Có thể mấy bạn post ban đầu nhiều tấm ảnh đẹp quá nên khiến người sau tự ti không up ảnh lên chăng? Quan trọng là sau chuyến đi, khả năng chụp ảnh lên tay thôi, còn đây đâu phải là cuộc đua đâu. N cũng run tay khi thấy các bạn toàn máy khủng, lại còn trang bị cả chân máy rất chuyên nghiệp để chụp cảnh đêm, cảnh zoom từ xa và cả chuyển động lúc nhảy múa... Máy N thì cũng xoàng, chụp lại hay run tay nhưng sau khi điên cuồng điều chỉnh các nút thì cũng được vài tấm tàm tạm. Mọi người ai còn ém hàng thì cứ tự tin up hàng lên đi....
Cảm ơn các nhiếp ảnh gia Sài Gòn đã chụp và lưu lại những hình ảnh về con người, phong cảnh Tây Nguyên, nhất là những tấm hình về các cô gái Bảo Lộc rất chi là đẹp!Hy vọng sớm được gặp lại mọi người....
Nhân đây cũng thay mặt nhóm mẫu Bảo Lộc kính chúc đại gia đình Tinh Tế một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ,nhiều điều bất ngờ, an khang thịnh vượng....hạnh phúc sum vầy!
Mình đang nghĩ đến khu du lịch Một thoang Việt Nam ở Củ Chi, không biết đã đi chưa nhỉ ? nếu nhóm Tinh Tế đến đó chắc sẽ có rất nhiều thể loại ảnh hay để làm chủ đề cho mùa tết,