@ktc_nt
Theo ý mình hiểu là ý anh quảng là bkav không cần nhà máy nhưng vẫn (bằng cách nào đó) sản xuất ra được điện thoại hàng đầu thế giới??? Có lẽ vậy nhỉ???
Móa, đến cái chức năng nghe gọi mà siêu phẩm của quảng nổ nhà ta còn ko làm được thì đúng hài luôn. Cũng phải nể trình độ chăn gà của tụi bkav này thật chứ, con đt cùi vậy mà nó cũng lừa bán cho người ta với cái giá cả chục triệu mới giỏi 😄
@valkyrie-vt
Ngộ lói dồi: đàn gà nhốt sẵn trong chuồng léo piết đã lùa được mấy con hay để xổng hết mà giờ nó lên cơn ngáo sảng mơ mộng đòi lùa gà rừng. Lị nào ở gần đập nó tỉnh cho nó đi nhà thương chứ bệnh này để lâu... À mà thôi kệ nó kẻo mình không có hài mà thư giãn.
Rì viu của tôi về Bphone b86
Chiện là trong lúc đang đợi thằng bạn nó lấy hàng thì thấy có cửa hàng nó trải nghiệm B, m vô hỏi em bán hàng bảo a đợi tí, thế mà tí e ấy dài đến rốn, ngồi đó 1 luc thì thấy e ý bảo lấy ở kho, thằng đầu kia nói là có mỗi 1 cái đợi tí (lại đợi tí) nó chạy xe qua đưa cho. Mãi cuối cùng mới thấy con Bê, dm mới cầm vuốt 1 tí nó lag tung loz luôn, cư cà dựt, đơ cmn luôn, hỏi e bán hàng, e bán hàng chỉ sang thằng kỹ thuật, thằng kỹ thuật nó bảo có thể là bản thử nghiệm nên chưa hoàn chỉnh xong nó ấn “phím” reset lại (mà t vừa khởi động xong). Mở app một lúc thì pin tụt như tụt quần, t thầm nghĩ nếu tụt được e bán hàng thì có phải tốt hơn ko. Mà chụp hình màu nó ko đúng ae ah, nó cứ nhợt nhợt xanh xao như người ốm ý, đang xài thì máy tụt hẳn còn 1% xong tắt ngúm. T mới hỏi sao ko sạc ? E ý bảo quên, thảo nào cái hộp toàn bụi. Thế là xong trải nghiệm rất giới hạn.
Chốt lại:
- Theo mình thấy có bộ loa tốt, mặt tiền cũng long lanh, âm thanh cũng rất trong trẻo, vòng nào ra vòng ý - đấy là tôi nói e bán hàng.
- Còn B86 thì.....hỏi nhẹ a e: tiền là vỏ don à ?
@maidng
Chính xác là vậy đó bạn. Ở dưới nước có rất nhiều yếu tố tác động, mà người lặn thường xuyên cũng khó có thể chủ động hoàn toàn các cử động. Lại còn bị giới hạn thời gian (hẹn giờ) thì sao mà chụp. Chưa tính chiết suất dưới nước nó khác trên cạn và ống kính phải lấy nét...nên việc chủ động tác động đến focus của ống kính là rất cần thiết. Bọn lừa nó 3 xạo từ lúc con bê ở 18m nước đổ chuông lận đó.
P/s: giáo dục thời nay sao mà bọn nó vô đạo đức, vì tiền bất chấp; rồi lại còn hỏng những kiến thức vật lý cơ bản đến thế chứ!
Chỉ một cái thư Ctrl+C & Ctrl+V thôi cũng không ra hồn, đủ thấy cái gọi là trình độ 'chuyên nghiệp' của đội ngũ lính lác nhà AQ nó amateur, cùi bắp như thế nào! Một cái thư gửi đi nhiều nơi tìm đối tác, không kiểm tra cho kỹ trước khi gửi. Trên là đề gửi cho BYD Corp., dưới lại quên sửa vẫn để nguyên Corning Corp?!
