
Phấn khởi chào mừng mùa hoa sưa và hoa ban đang đến , anh em Tinhte đã làm 1 buổi offline hoành tráng khai máy đầu năm Quý Tỵ. Đã thành một phong trào nên số lượng người tham gia mỗi ngày một đông và ... "hung hãn".
Tuy sưa năm nay chưa nở rộ như năm ngoái, nhưng hoa ban đã rực rỡ tại vườn hoa Bắc Sơn. Anh em tinhte Hà Nội hội quân chào bác Lenin lúc 8h sáng và tiếp tục gia tăng quân số cho tới tận ... lúc giải tán.
Đây là đội hình hôm nay (thực tế còn đông hơn nữa do nhiều người đi chụp tản mát xung quanh).
Những người đến sớm nhất:
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8375/8524059162_98dee31e18_c.jpg)
Tiếp tục gia tăng quân số cho tới tận 9h.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8101/8522949553_b7e76ce829_c.jpg)
Tới khi chốt lại đoàn đã ngót 80 người. (Ảnh: anh Khôi Aziz)
Hoa sưa ở khu vực tượng đài Lenin mới nở 1 vài cụm, cụm lớn nhất cũng đã gần tàn.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8095/8522960329_a27611c64d_c.jpg)
Nhiều người khác cũng ra chụp hoa, đôi khi nhận nhầm bà con là anh em tinhte 😁
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8252/8524060700_19368748f6_c.jpg)
Sau 1 tiếng vừa đợi vừa chụp (chỉ có 1 mình em làm nhiệm vụ tổ chức buổi hôm nay nên điện thoại đổ chuông liên tục, cả buổi chắc phải tới hơn 50 cú điện thoại và hơn chục tin nhắn) cả đoàn gửi xe trước Lăng Bác và đi bộ ra vườn hoa Bắc Sơn bên đường Hoàng Diệu.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8242/8524062726_8b332450f6_c.jpg)
Riêng em mẫu xinh xắn được ưu tiên có xế đàng hoàng :p
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8386/8524067990_a5bc945b99_c.jpg)
Tới nơi là anh em hăm hở lao vào quần mẫu luôn :D số ít người không thích bon chen thì chụp hoa lá cành xung quanh đó. Không khí nhộn nhịp và vui như ... sau Tết 😆
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8516/8522951979_6764176394_c.jpg)
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8528/8524069354_ed67bab789_c.jpg)
Anh xe ôm vừa nãy không bon chen được đứng gãi đầu gãi tai :D đứng không thì làm mẫu bên cạnh sắc hoa ban cũng tốt.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8385/8522951577_d490b0b0f2_c.jpg)
Các bậc cao niên thì điềm đạm hơn với hoa lá cành.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8243/8524064538_12f12b7b2a_c.jpg)
Anh Khôi Aziz còn vác theo hổ tử, cũng cầm máy bấm choanh choách 😃)
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8096/8524063886_d6c5fc6823_c.jpg)
Chị Cassia và em mẫu nhí nhảnh :D
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8234/8522955865_1cf1d97421_c.jpg)
Em Giang MU xinh xắn.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8102/8522955583_1470b028df_c.jpg)
Súng dài bắn xa, súng ngắn bắn nhanh.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8087/8522952701_0ac2cd6ac0_c.jpg)
Sau 1 thời gian tác nghiệp khá lâu náo loạn cả khu vực vườn hoa, anh em thêm phấn chấn và hung hãn kéo qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tiếp tục đốn những cây sưa ở bên đó. Kẻ giấu mặt đã lộ mặt đưa mỹ nhân qua đường :p (ảnh: chị Cassia)
Vẫn là em mẫu nhiệt tình tạo dáng ;)
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8512/8522954705_147b62f8d4_c.jpg)
Chị Cassia dù đến muộn nhưng đã chuộc lỗi bằng cô cháu gái >😃
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8243/8522954065_1e2e0ace40_c.jpg)
Bạn Giang MU bắt được 1 chú cún đồ chơi :p
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8516/8524066240_1deb29679d_c.jpg)
Thấy thích quá nên bạn trai này cũng nhảy vào chụp ké luôn.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8250/8522954883_34d2f5404e_c.jpg)
Và mẫu nữ cao tuổi nhất nhưng cũng rất nhiệt tình tạo dáng :p đi cùng cô MAi là cô Vân rất chuyên nghiệp trong việc làm mẫu và cả ... làm thơ :D
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8087/8524066596_5c28405d44_c.jpg)
Vài bông hoa sưa lơ thơ.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8106/8524065062_524c6ca49b_c.jpg)
Nhưng phía bên kia đầu phố Hoàng Hoa Thám thì hoa nở rất đẹp.
![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8517/8522959905_b24fb6bd5c_c.jpg)
Buổi offline kết thúc lúc 11h30, Mọi người đã đi tới nơi về tới chốn, có nhiều ảnh đẹp và trải nghiệm thú vị. Hò hẹn tuần sau đi off chai tại 1 địa điểm rất rùng rợn nhưng không kém phần thú vị: Làng rắn Lệ Mật :p mời cả nhà đón xem trên Camera tinh tế vào cuối tuần sau. Thân chào và hẹn gặp lại!
P/s: Mời cả nhà up hình lên để chia sẻ khoảnh khắc dìm hàng lẫn nâng hàng nhau nhé :D