Không biết các bác sao chứ, hồi đi học phổ thông, em ghét nhất các nhà thơ. Tại sao ư. Vì em ghét bình thơ. Cứ đọc đề văn, hãy bình luận... đoạn thơ sau, là em chán nản. ☺️
"Gauß cũng là một người rất cá tính và thích tự mình quyết định hướng đi của mình. Mặc dù nghiên cứu rất nhiều, nhưng ông hiếm khi xuất bản các công trình của mình cho thế giới. Không phải vì ông muốn giữ các kiến thức này của riêng mình mà vì cơ bản là ông cho rằng các nghiên cứu này vẫn chưa được hoàn thiện, hoàn hảo. Động thái này khá giống với việc ông cảm thấy áy náy khi phải mất cả đêm mới hoàn thành xong bài tập của thầy mà mình đã đề cập ở trên. Ông luôn đi theo chủ nghĩa pauca sed matura, có nghĩ là ít nhưng chắc. Vì ít khi xuất bản các công trình nghiên cứu, nên rất nhiều trường hợp người ta phát hiện ra các công trình mà những nhà toán học khác công bố độc lập đã từng xuất hiện trong ghi chép của Gauß trước đó hàng chục năm. "
Còn hậu thế thì làm được có tí chuyện là tung hô như thần như thánh. Cả bầy cả lũ tru tréo điên dại !
Hiaz ...