[Camera Tinh tế] Báo cáo "Cuối năm đi đâu chụp" (HCM)

Cuong85
30/12/2012 13:54Phản hồi: 252
[Camera Tinh tế] Báo cáo "Cuối năm đi đâu chụp" (HCM)
Chương trình "cuối tuần này đi đâu chụp?" của Camera Tinhte vào dịp cuối năm được gọi là cuối năm đi đâu chụp 2012 - đón năm mới 2013 đã kết thúc tốt đẹp. Tại Tp. HCM, 50 thành viên tham gia đã có rất nhiều trải nghiệm trong gần 2 ngày của chuyến chụp ảnh tại vùng núi rừng Tây Nguyên Bảo Lộc Lâm Đồng - nơi vẫn âm vang tiếng cồng chiêng với những đồi chè và cà phê bạt ngàn. Những trải nghiệm đó chính là sự gặp gỡ với thiên nhiên đầy sức sống, với những con người dễ thương địa phương, với rất nhiều câu chuyện được kể nhau nghe qua ống kính, với những chia sẻ chân thành trong các buổi chụp ảnh. Xin cảm ơn Camera Tinhte đã thực hiện chương trình này.

Bài báo cáo các khoản thu - chi của Didu:
[Camera Tinh tế] Báo cáo "Cuối năm đi đâu chụp" (HCM)

Sau đây, xin gửi hình phóng sự của chuyến đi cho nóng hổi, trong khi chờ các bạn đồng hành chọn và chỉnh sửa ảnh.

[​IMG]

Mọi người có mặt rất sớm. Giao lưu làm quen và ai cũng cùng tâm trạng hồi hộp chờ đợi giờ G lên xe thẳng tiến. Anh tuanlionsg và anh Thanh Starnt dặn dò kỹ lưỡng những điều cần thiết tại trạm chờ Công Viên Lê Văn Tám.

[​IMG]

Điểm danh lần cuối trước khi lên xe. Đúng 23:30, đoàn bắt đầu di chuyển đi Bảo Lộc, các thành viên rất háo hức chờ được lên Bảo Lộc để có những bức hình đẹp về khoe cùng mọi người.

[​IMG]

Hành trình đến giữa Đèo Bảo Lộc thì kẹt xe hơn 1 giờ đồng hồ. Ai cũng lo lắng. Chiếc xe bị lật ngang đường đã được dọn, và chúng tôi đến điểm chụp đầu tiên lúc 6:00 - Đồi Cà Phê Thanh Xá. Do thời tiết đột ngột có áp thấp, nên mây mù xám xịt.

Hình ảnh anh em tại Đồi Thanh Xá



Sau đó, 9:30, đoàn tập trung tại Hội Trường để theo dõi "Workshop - Hướng dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm chụp ảnh Đời Thường & Phong Cảnh" do Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh EVAPA Nguyễn Văn Thương & CLB Nhiếp Ảnh Bảo Lộc chia sẻ. Chúng tôi đã được anh nhận lời dành suốt hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật để chia sẻ với anh em và dẫn anh em đi chụp thực tế cùng với các anh trong CLB Nhiếp ảnh Bảo Lộc.

Quảng cáo


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Sau cơm trưa, mọi người muốn vào tham quan và chụp thác Đạ Sara & thác Dambri ngay.

252 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gửi tặng anh Tuấn vì đã nhiệt huyết "cống hiến" 2 ngày zời ạ :p

P.S: em ko biết tên ai cả nên ai có mặt thì vào nhận hàng luôn 😁

[​IMG]
Tiếp sức với Cường, bổ sung một số ảnh phóng sự cho mọi người nhé.
Cảm ơn Cường đã có bài mở đầu phóng sự.
Cảm ơn em Didu đã nhận trách nhiệm hậu cần thủ quỹ lo lắng chu đáo cho anh em từng bữa cơm, nghỉ ngơi đi đến nơi về đến chốn.

Điểm chụp đầu tiên. Đứng trên đồi Thanh Xá, nhìn về nhà thờ Tân Hóa - ngôi nhà thờ cổ xưa kiến trúc Gothique tại Bảo Lộc rất nổi tiếng. Trời mây xám xịt. Trong vẻo vẻo không sương. Nhưng đứng đó cảm giác lành lạnh như bắt đầu một cảm xúc đặc trưng về vùng đất Cao nguyên.

13.JPG



Sau buổi hướng dẫn kỹ thuật và nghệ thuật của anh Vanthuongphoto, chúng tôi đi vào thác Dambri. Anh ấy dùng ảnh để nói chuyện. Những kinh nghiệm chọn thời điểm vàng để chụp phong cảnh, kinh nghiệm về ánh sáng và màu sắc, kinh nghiệm về tạo điểm nhấn cho ảnh ấn tượng, kinh nghiệm về thiết bị, thủ thuật cũng như cách tìm kiếm cảm hứng sáng tác... đều được anh tận tình trao gửi sẻ chia.

