Mình bắt đầu vào con đường cạo đầu vì muốn đơn giản không phải suy nghĩ về dầu gội đầu, việc đi cắt tóc, kiểu tóc… vốn thay đổi chỉ sau vài ngày cắt. Nhưng rồi mình lại dính vào chuyện phức tạp của việc cạo đầu sao cho đỉnh nhất. Tuy nhiên cái mình có được lúc này là đam mê, sự thoả mãn sau khi cạo đầu, ham muốn được cạo đầu…
Sau khi cắt tóc ngắn bằng tông đơ thì mình thấy là mình có thể tự mình cắt tại nhà nên mình mua tông đơ và tự cắt luôn nên không ra tiệm nữa, và như vậy lại còn giảm được một số phiền phức rất lớn từ việc đi cắt tóc mang lại. Bình thường mình phải tốn thời gian ra tiệm cắt tóc, mà tiệm cắt tóc cũng hoạt động giờ hành chính hay giờ mình đi làm nên dứt ra được một giờ để đi cắt tóc nhiều lúc là sự đấu tranh ghê gớm lắm, rồi chưa kể trời sài gòn nắng/mưa, rồi ra tiệm lại không trống chỗ phải đợi… rồi trong tiệm lại đông người quá, ồn ào, mất vệ sinh…
Do đó, từ khi bỏ được việc phải đi ra tiệm cắt tóc và việc chăm sóc tóc, nó làm cho cuộc đời mình nhẹ nhàng, sang trang và mình có thời gian để vui vẻ hơn.
Từ bỏ sự phức tạp của tóc tai
Trong một lần cõng con trai mình trên vai lúc nó còn rất nhỏ thì con mình nó đã túm tóc của mình. Mình thích cái hành vi cõng đó nhưng không thích bị túm tóc nên hôm sau mình đi cắt tóc ngắn bằng tông đơ.Sau khi cắt tóc ngắn bằng tông đơ thì mình thấy là mình có thể tự mình cắt tại nhà nên mình mua tông đơ và tự cắt luôn nên không ra tiệm nữa, và như vậy lại còn giảm được một số phiền phức rất lớn từ việc đi cắt tóc mang lại. Bình thường mình phải tốn thời gian ra tiệm cắt tóc, mà tiệm cắt tóc cũng hoạt động giờ hành chính hay giờ mình đi làm nên dứt ra được một giờ để đi cắt tóc nhiều lúc là sự đấu tranh ghê gớm lắm, rồi chưa kể trời sài gòn nắng/mưa, rồi ra tiệm lại không trống chỗ phải đợi… rồi trong tiệm lại đông người quá, ồn ào, mất vệ sinh…
Do đó, từ khi bỏ được việc phải đi ra tiệm cắt tóc và việc chăm sóc tóc, nó làm cho cuộc đời mình nhẹ nhàng, sang trang và mình có thời gian để vui vẻ hơn.
Vướng vào con đường cạo đầu
Ban đầu thì mình dùng tông đơ để cạo đầu nó rất đơn giản, nhẹ nhàng. Mình cũng mua và thử qua 5, 7 các loại tông đơ khác nhau để biết được cái nào phù hợp nhất với mình. Đó là một chiếc tông đơ hình dáng đặc biệt và dễ dùng cho những ai tự cắt tóc ở nhà của hãng Remington.Tuy nhiên mình đã không hài lòng với việc cạo đầu bằng tông đơ vì sát nhất có thể cạo thì vẫn lòi ra tóc khoảng 1mm. Mình tiếp tục tìm kiếm các giải pháp cạo đầu sát hơn nữa, láng hơn nữa… và mình cũng đã mua thử những máy cạo đầu gần như tốt nhất như Braum Series 9.
Nhưng cuối cùng mình thấy là cạo bằng dao cạo thì sẽ là giải pháp nhanh và dễ dàng nhất cũng như là cho chúng ta cảm giác thực tế, thoả mãn hơn nhiều so với việc cạo bằng máy. Dao cạo thì là loại đơn giản và dễ dàng mua, nó giống như dao cạo râu phổ biến thôi. Tuy nhiên mình cũng thử loại dao dạo có tạo nhiệt của Gillette Labs để cho trải nghiệm tốt nhất.
