Vừa mới sang năm 2022, trong khi Apple đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD; Trong khi doanh thu của Samsung Việt Nam năm 2021 đạt tương đương 20% GDP của Việt Nam thì bên trong cái "tập đoàn" luôn ôm mộng "đá Sam, đạp Táo, đuổi Tàu" của lão, mấy con ngáo ộp vẫn đang tiếp tục rền rĩ vang động đáy giếng để được chính phủ bảo trợ như cách Hàn quốc đã từng làm với SamSung trước đây.
Khi mà người ta liên tục đạt được các cột mốc mới trên con đường thành công như thế thì nhà Nổ lão ngày càng lụi tàn, lụn bại. Doanh thu, doanh số chả thấy đâu; Đóng góp vào GDP được bao nhiêu % không biết; Đưa sản phẩm nào ra là ăn hành ngay lập tức; Tự nổ là "Made in Vietnam" cũng ế, đến khi nhận là hàng ODM cũng chết. Nhìn lại nguyên năm 2021 thấy đi cãi nhau là chính chứ chả làm nên tích sự gì. Căn nguyên của cái hậu quả thảm hại này đã được thiên hạ chỉ rõ từ trước nhưng lão cố tình không thấy, cứ nhắm mắt bước bừa. Có thể gom lại như sau:
I. Ai lừa ai?
1. Trong clip nói thật về B86, bác Lê Tùng Anh đã đặt vấn đề phải chăng lão đã bị nhân viên cấp dưới lừa, từ bộ phận truyền thông, marketing đến R&D, ai ai cũng lừa lão hết. Trong phần giới thiệu, bác ấy cũng ghi rõ rằng:
"Không thể mang những tính năng xưa cũ lên chiếc điện thoại mới của mình rồi cải lùi nó đi và quảng cáo bốc lên mây như vậy."
2. Trong clip chứng minh airB dỏm để nhận thưởng 1 tỷ đồng, kênh Pro-K Workshop khi nói về lỗi thiết kế UX, việc xoay 2 vòi tai nghe ra ngoài là "không được khôn lắm" đã đặt câu hỏi rằng: Cái này không biết là lỗi do lão không kiểm tra hay do nhân viên họ lừa lão nữa?
3. Trong khi việc cấp dưới có lừa lão hay không chỉ mình lão biết thì việc lão lừa cả thiên hạ, ai ai cũng thấy. Nổ bung nóc, banh lồng rồi đưa ra sản phẩm dở như hạch rồi lươn lẹo, ngụy biện đủ kiểu. Bằng chứng nhiều không kể xiết.
Vậy, 1 công ty mà nổ từ trên xuống dưới, lừa từ dưới lên trên như cái lò nhà lão thì sao mà gặt Quả tốt cho được.
II. Cần học gì?
1. Khi lão đưa ra giải pháp truy tìm F1, F0 khi mở cửa, ông Nguyễn Thế Trung - chủ tịch DTT - khuyến nghị trung tâm của lão nên đi học lại dịch tễ của chủng Delta và chiến lược các nước đang làm.
Tại sao lại có chuyện này nếu như lão "có đủ trình độ chuyên môn" về dịch tễ học và bệnh học? Có câu "yếu thì đừng ra gió" nhưng lão tuy rỗng ruột vẫn mạnh mồm. Thế mới ra cớ sự!
2. Trong phần 2 của bài công bố lỗ hổng bảo mật BMS khiến cho cơ chế chống trộm trở nên vô dụng, tác giả TL;DR: đã viết như sau:
"... tôi nghĩ người “đẻ” ra tính năng này cần đi học lại một khóa về mật mã ứng dụng cho đàng hoàng trước khi bắt tay vào code."
"Nếu đã từng học qua một lớp vỡ lòng về mật mã, hoặc là từng làm về kiểm thử an toàn bảo mật có thể bạn cũng sẽ nhận ra được điều gì không đúng trong ..."
Lão không ít lần vỗ ngực tự xưng "có nghề" trong lĩnh vực bảo mật, thế mà bây giờ lại được khuyên cần phải đi học lại về bảo mật cho đàng hoàng thì còn gì để nói nữa đây!
Bây giờ, nếu có người hỏi:
- Khi nào thì nhà thằng Nổ thành công trong việc "đá Sam, đạp Táo, đuổi Tàu"?
