Những nghệ nhân Nga của thương hiệu hàng công nghệ xa xỉ Caviar chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, và ngay sau khi iPhone 11 ra mắt, họ đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc với vài mẫu iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max phiên bản xa xỉ. Một trong số đó phải kể đến mẫu Vostok-1, lấy cảm hứng từ hệ mặt trời và chuyến bay của Yuri Gagarin vào vũ trụ ngày 12/4/1961. Ở chính giữa “hệ mặt trời” trên chiếc điện thoại có mặt lưng Titanium phủ PVD đen này là một mảnh kim loại mà Caviar cho biết chính là từ con tàu Vostok-1. Vì lý do hiếm, nên chỉ có 1 chiếc Vostok-1 được bán ra, giá 33.890 USD, và chưa có chủ nhân sở hữu.
Trong khi đó một tác phẩm khác đắt hơn đã thuộc về một đại gia giấu tên ở Trung Quốc với giá 51.780 USD. Chiếc máy vẫn lấy cảm hứng vũ trụ nhưng có cả mặt đồng hồ tourbillon cùng đá quý: 6 viên kim cương, 3 viên ruby, 1 viên kim cương cognac, 2 viên hoàng ngọc, thậm chí có cả một mảnh đá từ mặt trăng, từ một thiên thạch và của một con tàu vũ trụ nữa.
Ấy là hai phiên bản đắt nhất, còn nếu là “đại gia bình thường”, vẫn có thể mua những tác phẩm của Caviar với giá dao động từ 5 ngàn đến 8 ngàn Đô, như mẫu Titanic hoặc Grand Complications Tourbillon Carbon dưới đây chẳng hạn 😁 Đây là bộ sưu tập có tên Discovery của Caviar dành cho iPhone 11 vừa ra mắt. Chính giữa phiên bản Titanic, theo Caviar, chính là một mảnh của con tàu biển xấu số.
Trong khi đó một tác phẩm khác đắt hơn đã thuộc về một đại gia giấu tên ở Trung Quốc với giá 51.780 USD. Chiếc máy vẫn lấy cảm hứng vũ trụ nhưng có cả mặt đồng hồ tourbillon cùng đá quý: 6 viên kim cương, 3 viên ruby, 1 viên kim cương cognac, 2 viên hoàng ngọc, thậm chí có cả một mảnh đá từ mặt trăng, từ một thiên thạch và của một con tàu vũ trụ nữa.
Ấy là hai phiên bản đắt nhất, còn nếu là “đại gia bình thường”, vẫn có thể mua những tác phẩm của Caviar với giá dao động từ 5 ngàn đến 8 ngàn Đô, như mẫu Titanic hoặc Grand Complications Tourbillon Carbon dưới đây chẳng hạn 😁 Đây là bộ sưu tập có tên Discovery của Caviar dành cho iPhone 11 vừa ra mắt. Chính giữa phiên bản Titanic, theo Caviar, chính là một mảnh của con tàu biển xấu số.