[Camera] Đầu tuần này xem ảnh của ai? - Số 1

tuanlionsg
7/1/2013 4:21Phản hồi: 91
[Camera] Đầu tuần này xem ảnh của ai? - Số 1
08a.jpg

Chào các bạn!

Khởi đầu cho chương trình "Đầu tuần này xem ảnh của ai?" trong chuyên mục Camera Tinh Tế, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ ảnh thiên nhiên và cuộc sống Bảo Lộc - Lâm Đồng của thành viên vanthuongphoto - Nguyễn Văn Thương. Anh vanthuongphoto đã được nhiều người "yêu ảnh" biết đến trong nước cũng như nước ngoài với nhiều bức ảnh đặc trưng vùng đất Tây Nguyên nổi danh xứ Trà & Cà phê; anh cũng được nhiều người biết đến vì niềm đam mê chụp ảnh đầy nhiệt huyết thể hiện qua ảnh của anh; anh cũng được các bạn biết đến qua tấm lòng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm rất chân thành; và anh luôn để lại trong lòng những ai từng tiếp xúc một hình ảnh rất "dễ thương". Chúng tôi được anh vanthuongphoto chia sẻ bộ ảnh tuần này trong chuyên mục này, để qua đó, chúng ta phần nào gần gũi hơn với một người anh mê chụp, gần hơn với các vùng miền đậm đặc nét riêng mà có khi chúng ta chưa có dịp dừng chân và bấm máy. Hy vọng, chương trình này sẽ được trãi rộng và đa dạng trong những tuần tiếp theo.

Người ta bảo Bảo Lộc là trạm dừng chân giữa tuyến đường Sài Gòn đi Đà Lạt. Đến Bảo Lộc, người ta bảo đây là xứ sở mù sương, không nóng như Sài Gòn không lạnh như Đà Lạt, Bảo Lộc có thời tiết ưu đãi đặc biệt và cũng hấp dẫn các bạn mê chụp.

01 Sương sớm.jpg
Nikon D700 - ISO 100 - 170mm - f/16.0 - 1/20s - WBK

Bức ảnh được chụp từ đỉnh núi Đại Bình về hướng Đông của Bảo Lộc. Khu vực trong ảnh là vùng đất đang được khai thác và công nghiệp hoá. Các nhà máy lớn tập trung ở khu vực mới này. Đặc điểm của vùng này là sáng sớm hừng đông, sương quyện rất đẹp.

02 ngay moi.jpg
Nikon D200 - ISO100 - 20mm - f/22.0 - 1/5s - WBK
Sương Bảo Lộc không kỳ bí huyền hoặc như sương vùng cao khác như Sapa. Nó quyện đặc quẹo ôm lấy từng mỏm đồi, dọc theo từng luống trà. Khi mặt trời lên là lúc ánh sáng vàng tỏ hiện đẹp nhất trong sương.

04 Tân Hóa trong sương.jpg
Nikon D700 - ISO560 - 70mm - F/13.0 - 1/13s - WBK
Ảnh được vanthuongphoto đứng từ đồi Thanh Xá chụp về thung lũng Tân Hoá. Xa xa có ngôi nhà thờ thâp thoáng trong sương có tên Tân Hoá, một ngôi nhà thờ kiến trúc Gothique nổi tiếng với du khách và cũng là ngôi nhà thờ cổ của vùng Tây nguyên này. Vị linh mục quản xứ ở Tân Hoá cũng được hầu hết dân Bảo Lộc biết đến vì lòng nhân từ mục tử của ngài. Được biết ngài vừa qua đời cách đây 1 tuần và dường như cả Bảo Lộc buồn đau để tang.

05.jpg
Nikon D200 - ISO320 - 35mm - f/8 - 1/640s - WBA
Một tấm sương tại dốc Thanh Xá bên kia quốc lộ. Cây cổ thụ này rất to và rất lâu đời tại đây. Trẻ con ở đây bảo "các chú chụp thì chụp chứ đừng xuống đó, nhiều ma lắm!" Nó vẫn hấp dẫn nhiều người chụp ảnh vào buổi sớm ngập sương!

07.jpg
Nikon D700 - ISO280 - F/4 - 1/60s - WBK

Quảng cáo


Trên đường phố Bảo Lộc thì sương thế này. Mù mịt trắng xoá và không lạnh buốt như ở các vùng Cao Nguyên khác. Người lao công không đeo găng tay và cuốn cổ như ta thường thấy ở vùng lạnh.

17 hai tra trong suong.jpg
Nikon D200 - ISO400 - 20mm - f/5.6 - 1/1000s - WBK
Và, người dân vẫn đi hái chè trong sương. Màu sắc của áo mưa trong sương của đồi chè làm bức ảnh rất đẹp!

Và, người ta đến đây cũng bảo đây là vùng đất của Trà bởi mùi hương trà thơm ngát trên cả đường đi. Rồi người ta cũng bảo Bảo Lộc là xứ sở mù sương của những luống trà ... Đúng! Cách đây hơn 80 năm, các chủ đồn điền đã thành công khi chọn vùng đất Bazan này để mở các vườn trà Felit B’Lao, B’Lao Sierre... và nó trở thành đất trù phú của trà đến nay.