87.jpg
Buổi workshop kèo dài 3 giờ đồng hồ. Phần cuối sôi nổi nhất với những thắc mắc giải đáp. Mọi người vui vẻ và bắt đầu cho buổi chụp ở thác Dambri ngay sau cơm trưa.

1.JPG
Chụp chung một tấm trước khi xuống thác. Ai cũng hớn hở dù từ lúc sớm đến lúc này chưa được nghỉ ngơi. Súng ống đã sẵn sàng. Xuống thác thôi.


14.JPG
Hôm ấy, lượng nước vừa phải, không dày đặc sương và hơi nước như các lần ghé trước, hoa dại nở quanh thác tuyệt đẹp. Bấy nhiêu điều kiện ấy là rất thuận tiện cho việc chụp ảnh. Chắc các bạn có nhiều ảnh đẹp ở đây.

1a.jpg

Đường xuống thác - clip của bạn doanphivan


83.jpg

Trời sập tối rất nhanh, chúng tôi di chuyển về rừng thông Bảo Lâm, cách Thác 80km. Tại đây, đoàn thiếu nữ K'ho múa trong điệu nhạc cồng chiêng đã sẵn sàng, rượu cần đã được bày ra. Trời nhá nhem tối, họ đã nổi lửa lên và âm vang sôi động cả một vùng đến tận 20g tối mới dứt.

4.JPG

15.JPG

1b.jpg

Để nghe được không khí rộn rã, mời các bạn xem Clip của bạn Phihung





Trưa cơm thố, tối này chúng tôi dùng cơm niêu. Kết thúc một ngày vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, cả đoàn có mặt ở rừng thông đón các tà áo dài trắng băng rừng đến trường.

84.jpg

Những tà áo dài trắng với xe đạp gợi nhớ nhiều hình ảnh quá khứ. Tuổi thơ và ngày xưa. Hôm đó, ánh nắng vàng tỏa cả một vùng cỏ lau tiền cảnh. Không khí nhộn nhịp sáng tác, cười vang vọng.

19.JPG

22.JPG

29.JPG

Chân dung các bạn sáng tác ảnh áo dài xe đạp:


Điểm chụp sau cùng là thăm đồi chè Phước Lạc. Bạt ngạt một màu xanh chè, nhưng cô thôn nữ đi thu hoạch chè, các chàng trai chăm bón gốc chè, những luống chè đều đặn...

85.jpg



Sau đó, đoàn ghé tham quan nhà máy sản xuất chè, những công đoạn từ khi hái chè đến khi đóng gói tại nhà máy. Cô chủ doanh nghiệp chè rất hiếu khách và tận tình cho người pha chè Olong mời từng người.

86.jpg

Dừng chân tham quan và thử trà Olong cũng là khoảnh khắc thú vị. Được nghỉ ngơi mát mẻ, được uống món trà nổi tiếng.



Bạn này nhặt được cái lens tại nhà máy chè.
63.JPG

Mình mượn gắn vào Galaxy chụp thử thì ra ảnh này:
64.JPG

Trên đường về, chúng tôi ghé cửa hàng rượu vang. Mọi người thử rượu và nếm thử các đặc sản Tây Nguyên. Ai cũng được ăn được nói được gói mang về... trả tiền cho cô chủ hiếu khách.



Và, bữa cơm thân mật sau cùng trước khi trở về nhà. Hôm trước chúng tôi dùng bữa trưa cơm thố, tối cơm niêu, và bữa này là cơm lam rau rừng cá suối. Chia tay để chuẩn bị up hình và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo của Camera Tinhte.

81.JPG

Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn vui vẻ năm mới 2013!
Mời các bạn tham dự chuyến đi tiếp tục chia sẻ ảnh!
Tặng cả nhà :p
DSC_1950.JPG
ý con gì kìa
Hình chụp của bạn Thảo Nguyên:


Akun đây nè :p


[​IMG]
goodmusic
ĐẠI BÀNG
11 năm
Tuấn ơi, anh nộp bài rồi nhé
Vài tấm hình anh em coi chơi, mới cầm máy lần đầu nên chất ảnh còn kém lắm
Nguyễn Đức Thành
IMG_0879.JPG IMG_0623.JPG IMG_0627.JPG IMG_0872.JPG IMG_0573.JPG
Thiếu nữ hái chè trên đồi chè Tâm Châu

[​IMG]
_MG_3683 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3678 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3664 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3637 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3658 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3636 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3622 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3593 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3585 by Tuấn Pro, on Flickr

[​IMG]
_MG_3579 by Tuấn Pro, on Flickr

P/S: Mời các bác xem tiếp ở trang 4 ạ. Trang này hình nhiều nặng quá rồi!
quy_deptrai
ĐẠI BÀNG
11 năm
Rất cảm ơn BQT, các Mod của Box Camera Tinh Tế, anh TuấnLion, anh Thương Bảo Lộc và các bạn trong ban tổ chức đã rất vất vả tổ chức chuyến đi và chăm lo cho mọi người hết sức chu đáo.

