đúng cassette mà xem phim, gọi điện chat ầm ầm, bữa đi phan thiết vừa leo đồi cát, vừa chat bằng 650, một lát móc centro gọi đt cho em :p, bà con cứ gọi là nhìn vì ko máy nào có sóng :cools:
Mình cũng đang xài em Treo650 và chat qua GPRS của chú Vịttteo nhưng thấy sóng của em nó cũng đâu khỏe dữ vậy bác
@Anh Kien:He he ...em cũng Phan Thiết nè anh Trai ...Treo của em bị gọi là máy Cassette ngay trên đồi cát...lúc đó e đang "Lắc lư"(sau 1 đêm "đùa cợt với ma men😁:D:D") vừa leo đồi cát vừa Alô về gia đình......
Mấy thằng bạn e ko thằng nào có sóng:D trừ cái Iphone sóng khá với cái Sony dc 2 cục sóng :D... Treo em sóng cũng ko hơn nhìu ...dc 2 gạch nhưng dc cái ổn định còn mấy cái xung quanh thì lên xuống mập mờ:rofl8yi:
Ko dc e ạh .........vì đó là anh trưởng đoàn😔
Có show luôn anh trai, trưa về tỉnh táo rồi đi tìm lão ta(sài Iphone 8G thôi) bắt chuyện và show.Đầu tiên nhấn power lên Lão ấy sốt vì cái slide trong phần Butler của Treo em sao giống cái Slide của Iphone thế, rồi tới Ptune với cả chục cái Theme, vnPhoneDirectory truy ra cái địa chỉ nhà của lão luôn:laugh8kb:,Callrec,coi youtube ko thua gì Iphone bằng Coreplayer(GPRS thì tốn $ nhưng ở đâu có sóng đều oke còn Iphone coi = wifi nhanh hơn :D hihi) .v.v....nếu em mà cài Touchlaucher chắc lão sẽ bất ngờ hơn:D.Lão ta chỉ tự hào là giao diện Iphone mình đẹp hơn Treo em,nhưng theo em thì ..tốt gỗ hơn tốt nước sơn....,Treo em chứa mấy chục App mà chạy như chiếc F1 còn cái Iphone của lão thì dc mấy cái Game và 1 số soft thôi(vì 1 phần lãoi ko biết cài) nhưng load chậm hơn......
cái gì cũng có số của nó cả, số phận của Palm tại Việt Nam cũng giống như số phận của BB khi mới đặt chân vào VN. Phải có thời gian thì mới có nhìu người dùng chứ bác
Tối hôm qua đi xem film "The Happening - Thảm Họa Toàn Cầu" thấy thằng diển viên xài Treo680 để gọi điện thoại và nhắn tin cho vợ lúc dầu sôi lửa bỏng, tự nhiên em cảm thấy vui vui.