Tôi sẽ đáp ngay:
- Năm "3 vạn 9 nghìn"!
Đếm ngược: (01/07/2023) - (21/02/2022) + 1 = 496 ngày - tức còn 16 tháng 11 ngày (để Bphone đạt Top 2 thị phần smartphone VN)
#Bphone - pha-vo-dinh-kien.3480925 Gửi Bợm Nổ!
Trong chương trình CafeTalk số 07: Phá vỡ định kiến do CafeBiz thực hiện, có vẻ do lão là khách mời nên khi lên bài trên cafebiz.vn, họ đã lựa lời khá kỹ và cũng có không ít lời có cánh dành cho lão. Tôi đã google ra được 4 bài nhưng ở đây tôi sẽ gom lại thành từng ý chính sau:
1. Nhai lại:
Tôi không biết lão giở thói "nhai lại" này từ khi nào nhưng có vẻ như "nhai lại" đã trở thành một căn bệnh khác tương tự như "bệnh nổ" mà lão đang mang ấy. Lão liên tục đổ tại định kiến của người dùng để biện minh cho việc lão bị "ném đá", sản phẩm của lão bị ế. Tôi thì thấy 1 Sự Thật là: Nếu lão làm ra đồ tốt thật thì dù lão có bán giá cao cũng sẽ có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua ủng hộ. Đằng này lão nói 1 đằng làm 1 nẻo; Bốc phét thì thôi rồi nhưng chất lượng sản phẩm thì lại "ối giời ôi", luôn đứng top "bom xịt". Làm ăn như thế thì bảo người dùng nào dám bỏ ra 1 đống tiền để đưa "của nợ", rước cục tức về nhà?!
2. Ăn mày lòng yêu nước:
Lão vẫn luôn khăng khăng là lão không ăn mày lòng yêu nước. Thế nhưng trong bài phát biểu ra mắt Bphone 1, ở đoạn cuối lão đã nói: "Và chúng tôi tin rằng, ngày hôm nay sẽ làm nên lịch sử của ngành công nghệ Việt Nam. Ngày hôm nay, tập đoàn BKAV đã đem đến cho các bạn 1 siêu phẩm hàng đầu thế giới với thiết kế tinh tế, đẹp, chế tạo tinh xảo, mạnh mẽ về hiệu năng; Âm thanh, camera và màn hình với chất lượng, tính năng hàng đầu thế giới. Một công nghệ truyền dữ liệu lần đầu tiên trên thế giới có mặt trên 1 chiếc smartphone. Một hệ điều hành thông minh nhất.
Và chúng tôi vô cùng tự hào (là) có thể thiết kế và sản xuất được 1 sản phẩm như vậy ngay tại Việt Nam, một đất nước còn vô cùng nhiều khó khăn, còn vô cùng nhiều những điều không thuận lợi. Có được điều này là bởi vì chúng tôi có 1 động lực, mong muốn rằng chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn.
Và dĩ nhiên ... và dĩ nhiên vì chúng tôi yêu bạn, yêu các bạn. Vì tôi yêu Việt Nam!"
Vì lão yêu Việt Nam nên kết quả sau đó, Bphone 1 trở thành "bom xịt" như thế nào, Bphone bị lộ ra là hàng Tàu dán mác Việt lừa mọi người ra sao, có lẽ tôi không cần phải nhắc lại. Từ tình hình thực tế đó nhìn lại đoạn "diễn văn" trên thì chỉ có thể dùng từ "kinh doanh bằng lòng yêu nước", cũng tức là "ăn mày lòng yêu nước", để mô tả cách làm ăn của lão mà thôi.
3. Không biết gì về điện mà cũng tự xưng là thợ điện:
Nếu khi xưa lão học song hành ở cả 2 trường Bách Khoa và Ngân Hàng thì có lẽ việc kinh doanh của lão hiện nay không đến nỗi bết bát như vậy. Đã không biết tí gì về kinh doanh, không hiểu gì về thương trường, về thị hiếu tiêu dùng mà lại lao vào buôn bán, toan tính lời lỗ nên làm việc gì cũng thành dở hơi hết. Thời kinh tế thị trường mà lão cứ nghĩ như đang ở thời bao cấp, mua sắm hàng hóa bằng tem phiếu ấy.
