Câu chuyện về Eugene Shoemaker: Người Trái Đất đầu tiên và duy nhất được an táng trên Mặt Trăng

20/8/2020 3:29Phản hồi: 52
Câu chuyện về Eugene Shoemaker: Người Trái Đất đầu tiên và duy nhất được an táng trên Mặt Trăng
Sinh ra với đam mê khám phá các hành tinh, dành cả đời của mình để nghiên cứu về chúng và được an táng trên Mặt Trăng để bù đắp lại những khát khao lúc sinh thời - Đó là câu chuyện của Eugène Merle Shoemaker, người đã sáng lập ngành hành tinh học và được biết đến rộng rãi vì là người duy nhất hiện tại được đặt tro cốt trên Mặt trăng.


Shoemaker cùng bà David Levy chính là những người đã phát hiện ra sao chổi mang tên hai người: Shoemaker-Levy 9. Với sao chổi này, lần đầu tiên con người có thể trực tiếp chứng kiến hai vật thể thiên văn trong Hệ Mặt Trời va chạm với nhau. Shoemaker còn nghiên cứu nhiều về địa chất thiên văn, khi những kiến thức của ông về các hố thiên thạch đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu sự tuyệt diệt của loài khủng long,

shoemaker-3.jpg

Bằng việc kết hợp kiến thức địa chất và các hành tinh, ông được chọn cho một vai trò cực kì quan trọng trong các chương trình khám phá không gian như Surveyor, Apollo 11, 12 và 13. Nếu anh em chưa biết thì chính Shoemaker là người hướng dẫn cho những Neil Armstrong hay Buzz Aldrin thực hành các thao tác thu thập trước khi họ bước đi trên Mặt Trăng.

shoemaker-2.jpg

Nhắc đến Mặt Trăng thì Shoemaker có một tình yêu rất lớn đối với thiên thể này. Ông từng là một ứng cử viên cho phi hành đoàn của nhiệm vụ Apollo khám phá Mặt Trăng, nhưng sau đó bị loại vì các vấn đề về thận của ông. Ước mơ đặt chân lên Chị Hằng bị dập tắt, ông tiếp tục quay lại với công việc nghiên cứu và đào tạo.

shoemaker-5.jpg

Bi kịch xảy ra vào một ngày năm 1997, khi ông gặp tai nạn ô tô trong lúc di chuyển để khám phá một miệng núi lửa ở Úc. Shoemaker qua đời vào ngày 18.7 năm đó, để lại cho nền thiên văn học vô số đóng góp cực kì to lớn.

shoemaker-1.jpg

Thương tiếc cho người thầy của mình, Carolyn Porco, người sinh viên từng phụ giúp ông khám phá sao chổi Shoemaker-Levy 9 đã nảy ra một ý tưởng độc đáo để tôn vinh người chỉ dạy mình. Carolyn lúc bấy giờ đang công tác tại đại học Arizon với vai trò là một nhà khoa học hành tinh, cô lập kế hoạch để đưa 28 gram tro cốt của Shoemaker lên Mặt Trăng.

shoemaker-6.jpg

Kế hoạch này được sự đồng ý của nhiều người, và thế là phần tro cốt này được đưa lên tàu Lunar Prospector của NASA vào ngày 6.1 năm 1998. Công ty Celestis đã chế tạo một hòm đựng tro cốt đặt biệt bằng polycarbonate để đem "ông" vào vũ trụ. Trên hộp đựng tro cốt, người ta đã khắc tên, ngày tháng năm sinh và hình ảnh sao chổi lớn nhất năm 1997 là Hale-Bopp cùng hố thiên thạch Arizona, cuối cùng là một câu trong tác phẩm Romeo và Juliet. Tàu Lunar Prospector thực hiện nhiệm vụ một năm để khám phá và nghiên cứu Mặt Trăng, sau đó được cho rơi vào cực nam của thiên thể này. Shoemaker cuối cùng cũng đã được thực hiện ý nguyện cả đời của mình: được lên Mặt Trăng.