Một chuyến đi trọn vẹn nhiều ý nghĩa, sự vui vẻ hoà đồng thể hiện trong tính cách của từng thành viên. Không có tuổi tác, không có khoảng cách, chỉ có tình yêu nhiếp ảnh, tình yêu khám phá. Mems của Tinh Tế từ nhiều vùng miền sống hết mình với nhau và đã tạo lên một chuyến đi khó quên, với nhiều cảm xúc khác lạ.

Xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả trong chuyến đi tới.

Dài dòng vài lời, còn đây là nội dung chính:

#1: Đồi Thanh Xá. 6h sáng, xe dừng chân ở đồi Thanh Xá. Từ Sài Gòn đang rất nực, bước xuống xe cả đoàn được tận hưởng cái lạnh se sắc của miền Cao Nguyên.
[​IMG]

#2: Thác ĐamB'Ri. Con thác kiêu hãnh tuôn trào dòng tóc trắng, như đón chào đoàn khách được vũ trang tận răng vào chiêm ngưỡng. Thi thoảng, sự kiêu hãnh biến thành đỏng đảnh, dòng thác thổi những cơn gió mang đầy hơn nước về phía những dãy dài súng ống đang chĩa tới. Với quan niệm Của quý hơn người, nên đa phần các chiến sĩ Tinh Tế phải tạm gác súng và lấy thân che nước.
[​IMG]

#3: Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. ĐamB'Ri đã đầy nước, và ĐamB'Ri cũng đầy đá. Sự sống nảy sinh từ nơi gặp nhau giữa đá và nước.
[​IMG]

#4: Ảnh dự thi 1
Cái cây phải có cội, dòng nước phải có nguồn. Con người xuất phát từ gốc là tổ tiên ngàn xưa. Cuộc sống càng hiện đại thì cái Ngàn xưa càng nhanh phai mờ. Một chút lắng lòng, tìm về với sự hoan sơ, với đại ngàn. Có là cách con người gìn giữ lịch sử, gìn giữ mối liên kết từ tổ tiên, và cũng là cách mỗi người giữ lại tâm hồn mình.
[​IMG]

#5: Anh TuấnLion, trong một lúc đi ngang quán bia thì lỡ hít được chút men say đã trải lòng thế này: Con người sống với 2 động từ "To Have" và "To Be". To Have, cái chúng ta có. To Be, chúng ta là ai.
"Cái ta có", là cái hữu hạn, dù lớn mấy, thì nó cũng hữu hạn, chết đi thì "To Have" chẳng còn gì.
"Chúng ta là ai", một khái niệm trừu tượng mà chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng khi ta nhắm mắt xuôi tay thì "To Be" là cái người đời sẽ nhắc đến nhiều năm sau nữa.
Hãy giữ một mồi lửa nhỏ trong tim, để khi cần nó sẽ phát sáng thành đống lửa giữa đêm đen. Và đó là ngọn Hải đăng tạo ra "To Be" cho mỗi người.
[​IMG]

#6: Ảnh dự thi 2.
Đời sống con người là những thời kỳ. Thời kỳ này nối tiếp thời kỳ kia, đưa đời người đi hết 60 năm đời sống. Và bất chợt, ai đó hỏi "Thời kỳ nào làm mình nhớ nhất". Không một giây suy nghĩ "Thời áo trắng".
Ai đã qua xin hãy trân trọng kỹ niệm, ai đang có xin hãy sống thật xứng đáng.
[​IMG]

#7:
[​IMG]


#8: Người già hay nói về quá khứ, người trẻ hay nói về tương lai. Bởi vì người già, trong hành trang của họ đã chất chồng kỹ niệm, và chẳng muốn tìm khiếm thêm nữa họ thường lục lọi và chiêm nghiệm mọi thứ đã qua.
Người trẻ, với lồng ngực máu nóng, với đôi mắt tinh anh và sự tươi mới trong tâm hồn. Mạnh dạn đi, mạnh dạn khám phá và hành trang của họ đang nhẹ tênh. Ngày qua ngày, họ cóp nhặt mọi thứ trên đường đời vào hành trang của mình. Và đến một ngày, cảm thấy nặng vai, người trẻ nhìn lại thì lúc đó đã không còn trẻ nữa rồi.
Cô bé với đôi mắt mơ màng, e hãy trân trọng dòng máu nóng trong mình, hãy trân trọng sự tươi mới trong tâm hồn, mạnh dạn bước tới và hãy là chính mình trên con đường của mình.
Giữa thật lâu đôi mắt này e nhé
[​IMG]