Con bà nó, thằng nào phụ trách gửi thư này mà làm cho một công ty nước ngoài, nó đuổi cổ sớm! LOL
Lạ ghê. Bê bô đi tắm suốt mà ko thấy thằng nào trưng ra cái pic chụp dưới nước là sao? Chẳng lẽ mang máy cùi 6 năm tuổi đi chụp dưới nước cho bô 86 học hỏi.
@tuyen_kientruc2013
1. Chôm chỉa quen tay rồi ko cần đóng phí cho Gồ nha.
2. BOS có cài phần mềm theo dõi trái với quy định bảo mật của Gồ nên Nổ ko dám đăng ký hay cho Gồ tess
@hp40
ok a. tháng sau e đi HN đấy. thu xếp được e nhảy HP ới bác.
may quá e vẫn nhớ cái nick này của bác.
ko thì bác vào đây ới e. mấy em nhỏ bên thuyền buồm nó vẫn hay hỏi bác đấy.
Mình thật lạc hậu. Giờ mới thấy cái này, người ta nghiên kíu đến tận "vũ chụ" rồi thì bảo sao sản phẩm họ làm ra không nhất quả đất cho được. Thêm 1, 2 đời nữa là nhất cả Ngân hà, Thiên hà... cho coi.
@maidng
Không phải quên đâu, B chủ yếu đem ngâm nước đú trend chứ chụp choẹt gì dưới đó. Làm thêm phím...à nút để làm tăng khả năng nước lọt vô máy à?. Ai pi lộc phát pờ lút (đọc theo phong thủy) nhưng nó có dám bảo hành khi nước tràn vô máy đâu.
@ktc_nt
Thật đấy bạn, lúc mới ra bài này thì ace trên này biết: vũ trụ đối với hói ca là cái miệng giếng đấy! Haha thời này mà 3 cái trò tào lao mía lao kiểu 86 -> phát lộc chả hiểu định nghĩa mê tín này mà gọi "ngu kiếng" vũ trụ. Bonus vụ ra mắt điện thoại mở Lịch Vạn Niên coi ngày: ngày 10/5 là ngày khai trương, cũng là ngày động thổ đào huyệt luôn.
Vũ trụ đối với hói ca nó là cái đống tả-bí-lù lai tàu này, tôi đề nghị hói ca đi 3-vàng giải vong cũ, thỉnh vong mới cho may mắn hơn.
#Bphone - khong-GooglePlayProtect-thi-khong-mua Thưa các bác!
Sau khi xuất hiện clip review B86 của NEXTGEN, một lần nữa, vấn đề "không được chứng thực Play Protect" của Bphone đã được khơi lại cho thấy 1 sự thực nhức nhối rằng: Khi ra mắt và mở bán, cả 4 đời Bphone đều chưa đạt được chứng thực Google Play Protect. Vậy vấn đề này có quan trọng hay không? Xin thưa, nó rất, rất, rất quan trọng đối với những người dùng bình thường.
@Nam Sồn Sồn
Dưới góc nhìn của một người dùng bình thường, mình sẽ đưa ra các ý kiến sau:
1. Bảo mật của 1 chiếc điện thoại nói chung bao gồm:
- Bảo vệ dữ liệu bên trong không bị hư hỏng, mất mát.
- Ngăn chặn việc lén lút tuồn thông tin nhạy cảm ra bên ngoài.
2. Các hình thức bảo mật thông thường bao gồm:
- Bảo đảm các ứng dụng không bị dính virus dẫn đến việc bị hư hỏng, mất mát dữ liệu bên trong khi virus hoạt động.
- Bảo đảm không có các cửa sau (backdoor) để tuồn thông tin nhạy cảm ra bên ngoài.
- Bảo đảm không bị dính các loại sâu (worm), mailware, spyware, v.v...
- Có cơ chế ngăn chặn việc bị dò tìm, truy vết bằng cookie, fingerprint, v.v...
- Có cơ chế phát hiện các kiểu lừa đảo như phishing, scam, v.v...
