Cảnh tượng hiếm thấy này được ghi lại tại bãi biển Florida khi một chiếc máy bay có từ thời thế chiến thứ 2 đáp khẩn cấp xuống biển do trục trặc kỹ thuật. May mắn không ai bị thương dù rất nhiều người vẫn đang ngâm mình dưới nước.
Chiếc máy bay này là TBM Avenger - một dòng chiến đấu cơ nay đã hơn 70 năm tuổi. Trước khi phải hạ cánh khẩn cấp, chiếc máy bay đang tham dự Cocoa Beach Air Show ở Florida, người liên quan cho biết: "TBM Avenger đang tham gia biểu diễn trong một cuộc diễu hành máy bay chiến đấu thì gặp trục trặc kỹ thuật và phi công đã có thể đáp chiếc máy bay gần bờ biển. Nhân viên cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phi công OK."
Trong nhiều video được người tại bãi biển ghi lại thì chiếc TBM Avenger đã giảm tốc độ khi tiếp cận bờ biển, động cơ đã dừng quay và nó thực hiện thành công một cú “soft landing”. Một người nói: "Tôi không biết gì về máy bay nhưng cú hạ cánh này thật tuyệt vời, trông hoàn hảo và an toàn. Phi công đã làm rất tốt."
TBM Avenger là máy bay thả ngư lôi, được phát triển bởi Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và được sử dụng bởi rất nhiều lực lượng không quân và hải quân trên thế giới. Chiếc máy bay được đưa vào biên chế quân đội Hoa Kỳ vào năm 1942 và trong thế chiến thứ 2, Avenger sớm trở thành dòng máy bay thả ngư lôi được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất thế giới.
Chiếc máy bay này là TBM Avenger - một dòng chiến đấu cơ nay đã hơn 70 năm tuổi. Trước khi phải hạ cánh khẩn cấp, chiếc máy bay đang tham dự Cocoa Beach Air Show ở Florida, người liên quan cho biết: "TBM Avenger đang tham gia biểu diễn trong một cuộc diễu hành máy bay chiến đấu thì gặp trục trặc kỹ thuật và phi công đã có thể đáp chiếc máy bay gần bờ biển. Nhân viên cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, phi công OK."
Trong nhiều video được người tại bãi biển ghi lại thì chiếc TBM Avenger đã giảm tốc độ khi tiếp cận bờ biển, động cơ đã dừng quay và nó thực hiện thành công một cú “soft landing”. Một người nói: "Tôi không biết gì về máy bay nhưng cú hạ cánh này thật tuyệt vời, trông hoàn hảo và an toàn. Phi công đã làm rất tốt."
TBM Avenger là máy bay thả ngư lôi, được phát triển bởi Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và được sử dụng bởi rất nhiều lực lượng không quân và hải quân trên thế giới. Chiếc máy bay được đưa vào biên chế quân đội Hoa Kỳ vào năm 1942 và trong thế chiến thứ 2, Avenger sớm trở thành dòng máy bay thả ngư lôi được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất thế giới.
Một chiếc TBF-1C Avenger cất cánh không thành công và phải hạ cánh xuống nước, ảnh năm 1944 chụp từ USS Bataan (CVL-29).
Avenger là máy bay cánh quạt 1 động cơ, do General Motors lẫn Grumman sản xuất (dòng TBF của GE, TBM của Grumman). Đây cũng là dòng máy bay đơn động cơ nặng nhất trong thế chiến thứ 2 nếu xét về tải trọng tối đa nhưng vẫn có thể được triển khai từ tàu sân bay với thiết kế cánh có thể gập gọn đặc trưng gọi là Sto-Wing. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 447 km/h, trần bay 6900 m và không chỉ có thể mang và thả những quả ngư lôi như Mark 13 nặng hơn 900 kg, Avenger còn được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng như súng máy 7,62 mm, 12,7 mm tại mũi, trên cánh và thậm chí có thể gắn đến 8 quả rocket chống hạm và chống ngầm.
Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay Flight 19 với 5 chiếc Avenger biến mất ở Tam Giác Bermuda. Ảnh: History
Avenger nổi tiếng khi nó đánh đắm 2 siêu tàu chiến của Nhật là Yamato và Musashi. Nó cũng được ghi nhận đã tiêu diệt được đến 30 chiếc tàu ngầm trong thế chiến 2. Ngoài ra, vào năm 1945, 5 chiếc Avenger đã mất tích bí ẩn trong một chuyến bay huấn luyện của Hải quân Hoa Kỳ tại Tam Giác Bermuda. Chiếc Martin PBM Mariner được gởi đi tìm cũng mất tích theo, toàn bộ 14 người trên 5 chiếc Avenger và 13 người thuộc đội cứu hộ như bốc hơi không một dấu vết.
Sau chiến tranh thì những chiếc Avenger được chuyển đổi để tiếp tục phục vụ trong quân đội nhiều nước đến thập niên 60. Ngày nay, nhiều chiếc Avenger được bảo tồn, đưa đi trưng bày tại các bảo tàng, trưng bày tại các thư viện, đại học hay bán lại cho các cá nhân muốn sở hữu một phần chứng tích chiến tranh. Chiếc máy bay vừa đáp ở bãi biển Cocoa Beach có số đuôi 91188 (ảnh trên) thuộc sở hữu của Viên bảo tàng máy bay chiến đấu thuộc Bộ tư lệnh không quân Valient ở Titusville, Florida.
Tham khảo: The Aviationist