Sự phức tạp của cạo đầu
Như anh em thấy là để đến được với quyết định cuối cùng của việc cạo đầu láng, thoả mãn thì mình đã phải thử rất nhiều máy, nhiều loại khác nhau. Rồi để cạo bằng dao mà ngon lành thì phải dùng kem cạo, dầu cạo và cả dầu dưỡng sau khi cạo nữa… tất cả những gì thuộc về cạo đầu mà ngon nhất đều không có sẵn ở thị trường Việt Nam. Phải mua mỗi khi ra nước ngoài và mình thường mua 2 bộ để dành.Cạo đầu là đam mê, không phải hói
Nói thì có vẻ như phức tạp hoá vấn đề hay nghiêm trọng hoá vấn đề nhưng cảm giác trong lúc cạo đầu hay lúc cạo đầu xong nó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó giống như anh em uống được một chai bia ngon hay một ly cafe ngon vậy, đã lắm. Nó cũng giống như anh em mong chờ một chiếc điện thoại hay máy tính nào đó ngon mà anh em mua được, hay anh em nghe một bản nhạc mà anh em yêu thích trong môi trường lý tưởng…Sau một ngày dài, mình thường tắm rửa sạch sẽ, cạo đầu sạch sẽ, đánh răng, dùng tăm nước làm sạch miệng 100%… rồi ngồi một mình, uống một ly Whisky. Nó đã lắm…
Hình ảnh cạo đầu dưới đây là những gì mình đã đúc kết lại được sau nhiều năm tìm tòi những thứ tốt nhất, đã nhất cho việc cạo đầu. Cũng như quy trình cạo cho tiện lợi.
Nhiều anh em nói mình không có tóc hay hói là anh em không hiểu rồi. Cạo đầu nó mang lại cảm xúc đã lắm nên mình thích cạo đầu.
Quảng cáo
Đây là tóc trước khi cạo. Mấy hôm nay bị dính con virus gì đó nên người hơi cảm nên không tiện cạo đầu, nên nó mới dài vầy.
Trước khi bắt đầu cạo là đi tắm, vì tắm rửa sạch sẽ sẽ giúp cho sự thăng hoa khi cạo đầu nó đã hơn. Kiểu gì thì gì con người, nhà cửa có sạch sẽ thì mới phê được. Thêm nữa là tắm sẽ làm cho tóc mềm ra, cạo dễ hơn.
Đây là Gel để bôi trước khi cạo. Gel này có chất nhờn giúp cho lưỡi dao đi qua đầu mượt hơn, ngọt hơn và bảo vệ da đầu khỏi lưỡi dao sắc. Anh em có thể dùng kem cạo râu hay một số loại Gel tương tự để làm. Tuy nhiên mình thử nhiều cái thì đây là loại đã nhất.
Dùng tay xoa Gel lên hết các phần cần cạo trên đầu.
Quảng cáo
Dao cạo mình dùng là Gillette Labs Heated Razor. Nó là dao cạo đầu tiên và duy nhất hiện nay có bộ phận tạo ra nhiệt ở gần lưỡi dao. Lưỡi nó có 5 lưỡi.
Phần bằng đồng màu vàng, dưới lưỡi đó là phần mà nhiệt được toả ra. Tức là khi anh em cạo thì phần đó sẽ đi qua da, qua tóc anh em trước khi lưỡi dao đi tới. Như vậy tóc sẽ mềm ra, da sẽ dãn nở ra và giúp cho việc cạo dễ dàng hơn cũng như cảm giác thoải mái hơn, ít bị tổn thương da hơn, ít đứt da hơn… Mình lâu lâu thử cạo bằng các loại dao khác để thử nghiệm, cái loại dao bình thường, không có phần tạo nhiệt này thường sẽ cắt đứt da đầu nhiều hơn.
Cắt đứt da đầu ở một mức rất nhỏ, anh em không cảm nhận được, nhưng sau đó tắm lại thì thấy hơi rát thôi. Không sao hết, không thấy và không chảy máu.
Sau khoảng 7 phút cạo thì đây là kết quả. Đã lắm anh em.
Tiếp theo là bôi dầu dưỡng này lên. Nó có bạc hà để anh em cảm giác sảng khoái hơn, rồi nó cũng có chức năng làm cho các tổn thương bởi dao được lành và sạch sẽ hơn.
Dùng cái này bôi lên đầu và khoảng 30 phút sau nó sẽ khô. Cảm giác láng và mượt rất thích.