#9:
[​IMG]

#10: Ảnh dự thi 3.
Phía trước e là đoạn dài của đường đời. Lựa chọn là tất yếu, không ai có thể đi cùng lúc trên 2 con đường. Nhìn về phía trước, nhưng đừng quên nhìn vào trong tim e nhé.
[​IMG]


#11:
[​IMG]


#12: Vị chát trên đầu lưỡi, vị ngọt ở cổ họng, không phải từ những búp chè. Mà từ chính mồ hôi và tình yêu của người trồng.
[​IMG]

#13:
[​IMG]
DSC_1917_zpsda0f6dcb-1_zpsdea2ea8f(1).jpg DSC_2452_zps26793285-1_zps93ec14bb.jpg DSC_1829_zps8fe6c6b5-1_zps7bf40864.jpg DSC_2121_zpsce1c75dd.jpg DSC_2142_zps876c141d-1_zpsfb90dab8.jpg DSC_2281_zps306f5b4e.jpg DSC_2209_zpsc6216baa-1_zpscdfe19b9.jpg
thi 1
DSC_2370_zpsa235621a-1_zpsfd8734e2.jpg
thi 2
DSC_1932_zps9eea1d86-1_zpsd6ff29cb.jpg
thi 3
DSC_2043_zps442f492d-1_zpsd9e544ee.jpg
Nguyên trang home có 3 bài về hình ảnh mất rồi, dạo này Tinhte thành trang post ảnh 😁
Sao e ko thấy camera tinh tế chụp Sài Gòn tử trên cao xuống nhỉ?
quá đã
anh dep that!uoc gi minh cung duoc di mot chuyen nhu vay de trai nghiem.😃
Chào mọi người. Chúng ta vừa có một chuyến đi chơi thật tuyệt vời để kết thúc năm cũ và chào đón năm mới. Trong lần tham gia này mình không may được anh Tuấn giao nhiệm vụ làm thủ quỹ thu chi 😁 Dù mang tiếng là đi chơi nhưng trong đầu lúc nào cũng lo nghĩ về đống tiền của anh em, mất cái là coi như hết đường về bắc ăn tết. Đến hôm nay thì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp và thành công, mình xin báo cáo anh chị em về các khoản thu, chi cho chuyến đi Bảo Lộc vừa rồi.

Ban đầu, ban tổ chức dự kiến thu của mỗi người 900.000đ nhưng rất may đã xin được hỗ trợ từ Tinhte.vn (mỗi người 300.000đ) nên anh em chỉ phải đóng 600.000đ mà thôi. Tổng cộng chúng ta có 48 người tham gia, hai người không đi vào phút chót đã được bù bằng hai người khác và đã trả lại tiền 400.000đ cho hai người đó. Hôm đi máng trượt mình có lấy tiền ra mua vé cho mọi người (mỗi vé 50.000đ) vì thế tổng tiền thu thêm mỗi người sẽ là 250.000đ (những ai không đi máng trượt không phải đóng). Tổng tiền mình thu được là 45.050.000đ (chi tiết xem file hình bên dưới).

Đó là khoản thu, còn về khoản chi mình cũng xin báo cáo rành mạch trong hình bên dưới. Chúng ta có khá nhiều khoản chi và tất cả đều thiết thực :D. Sau mỗi lần chi mình đều giữ lại hóa đơn và ghi chi tiết vào trong một file. Tổng tiền mình chi cho chuyến vừa rồi là 43.792.000đ. Lấy tiền thu trừ đi tiền chi, chúng ta còn lại 1.258.000đ. Khi về đến c.viên Lê Văn Tám mình kiểm tiền còn lại thì có 1.0xx.000đ (không nhớ rõ), mình cũng chẳng biết cái khoản 200.000đ dư kia nó đâu mất, nhưng chắc chắn nó không liên quan tới tiền cá nhân mình (vì mình để tiền ở túi riêng). Có thể khi mua vé ván trượt hoặc tiền ăn sáng mà mình không thể quản lý hết được, xin lỗi mọi người.



ctn100
CAO CẤP
11 năm
Con gái (phụ nữ) Việt Nam trong tà áo dài là đẹp nhất 😃



Thi 1:

[​IMG]


Thi 2:

[​IMG]


Thi 3:

[​IMG]

-------------------------------------------------------------------------------------------
Up chơi:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Hình đôi trẻ :p

[​IMG]
woa .. . đã quá
nickzt
TÍCH CỰC
11 năm
Xí chỗ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019