Còn cái ngữ nhà lão mà đòi hợp tác với nhà Vin làm điện thoại thì là nằm mơ giữa ban ngày. Lão đi vay không ngân hàng nào cho vay cả nên mới nhắm vào túi tiền của nhà Vin. Tuy nhiên, 1 bên thì "nổ nhiều làm ít", 1 bên thì "nói ít làm nhiều" đã là trái ngược nhau rồi. Thêm nữa, nhờ nhà Vin tự đứng ra làm Vsmart 1 mình nên dù bây giờ đã ngừng làm điện thoại nhưng sự ủng hộ của người dùng vẫn còn chứ nếu mà cộng tác với lão thì nói không chừng đã bị tẩy chay, mất cả chì lẫn chài luôn rồi.
4. Đã không biết xấu hổ, lại còn tiếp tục nổ:
Lão bảo hiện nay không ai nói "Việt Nam không làm nổi con ốc vít" nữa vì "câu ấy tuyệt chủng rồi". Nhưng từ những biểu hiện gần đây nhất, tôi vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng: Đến năm 2022, nhà Nổ lão vẫn không làm nổi con ốc vít. Với lý do để giảm giá thành sản phẩm, lão dùng hình thức ODM, từ airB đến Bphone dòng A. Thực tế cho thấy đến cái vỏ hộp sạc của airB lão cũng không tự làm được mà phải đi đặt hàng Tàu đem về với đơn giá 81.000đ/chiếc. Còn bảo mật thì phải liên tục dùng đến cách "rút dây điện", "đ.á.i vào server" để ngăn hacker.
Lão còn nói: "Giờ đây họ nói về việc có cạnh tranh được với Apple hay không. Kể cả tôi đang bị ném đá, người ta bảo "Làm sao cạnh tranh được với Apple?". Như vậy là tốt rồi, ít nhất họ thừa nhận là có thể so sánh đã, còn được hay không, chờ kết quả".
Thời gian "chờ kết quả" là "khoảng 2 tuần" theo lịch của lão ấy à? Sở dĩ người ta bảo thế là vì ngay từ đầu lão đã đem Bphone ra so sánh với iPhone, SamSung; Bây giờ sau 6 năm mà chả ra ngô ra khoai gì cả nên người ta hỏi lại thế như là 1 cách nhắc nhở để lão tự biết xấu hổ mà điều chỉnh cái loa mồm lại. Không ngờ lão lại vin vào điều ấy để tiếp tục nổ to hơn. Bphone của lão đem đi so sánh với hàng Tàu thải người ta còn xổ toẹt vào chứ ở đấy mà so sánh với Apple, SamSung.
Đếm ngược:
(01/07/2023) - (26/02/2022) + 1 = 491 ngày - tức còn 16 tháng 6 ngày (để Bphone đạt Top 2 thị phần smartphone VN)
Thưa các bác!
Có 1 câu chuyện tiếu lâm được bác @psgafg chép về từ "We love". Tuy là trào phúng nhưng tất cả đều là Sự Thật. Qua đó mọi người thấy rõ "thằng Nổ" đã nói và làm những gì.
Mời các bác xem ạ! 😃
- Mày đang ủ mưu gì mà ngồi đần mặt ra thế hả Nổ?
- Em có nhiều ước ao, em có nhiều khát khao quá anh ạ.
- Thường người ta chỉ có một ước ao, một khát khao thôi mày.
- Em không giống họ.
- Thế nhiều ước ao, nhiều khát khao của mày là những gì vậy?
- Đầu tiên em muốn tìm đường đưa VN thoát khỏi vùng trũng công nghệ thế giới.
- Thằng nổ này khá!
- Tiếp đến là em muốn đưa ra cái dịch vụ thay thế Google, sau đó em muốn xây cái nhà máy hơn 300 tỷ anh ạ.
- Ghê!
- Chưa hết đâu anh, em còn muốn làm ra cái sờ mát phôn mở như Android, mượt như iOS nữa cơ.
- Kinh!
- Còn nữa anh, em còn muốn công ty em là công ty tỷ đô.
- Sao mày nhiều ước ao thế?
- Anh cứ từ từ, em vẫn còn ước ao anh ạ, em còn muốn làm vác xin, làm máy thở, làm máy xét nghiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo nữa anh ạ.