Quảng cáo


"And, when he shall die,
Take him and cut him out in little stars,
And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night,
And pay no worship to the garish sun."

Đến nay, ông là người đầu tiên và duy nhất ở Trái Đất được an nghỉ trên Mặt Trăng. Điều này là xứng đáng với những đóng góp to lớn và tình yêu của ông dành cho nơi ấy.
Tham khảo APnews, Wiki, howstuffworks, Nasa
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuyệt vời. Thông tin thật thú vị và ý nghĩa
@Lê Phú Khương mấy cái hình nên có thêm chú thích thì hay hơn !
ufdb
CAO CẤP
4 năm
@hoangsytai hậu duệ của điên dâm nhạt chăng
@ufdb câu nói đi vào lòng người đấy bạn. chẳng mất tiền mua mà
Cảm ơn mod đã chia sẻ, trường hợp này đúng là hy hữu, tỷ người mới có 1 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Screen Shot 2020-08-20 at 14.41.30.jpg
@crazysexycool1981 He he đã sửa. Cảm ơn anh
@Lê Phú Khương Giúp nhau xíu, dù gì mod cũng có công dịch bài & chia sẻ cho AE 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Video chưa coi được do youtube đang sập. Anh em thông cảm huhu
DinhhCuong
TÍCH CỰC
4 năm
Bài hay hihi tks mod
Người thầy đáng kính và người học trò tài năng
hthang388
ĐẠI BÀNG
4 năm
@lovegameisme Người thầy Tài năng, học trò Nhân văn
Có tính nhân văn 😃
crabs
CAO CẤP
4 năm
@Võ Thành Quân và bác ấy trở thành người cô đơn nhất thế giới. không có sinh vật nào bên cạnh
@crabs 😔
hay quá, chưa đọc thì tưởng ông lên trên rồi chết trênhihi
Khoa1991
TÍCH CỰC
4 năm
Tà ở trái đất còn vui, lên đấy một mình buồn quá
@Khoa1991 sao buồn đc, trên đó còn có cây đa chú Cuội nữa mà 😃
@c0mmand0 có cả Hằng Nga để chơi nữa
PerfectSun
TÍCH CỰC
4 năm
@Tên Hiển Thị Rồi họ lấy gì làm thức ăn.
@PerfectSun Họ đâu phải người thường như mình đâu mà cần ăn bạn
hthang388
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tuyệt vời, rất nhân văn và xứng đáng.
xyzmen
CAO CẤP
4 năm
Sao chổi Shoemaker-Levy 9 đã mang đến một nỗi rung sợ mà con người chưa từng biết và hết sức coi thường!
Vài năm sau đó, có những phi hành gia quả quyết rằng đã thấy eugene shoemaker đi dạo trên mặt trăng... Mặc dù chưa từng tiếp xúc và thấy mặt ông nhưng họ liên tục có những giấc mơ kì lạ về eugene...những điệu cười, cảm giác ai đó rình rập, eugene luôn ở xung quanh những phi hành gia...
Cho đến cuối cùng tâm nguyện lên mặt trăng của ông cũng coi như là thành hiện thực. Chỉ tiếc là ước mơ ko đạt được khi còn sống vì không đạt yêu cầu về sức khoẻ 😢
hay quá
hâc1396
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nghe cứ tưởng showmaker của DWG :v
@hâc1396 nghe cứ tưởng Michael Schumacher vô địch mấy đời F1 :V
hâc1396
ĐẠI BÀNG
4 năm
@c0mmand0 Haha :v
trieuvhh
TÍCH CỰC
4 năm
Shoemaker - thợ đóng giày :]]
tên ông Shoe-maker như là thợ làm giầy ấy nhỉ.
RIP in moon !
@vodanhdaisu Micheal schumacher
Cám ơn anh em ủng hộ. Mình sẽ thêm mấy bài hay hihi
Bài hay quá mod
quá hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019