10 Ra dong.jpg
Nikon D200 - ISO400 - f/8 - 1/60s - WBK
Các thiếu nữ của nhà máy trà.Họ đeo gùi đựng chè, hái đầy lại gùi ra ngoài để di chuyển về nhà máy, sau đó lại vào hái tiếp. Công đoạn hái vẫn là thủ công như thế!

Quảng cáo


11 Canh dong tra BLAO.jpg
Nikon D700 - ISO320 - 170mm - f/14 - 1/60s - WBK
Một cảnh hái chè. Cứ hai người một luống chè và hái từ đầu này đến đầu kia cho hết luống rồi di chuyển sang đồi khác.

13 hai tra xanh.jpg
Nikon D200 - ISO500 - 105mm - f/8.0 - 1/320s - WBK
Với công nghệ sản xuất tra Olong ở Bảo Lộc, người ta hái cái đọt chè và hai cánh lá mà thôi. Sau khi chế biến, trà Olong là những viên vo tròn, khi ngâm nước nóng lại nở ra nguyên vẹn đọt chè.



23 che bien tra xanh.jpg
Nikon D700 - ISO800 - FL40mm - f/4.8 - 1/10s - WBK
Đây là một công đoạn chế biến chè xanh.

Bên cạnh trà, Bảo Lộc còn được thể hiện qua ảnh với nét đặc trưng của vùng kén tơ tằm dệt lụa. Kinh tế khó khăn, công nghiệp hoá chậm chạp, có một lý do nào đó rất quan trọng mà ngành tơ tằm ở đây chưa thể phát triển mạnh mẽ dẫu có tuổi thọ rất nhiều năm rồi.
32 thu hoach ken.jpg
Nikon D700 - ISO200 - f/9.5 - 1/250s - WBK - Đo sáng điểm.
Một cảnh thu hoạch kén.

34 det to.jpg
Nikon D700 - ISO640 - F/5.0 - 1/25s - WBK - Đo sáng Matrix
Dệt tơ

35 lua to tam.jpg
Nikon D700 - Lens 24-85mm f/2.8-4 - ISO640 - f/10.0 - 1/40s - WBK
Phơi lụa


38 thac Dambri.jpg
Nikon D700 - Lens 24-70mm f/2.8 - ISO100 - f/22.0 - 1/3s - WBK - Đo sáng matrix
Và, đến Bảo Lộc bạn có thể ghé thác Dambri nghe tiếng thác đổ với câu chuyện tình thuỷ chung. Phơi sáng để có những bức ảnh đẹp.

39 thac DASARA.jpg
Nikon D700 - Lens 24-70mm f/2.8 - ISO200 - f/19.0 - 30s - WBK - Đo sáng matrix
Thác Dasara vừa được công ty Tâm Châu khai thác vài năm nay, nằm dưới hạ lưu của thác Dambri.

1961vanthuong.jpg
Nikon D200 - ISO200 - F/5.6 - 1/250s - WBK - Đo sáng matrix
Dọc đường Bảo Lộc, trên những con đường đất đỏ, bạn cũng sẽ thích thú với hoa Dã Quỳ đặc biệt của vùng Cao Nguyên này.

2023vanthuong.jpg
Nikon D700 - Lens 24.0-85.0 mm f/2.8-4.0 - ISO500 - f/7.1 - 1/200s - WBK
Và, sắp đến Tết nguyên đán, ở Bảo Lộc, cảnh nấu bánh chưng bánh tét thế này sẽ được gặp nhiều. Năm ngoái, tuanlionsg có đi một vòng với anh vanthuongphoto và rất thích thú với những cảnh thế này.

Và, như đã nói, anh vanthuongphoto luôn luôn là người anh sẵn sàng chia sẻ và rất "dễ thương" cùng bạn đi tìm nét đẹp qua ống kính máy ảnh. Chúng tôi xin để lại thông tin về anh sau đây để các bạn có thể học hỏi và chia sẻ cùng anh. Chuyến "cuối tuần này đi đâu chụp?" vừa rồi của anh chị em Tinh Tế cũng đã nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ của anh rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn anh!