- Hết chưa?
- Vẫn còn anh, em còn muốn lọt vào tóp 3 sờ mát phôn thế giới nữa, nhưng trước hết em muốn sang năm đạt tóp 2 VN cái đã.
- Chắc là hết rồi nhỉ?
- Chưa hết đâu anh, em còn muốn đưa trí tuệ nhân tạo VN lên số 1 thế giới nữa.
- Anh nghe ước ao của mày đủ rồi, mày tạm dừng để anh nghỉ cái đã.
- Em còn ước ao...
- Đm mày, anh bảo tạm dừng ước ao của mày lại đã, nghe anh hỏi này, thế mày đã hoàn thành được một cái ước ao nào chưa?
- Em vẫn chưa hoàn thành được cái ước ao nào anh ạ.
- alo! loạn luân đấy phải không?
- đúng rồi! ai gọi đấy?
- anh nổ đây
- ôi anh! em không ngờ có ngày anh lại gọi điện cho em,có việc gì mà anh gọi cho em vậy ạ ?
- việc là thế này,vợ chồng anh đang đi du lịch ở Huế, không may là cái quần sịp của anh lại bị rách,em cho anh mượn cái quần sịp của em để anh mặc mấy ngày chơi ở Huế nhé?
- em có mỗi một cái quần sịp, nhưng em sẽ cho anh mượn, thế chị có bị rách quần chíp không anh, để em bảo con vợ em gửi quần chíp của nó cho chị mượn luôn?
- alo! em là mì xào đây anh nổ ơi
- ừ anh đây, có việc gì vậy em ?
- anh ơi! vợ chồng em đang đi du lịch ngoài Bắc, tự nhiên con vợ em nó lăn đùng ra ốm, không biết anh có thể cho em mượn chị nổ mấy ngày để đi chơi ngoài Bắc cùng em được không anh?
- anh tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện em mượn vợ anh đi chơi quá đơn giản,tình cảm anh em bê fans luôn đặt lên đầu em nhỉ
#Bphone - tam-dai-ngu-cua-bom-no.3491682 Thưa các bác!
Nhân Bợm Nổ chưa kích nổ thêm quả bom nào, mình tổng hợp lại những gì lão đã làm trong suốt thời gian qua thành "Tam Đại Ngu" - 3 cái ngu lớn của Bợm Nổ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem lại định nghĩa "ngu" là gì đã nhé.
I. Ngu là gì?
Theo tự điển Tiếng Việt thì "ngu" nghĩa là: "Rất kém về trí lực, không hiểu biết gì về cả những điều ai cũng hiểu, cũng biết."
Trong Tiếng Việt có rất nhiều từ dùng để mô tả cái sự ngu với các mức độ khác nhau. Nhẹ thì là: Ngốc, khờ, dại, khùng, v.v...; Nặng thì là: Đầu to mà óc bằng quả nho, não rỗng, đầu tôm, v.v...
Là sinh vật tự nhận thông minh nhất hành tinh nên con người luôn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi bị gọi là "đồ ngu"; Có nhiều vụ ẩu đả, án mạng đã xảy ra chỉ vì 2 chữ "đồ ngu" này. Thế nhưng khi nhìn rộng ra 1 chút, chúng ta thấy loài người có những hành động "rất kém về trí lực", "không hiểu biết gì" như:
- Vứt rác thải nhựa bừa bãi khiến đại dương bị ô nhiễm nghiêm trọng.
- Hủy hoại môi trường sống khiến nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh dẫn đến băng vĩnh cửu ở 2 đầu địa cực tan với tốc độ chóng mặt làm mực nước biển dâng cao.
- Gây chiến tranh, giết chóc lẫn nhau để giành đất, biển với vũ khí hạt nhân đã sẵn sàng để hủy diệt toàn bộ nền văn minh.
- Đưa rượu, thuốc lá, ma túy vào cơ thể để tự biến mình thành con nghiện, v.v...
II. Tam Đại Ngu của Bợm Nổ là gì?
1. Nói ngu:
Người xưa đã dặn: "Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" - Ý muốn nhắc nhở phải cẩn trọng trong lời nói vì lời đã nói ra thì sẽ như nước đổ xuống đất, không cách nào hốt lại được. Thế mà Bợm Nổ lại nổ tung tóe, dùng nổ để đánh bóng bản thân, công ty và sản phẩm. Mở mồm ra là tầm "thế giới" trong khi sản phẩm như CCC đúng nghĩa đen.