3. Bảo mật thường hiện diện ở các mức sau:
- Mức hệ điều hành.
- Mức ứng dụng.
- Mức liên lạc, truyền thông tin.
4. Đa số người dùng bình thường như mình thì đều không am hiểu lắm về các kỹ thuật bảo mật nhưng hầu hết mọi người đều lưu số tài khoản ngân hàng trong điện thoại cũng như mật khẩu của email hoặc của các trang web có đăng ký tài khoản người dùng. Vì vậy, người dùng sẽ thấy an tâm khi sử dụng các thiết bị hay phần mềm dịch vụ của những tên tuổi có tiếng về bảo mật như Apple, McAfee, Google, v.v... và vì tin tưởng nên họ sẽ giao phó dữ liệu và thông tin nhạy cảm của mình cho các thiết bị hay phần mềm dịch vụ này.
@Nam Sồn Sồn 5. Riêng đối với nhà họ Nổ thì không nên tin bất cứ tuyên bố nào về bảo mật của họ vì:
- Ở mức hệ điều hành, họ Nổ đã can thiệp, sửa đổi vào code của các tầng lớp bảo mật của Android, khiến nó không còn giống như Android gốc nữa. Chính điều này đã tạo ra 1 BOS dị dạng và phá vỡ nhiều quy định về bảo mật của Google. Biết rằng nếu mang BOS sang cho Google test bảo mật thì sẽ fail ngay nên họ Nổ đành phải "dùng chùa" đúng nghĩa. Vì vậy, chúng ta có thể thấy BOS không được chứng thực Play Protect và cũng không có tên trong danh sách Android-Certified-Partners của Google.
Thêm một dữ kiện nữa, dù rất ít ỏi, là trong cuộc họp báo với anti năm 2017, trả lời câu hỏi "BOS có là hệ điều hành riêng hay không?", lão Nổ đã có nói về việc tự thu thập thông tin từ các cảm biến để tạo thành thuật toán phát hiện mức độ rung khi chụp ảnh và câu nói: "Nếu như không làm từ gốc thì không thể có điều đó mà chỉ là customize (tùy biến) thôi". Theo mình hiểu thì thế này:
-> Trong khi việc nhận thông tin từ các cảm biến, Android đã cung cấp đầy đủ các hàm API nhưng lão Nổ lại nói nếu nhận bằng cách gọi hàm API của Android thì chỉ là "tùy biến".
-> Lão Nổ bảo "làm từ gốc" nghĩa là không dùng các API của Android. Đây là 1 hình thức vượt mặt Android.
Tuy dữ kiện trên không liên quan đến bảo mật nhưng lại cho thấy họ Nổ đã vượt mặt Android như thế nào. Suy rộng ra, không chỉ trong vấn đề cảm biến hay chụp ảnh, họ Nổ vượt mặt các tầng lớp bảo mật của Android để làm những điều khuất tất là hoàn toàn khả thi.
Nếu các bác quan tâm thì nghe từ phút 31:30 - 32:27 trong đoạn băng ghi âm này nhé:
- Ở mức ứng dụng, phần mềm BMS nối tiếp truyền thống "gàn dở" của "dũng sĩ diệt Win" BKAV trên máy tính trước đây khi mà ứng dụng .apk sạch cũng báo có virus, thậm chí cả những ứng dụng của họ Nổ cũng bị báo có virus luôn; Tin nhắn sạch thì bị quy thành tin nhắc rác khiến người dùng nhỡ mất công việc làm ăn của họ.
Tóm lại, một người bình thường khi mua điện thoại Android thì đầu tiên phải kiểm tra xem nó có chứng thực Google Play Protect hay không; Nếu không có thì đừng mua. Chấm hết!
Hị hị! Các lị biết không? Giờ các B fans cứ gọi là trải nghiệm B thoải con gà mái: "rất ngon mà không sợ nóng" như các đời B trước. Nóng hả? Tính năng lộc phát pờ lút đấy, nhúng nước phát -> nguội ngắt.