Nguyễn văn Thương
Sanh 22/8/1969
Cầm máy ảnh từ năm 1990
ĐT: 0918 162 909 - 0633 861374
Hiện sống tại Bảo Lộc - Lâm Đồng
Email: vanthuongphoto@gmail.com
www.vanthuongphoto.com
VThuong td.jpg
Nikon D80 - ISO200 - f/14 - 1/200s - WBK - Chuyển WB bằng CS3.
Chân dung anh vanthuongphoto 2009

* Nếu bạn nào muốn sử dụng ảnh của vanthuongphoto trong bài viết này, xin liên hệ trực tiếp tác giả hoặc Camera Tinh Tế để được hướng dẫn.
91 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mỗi bước ảnh cho em thông số: họ đã làm điều đó như thế nào? Thì tốt quá 😁 em nghĩ nhiều ng cũng sẽ quan tâm thế. Thiết lập cơ bản ấy :p
@vuhai6 Anh đã bổ sung thông số dưới từng bức ảnh cho vuhai6 nhé!
Tuy nhiên, các bộ sau của các tác giả sau, điều này là không chắc chắn có, vì có thể họ không còn để exif trên file ảnh.
Ui trời, làm thế nào mà một người có thể chụp được nhiều ảnh đẹp như vậy nhỉ? thật là tuyệt
em cám ơn các anh !
làm theo thông số kỹ thuật cũng chỉ là 1/5 thôi, mà có khi lại tẩu hỏa nhập ma nếu không biết những cái khác nữa he he
@starnt Stamt nói đúng.. ... thông số chỉ là tương đối thôi....... vì còn tuỳ theo ánh nắng ( lúc mấy giờ??.. có mây hay không có mây..v.v...) chủ yếu là tham tham khảo thôi... Cái này là kinh nghiệm và cách nhìn không phải vài 3 năm mới chụp đc .....
Đôi lúc thấy đơn giản mà lại không đơn giản và đôi lúc thấy khó mà lại dễ..
Hãy làm quen với nhiếp ảnh.... rổi từ từ sẽ cảm nhận đc thôi.. Hình rất đẹp... hy vọng có ngày đc gặp anh Thương.....
G0dl1kE
ĐẠI BÀNG
11 năm
tuyệt đẹp, cảm ơn tác giả. Mình có đi qua Bảo Lộc mà không mấy ấn tượng nhưng không ngờ qua tay máy của bác nó lại đẹp đến vậy. Chắc phải đi lại lần nữa thôi!
Thật là bá chấy bù chét lun, đẹp quá đi mất
đẹp quá!

Đúng là dân lão làng! Newbie nhìn hình chải nước miếng...
Khi nào lên Bảo Lộc, Đà Lạt "đua đòi" mới được... Hic hic hic

"Ước gì mình được như anh ấy"...

Màu sắc của Nikon rực rỡ quá...

Rất ấn tượng !

Với bàn tay tài hoa của các anh !
Ngay cả rác cũng có vẻ đẹp rất riêng ...😁
tmha2610
TÍCH CỰC
11 năm
@phuocthanh234566 Đây là cây gì ạ! e thích bố cục của nó, e xin có ý kiến tí nếu là e thì e crop rộng phía phải ảnh chút nữa, ảnh có vẻ đỡ chơi vơi hơn ạ.
thanks!!!
K2DnC
CAO CẤP
11 năm
Thấy chuyên mục Camera Tinh tế toàn post ảnh, video liên quan đến Nikon còn Canon có vẻ ko có cửa lắm nhỉ? Bác starnt 😃
@K2DnC Ảnh đẹp không liên quan máy ảnh 😃 chờ K2Dnc chuẩn bị 1 series ảnh đẹp để post lên đây 😃
MrActor
TÍCH CỰC
11 năm
Công nhận bác chụp đẹp thật, nhiều ảnh rất huyền bí.
beoandlun
TÍCH CỰC
11 năm
:'( máy ảnh cũng hông có... 😔
Chụp được những bức hình thế này với em vẫn đang nằm trong tầm mơ ước.
k3aniem
TÍCH CỰC
11 năm
bác chụp kiểu gì mà đẹp quá vậy trời 😃
Việc gì phải đi du lịch nước ngoài cho mệt! Việt Nam có nhiều cảnh đẹp như này mà không khai thác hết tiềm năng nhỉ?
cầm máy từ lúc e mới ra lò 😆
Ôi.Những bức ảnh đẹp tuyệt vời.Cảnh đã đẹp qua ống kính của tác giả lại thêm phần đẹp hơn.:p
chụp pro vãi, cho mình hỏi hình chụp có qua xử lý ảnh không, hay chụp không là ra hình như vậy rồi, hình quá đẹp
sẽ một lần đến thăm Bảo Lộc
tuyệt vời
@Mr KOP nếu tới bl nhớ ghé quán bún bò Khánh Thy (nhà chú Thương đó.vợ chú ý nấu bún bò cực ngon)nhá.ở đây vừa dc ăn bún bò cực ngon còn dc ngắm ảnh của chú ý chụp.thích lắm.mà phần lớn còn dc chú tận tay làm bún cho bạn đó.(chú hay ra phụ vợ bán hàng lắm )hiihi
@Yến Su Su Mình thích phượt ... bạn có lịch trình k cho mình tham khảo với ... ĐL thì biết chứ BL chưa bao h đi
minhlong28
ĐẠI BÀNG
11 năm
Bảo Lộc qua con mắt của nhiếp ảnh không ngờ đẹp đến như vậy.....
Ảnh đẹp quá chú ạ, ai đi xa mà xem cũng thấy nao lòng ấy😃 mà chẳng cần đi xa cũng đã thấy nhớ về rồi😃
Bảo Lộc đẹp quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019