Các bạn nhớ tập trung đúng giờ nhé! Cafe Tinh Tế: 436/2G đường 3-2, P12, Q10.
Bạn nào đi xe máy thì gởi xe tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đường Lý Thái Tổ nhé.
Giờ mới biết chính xác chủ nhật được nghỉ, nếu kế hoạch vẫn đi bản Xôi, mình xin đăng ký 1 suất: Hà Nội - Đỗ Như Hoàng - 0199.2245.315 😁
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
Các bạn nhớ tập trung đúng giờ nhé! Cafe Tinh Tế: 436/2G đường 3-2, P12, Q10.
Bạn nào đi xe máy thì gởi xe tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đường Lý Thái Tổ nhé.
Camera Tinh Tế Đà Nẵng off buổi đầu xuân 2016 có cái vui mà cũng có cái rất buồn. Có mặt lúc 13h tại NU chỉ có vài anh em cùng Anh Thế Anh. Đi Hội An chụp ảnh cuối cùng về hai thằng ku em nhỏ nhất gặp tai nạn giao thông. Nghĩ tội hai thằng nhỏ. Vì Tinh Tế mà lặng lội tận Thăng Bình ra Đà Nẵng hơn 50 cây số để mong học hỏi kinh nghiệm nào ngờ xui. Mà cái đáng nói ở đây là cách đối xử với Anh Em đi chung đoàn. Đoàn có vỏn vẹn 10 người mà 2 người bị tai nạn. Báo người đại diện tinh tế Đà Nẵng thì chỉ nhận dc câu chờ mấy anh....ăn xong vì lỡ góp tiền. Chỉ tội tụi nhỏ ngồi chờ. Vì tin anh em tinh tế. Nghĩ mà đau lòng. Sang năm mà có off nữa chắc thôi cạch. Em chụp ảnh cũng chẳng đẹp hay cao siêu j hết. E cũng k biết mấy anh chụp đẹp hay ảo như thế nào nhưng nhìn cách đối xử vs nhau thấy ớn quá. Thử đặt trường hợp như mình bị thì sao???? Newmen mà bị như vậy thì ai dám đi với tinh tế nữa. Các bác nghe k lọt thì em xin lỗi. Ý kiến cá nhân nhận gạch về xây nhà!
@bb8830tung
Xin hỏi lead đoàn Đà Nẵng có fải Thế Anh như thông tin trang nhất của topic này ko? Nếu fải thì vô đây xác nhận thông tin này nhé, nếu sự thật đúng như comment của mem ở trên thì chả biết nói sao, cái bữa sáng nó quan trọng hơn cả vấn đề của 2 thành viên trong đoàn sao? Nếu ko fải thì phân trần cho AE rõ vụ này nhé! AE thử call theo số này xem sao: Thế Anh - 0905200189 :eek:
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
@bb8830tung
Trước hết mình xin chia buồn cùng hai bạn đã gặp tai nạn.
Việc off bằng xe máy thì chuyện ý thức giao thông của mọi người phải rất cao.
Việc bị tai nạn thì không ai muốn cả, tết nhất tới nơi rồi.
Còn chuyện anh Thế Anh như bạn nói, anh là người dẫn đoàn, phải lo cho các bạn khác nữa, khi chuyệ xảy ra, anh đã qua hai bạn bị tai nạn và chuyện hai bạn bị xe hư không về được là chuyện bất khả kháng, anh đã giúp hai bạn trong việc tìm chổ nghỉ lại để sáng sửa xe rồi.
Mình có liên lạc với bạn Hứa Minh Chán mà chưa thấy trả lời.
Mình sẽ trả lời tiếp khi liên lạc được với hai bạn bị tai nạn.
@Non@me
Ah cho hỏi bạn Non@me có đi hôm đó K vậy? Người dẫn đoàn lo chỗ ở cho 2 đứa nó ntn vậy bạn? Hay chỉ đến hỏi "2 đứa đi kiểu j mà bị vậy" rồi jo ở nhà trọ thôi. Rồi "jo a phai về chứ đường xa". Rồi " tiền chung lại đc 900k, anh trả mẫu 500k ăn hết 200k rồi còn lại 200k e cầm đỡ." nói xong nghe chưa xót qua.tụi nó sinh viên chứ đâu phải ăn xin đâu. Mang danh tinh tế đến chỉ đc chừng đó. Thôi để người trong cuộc nói đỡ mất lòng nhau!