2. Làm ngu:
Chữ "làm" ở đây bao gồm cả sản xuất, PR và kinh doanh sản phẩm. Chất lượng sản phẩm thì dở như hạch; PR thì cứ "nhất" với "đầu tiên" trên thế giới; Kinh doanh thì "tốt" đến mức giấu nhẹm doanh số, doanh thu.
3. Ứng xử ngu:
- Hợp tác với TGDĐ năm 2017 để bán Bphone, chừng 8 tháng sau là bị đá ra vỉa hè. Thế là nhà Nổ liền quay sang công kích TGDĐ rằng: Nhân viên của TGDĐ không giới thiệu Bphone cho khách hàng.
- Mon men "cộng tác" làm điện thoại với nhà Vin không thành thì sau đấy nhà Nổ liền bóc phốt điện thoại của nhà Vin là ruột Tàu dán mác Việt.
- Nhờ các reviewer quảng bá sản phẩm dưới hình thức review. Thế nhưng, vì sản phẩm dỏm, reviewer nói thật là dỏm thì nhà Nổ liền mắng các reviewer là "không đủ trình độ chuyên môn".
- Đối với đa số người dùng dám nói Sự Thật về cái sự dỏm tệ của Bphone, của nhà Nổ thì nhà Nổ liền chụp mũ, hăm he, dọa kiện.
Cách ứng xử này là "tự bít đường tiến" và "tự chặn đường lui" khiến nhà Nổ loay hoay bao nhiêu năm trời vẫn dậm chân tại chỗ. Bây giờ bán gì ế nấy và bị ăn chửi 24/7, không ngóc đầu lên được chính là kết quả tất yếu vậy.
III. Thế nào mới là không ngu?
Nhìn tới nhìn lui, mình chỉ thấy có 2 khả năng:
1. Giả ngu:
Nếu Bợm Nổ mà giả ngu được tới mức này thì có thể đã tương đương với cái sự giả điên của Tôn Tẩn ngày xưa. Mà động cơ để Bợm Nổ giả ngu là lão phải vớ bẫm được "cái gì đó" mà người ngoài chúng ta không thể biết rõ được; Chỉ biết rằng: Càng ngu thì càng béo; Muốn béo thì phải ngu. Thế thôi!
2. Giải tán lò Nổ:
Nếu bây giờ Bợm Nổ giải tán cái lò Nổ để về vườn "an dưỡng tuổi già", trả BKAV về lại cho trường ĐHBK thì theo mình, đấy mới là 1 hành động khôn ngoan. Dưới sự điều hành của Bợm Nổ, cái lò Nổ đã nát như tương, nhìn phát tởm, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của cả trường ĐHBK. Càng để gia đình Bợm Nổ bám rễ sâu trong BKAV thì càng không cứu vãn nổi.
Nếu còn thiếu gì thì nhờ các bác bổ sung thêm giúp mình nhé. Cảm ơn các bác! 😃
Đếm ngược:
(01/07/2023) - (21/03/2022) + 1 = 468 ngày - tức còn 15 tháng 11 ngày (để Bphone đạt Top 2 thị phần smartphone VN)
@dylerb
Nó block tôi lau rồi còn vào xem thế nào được ? Công nghệ block bằng "AI" của nó kinh khủng thật, chỉ rình rập thả haha thôi mà nó cũng block 😆))))))))))))))))))))))))))))))))
@ntvu1982
Dùng từ rất ngáo: Đặt móng !
Có cảm giác như bọn chia lô bán nền hay dùng trong hợp đồng mua bán là "hợp đồng góp vốn" thay vì "hợp đồng mua bán nhà đất" để nó không có ràng buộc gì về mặt pháp lý khi vỡ lở. Mà quả góp vốn này thua thì chịu, lãi thì không được hưởng chung với nhà thầu. Lợi hại phết !
@Chim lạc
ae vào nhóm facebook "we love bphone" chém cho nó có hình ảnh, cái trang web này chết từ hồi covid r, thằng admin với mod vào ban hộ bố mày cái.