Ngày nay, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại gì to lớn nữa, khi mà chúng ta dù ở cách nhau nửa vòng Trái Đất thì vẫn có thể liên lạc và làm việc cùng nhau. Điển hình là trường hợp của Ivan Owen ở Bellingham, Washington (Mỹ) và Richard Van As ở Nam Phi, cả 2 đã phối hợp làm việc với nhau để cùng tạo ra một chiếc tay nhân tạo cho Liam, một cậu bé 5 tuổi sống ở Nam Phi bị tật bẩm sinh khi sinh ra không có ngón tay ở bàn tay phải.
Đầu tiên, MakerBot đã gởi cho Ivan và Richard bản vẽ 2D và 3D của cánh tay máy, sau đó họ đã phối hợp với nhau và cùng chế tạo nên cánh tay nhân tạo này, hầu như tất cả các liên lạc giữa 2 bên đều được thực hiện thông qua mạng internet. Khi cánh tay máy hoàn thành và được gởi tới cho Liam, chỉ mất 3 ngày sau là cậu bé đã điều khiển được nó nhuần nhuyễn, kể cả cầm những vật nhỏ và mỏng như một đồng xu.
Hiện dự án phát triển những cánh tay nhân tạo giống như tay của Liam đang được khởi xướng, nhằm giúp cho những người nghèo khuyết tật không có đủ tiền lắp chi giả.