Lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra về trường hợp có khả năng mang tính chất buôn lậu người sau khi nhân viên sân bay Maastricht Aachen ở Hà Lan phát hiện ra một cậu bé người Kenya 16 tuổi trốn dưới buồng càng của máy bay suốt 1 giờ trên chuyến bay từ London, Anh đến Hà Lan. Điều đáng nói ở đây là chiếc máy bay hôm đó đã bay đạt đến độ cao tối đa là 5.791m với tốc độ là 460 dặm/giờ, thế nhưng cậu bé vẫn sống sót trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt độ hạ thấp đến mức 0 độ C.
Theo phát ngôn viên của sân bay Maastricht Aachen chia sẻ: “Quả là một phép lạ khi cậu bé còn sống sót. Bởi thông thường khi ai đó ngủ quên ở buồng càng máy bay, họ sẽ chết vì lạnh hoặc thiếu oxy.” Cảnh sát cũng cho biết thêm cậu bé được phát hiện trong tình trạng thân nhiệt bị giảm mạnh, mất ý thức do thiếu oxy và không thể cử động. Nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, hiện sức khoẻ của cậu đã hồi phục hoàn toàn. Sau sự việc này, cảnh sát đã tiến hành các cuộc điều tra kỹ hơn bởi họ nghi ngờ vụ việc có liên quan đến vấn nạn buôn lậu người thông qua hình thức trốn trên máy bay.
Theo đó, cậu bé này được cho là đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Nairobi, thủ đô của Kenya và đi đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tiếp tục lên chuyến bay đến London và thực hiện hành trình đến Hà Lan. Nền tảng theo dõi chuyến bay - FlightAware cho biết vào ngày 4/2 chỉ có một chuyến bay duy nhất đi từ London đến sân bay Maastricht Aachen là THY6305, một chuyến bay chở hàng của hãng Turkish Airlines khai thác. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể xác định cậu bé trốn lên các chuyến bay trước đó bằng cách nào.
Hiện cậu bé đã nộp đơn xin tị nạn và yêu cầu này đang được xem xét và giải quyết bởi Cơ quan Nhập cư và Nhập tịch Hà Lan (INS). Theo phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hà Lan cho biết INS không thể đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về các trường hợp cá nhân do luật bảo mật ở nước này. Trên thực tế, chính phủ Hà Lan có thể cấp quyền tị nạn nếu người xin là người tị nạn nghĩa là họ phải có lý do và động cơ lo sợ bị đàn áp khi quay lại đất nước của mình.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên phát hiện có người trốn trong máy bay, trước đây các nhà chức trách đã phát hiện khoảng 100 trường hợp đi lậu máy bay bằng cách trốn vào buồng càng. Tuy nhiên, ¾ số người đi lậu đều thiệt mạng.
Theo CNN
Theo phát ngôn viên của sân bay Maastricht Aachen chia sẻ: “Quả là một phép lạ khi cậu bé còn sống sót. Bởi thông thường khi ai đó ngủ quên ở buồng càng máy bay, họ sẽ chết vì lạnh hoặc thiếu oxy.” Cảnh sát cũng cho biết thêm cậu bé được phát hiện trong tình trạng thân nhiệt bị giảm mạnh, mất ý thức do thiếu oxy và không thể cử động. Nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, hiện sức khoẻ của cậu đã hồi phục hoàn toàn. Sau sự việc này, cảnh sát đã tiến hành các cuộc điều tra kỹ hơn bởi họ nghi ngờ vụ việc có liên quan đến vấn nạn buôn lậu người thông qua hình thức trốn trên máy bay.
Theo đó, cậu bé này được cho là đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Nairobi, thủ đô của Kenya và đi đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tiếp tục lên chuyến bay đến London và thực hiện hành trình đến Hà Lan. Nền tảng theo dõi chuyến bay - FlightAware cho biết vào ngày 4/2 chỉ có một chuyến bay duy nhất đi từ London đến sân bay Maastricht Aachen là THY6305, một chuyến bay chở hàng của hãng Turkish Airlines khai thác. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể xác định cậu bé trốn lên các chuyến bay trước đó bằng cách nào.
Hiện cậu bé đã nộp đơn xin tị nạn và yêu cầu này đang được xem xét và giải quyết bởi Cơ quan Nhập cư và Nhập tịch Hà Lan (INS). Theo phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hà Lan cho biết INS không thể đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về các trường hợp cá nhân do luật bảo mật ở nước này. Trên thực tế, chính phủ Hà Lan có thể cấp quyền tị nạn nếu người xin là người tị nạn nghĩa là họ phải có lý do và động cơ lo sợ bị đàn áp khi quay lại đất nước của mình.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên phát hiện có người trốn trong máy bay, trước đây các nhà chức trách đã phát hiện khoảng 100 trường hợp đi lậu máy bay bằng cách trốn vào buồng càng. Tuy nhiên, ¾ số người đi lậu đều thiệt mạng.
Theo CNN