim hót líu lo.
Quảng cáo
Cuối cùng bao công sức cũng được đền đáp khi mình ra được đến hồ Dầu Tiếng


Mở màn là một bãi cỏ xanh mướt, đi đường nắng nôi mệt mỏi bao nhiêu thì khi vào đây nhìn vào bãi cỏ thấy khỏe khoắn bấy nhiêu, đã vậy ở đây còn được chiêm ngưỡng trực diện núi Bà Đen luôn.
Từ đây nhìn thẳng là ra núi Bà Đen, còn góc bên trái chính là khu cắm trại Vĩnh Thanh

Góc bên trái chỗ này là khu Bãi Đá Trứng nổi tiếng nè, nhìn kỹ các bạn có thể thấy lều bạt được dựng rất nhiều, nhìn xa cứ như cái hội chợ ấy.

Vì khu của mình không có ai nên tranh thủ tận hưởng không khí một chút, phải nói là không gian cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng chim và tiếng gió.
Sau khi nghỉ ngơi cũng như chill đã rồi thì mình đi tìm 1 nơi để dựng trại, biết trước đang là mùa mưa nên lần này mình có dựng thêm tấm bạt chống mưa, vì đi 1 mình nên loay hoay cũng khá lâu, tuy nhiên cuối cùng thì cái trại cũng như ý của mình

Điều thú vị khi đi một mình chính là tự do, tự do theo nghĩa đen luôn ấy, có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích mà không sợ ai nghe thấy cả, chính vì vậy mà lần đi này mình đã có một trại nghiệm rất độc lạ và tuyệt với đó là tắm nude 😁 . Cảm giác không có ai, được thả mình trong làn nước lạnh mát của hồ nó phê lắm các bạn ạ.
Quảng cáo
Sau khi tắm đã đời, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày cũng trôi hết thì mình chuẩn bị làm bữa tối

Đúng như dự kiến thì tối đó trời bắt đầu mưa, vì ngoài hồ trống trải nên mưa kèm theo gió khá to, tuy có phủ tăng bạt đầy đủ nhưng vẫn không tránh được mưa tạt vào. Dù mưa có lớn nhưng rất may là tấm tăng của mình và cái lều chống nước khá tốt, dù mưa suốt đêm nhưng ko hề bị thấm.


Ăn tối no nê xong thì vô lều nằm chill, và nghe mưa rơi lộp bộp kèm không khí se lạnh thổi từ mặt hồ. Ta nói cảm giác đó nó phê gì đâu. Nhớ hồi xưa lần đầu tập tành đi phượt, ko có kinh nghiệm mình đi rất sợ trời mưa, sau này khi có đầy đủ đồ đạc rồi lại thích đi cắm trại dưới mưa

Sau khi mưa một trận đêm qua xong thì sáng ra không khí trong lành hẳn, nhanh tay mình setup một bàn cafe ngay giữa bãi cỏ luôn cho nó chất

Không tiếng người hối hả, không tiếng còi xe inh ỏi, không khói bụi đô thị. Tất cả chỉ còn tiếng chim, tiếng mặt hồ sóng sánh, mùi hương của sương sớm, mùi hương của cỏ cây sau trận mưa tầm tã cùng hòa quyện vào mùi hương của cafe nóng hổi. Trên đời còn gì tuyệt vời hơn giây phút này phải không các bạn.
Quảng cáo
Dưới đây là video mình ghi lại toàn bộ chuyến đi của mình, các bạn cùng xem cảm nhận nhé 😃