Ở CES 2016 LG ra mắt hai chiếc điện thoại mới là K7 và K10. Dòng K này là dòng tầm trung thay thế cho L-Series trước đây, tuy nhiên nó vẫn sở hữu nhiều đặc điểm của máy LG cao cấp như phím cứng đem hết ra mặt sau, mặt trước phủ đầy kính được với phần mép được bẻ cong 2,5D. Chiếc K7 tuy rẻ tiền hơn nhưng lại đẹp và mang đến nhiều cảm xúc hơn so với K10 vì nó được thiết kế tinh tế, sang trọng hơn và nắp lưng dùng màu kim loại bắt mắt. Nhìn mặt trước của K7 làm mình liên tưởng tới Galaxy S6 Edge, và tất nhiên là cũng đẹp rồi.
Cảm giác đầu tiên cầm hai chiếc máy này lên đó là nó rất nhẹ. Hiện tại LG chưa công bố trọng lượng của K7 lẫn K10 nên mình không chia sẻ chính xác con số cho bạn được, nhưng đó vẫn là một cảm giác rất tuyệt vời và trong các thiết bị cỡ 5" mình từng xài qua thì ít có máy nào nhẹ như thế.
Cảm giác đầu tiên cầm hai chiếc máy này lên đó là nó rất nhẹ. Hiện tại LG chưa công bố trọng lượng của K7 lẫn K10 nên mình không chia sẻ chính xác con số cho bạn được, nhưng đó vẫn là một cảm giác rất tuyệt vời và trong các thiết bị cỡ 5" mình từng xài qua thì ít có máy nào nhẹ như thế.
Như đã nói ở trên, K10 là mẫu máy cao cấp hơn với màn hình 5,3" độ phân giải 720p. Cầm máy trong tay cho cảm giác vừa vặn, không bị quá to hay khó cầm. Mặt trước của thiết bị được phủ một lớp kính kéo dài từ trên xuống đem lại cảm giác cao cấp, sang trọng và bắt mắt hơn so với việc chỉ phủ kiến trên phần màn hình. Và cũng chính nhờ lớp kính này mà K10 đem lại một thứ gì đó rất giống với các máy cao cấp, một trải nghiệm khá là lạ với một cái điện thoại tầm trung.
Chưa hết, mặt kính còn được làm cong ở hai viền và đặc biệt độ cong này giúp 4 góc máy trở nên hấp dẫn hơn. LG còn cố tình làm kính cong nhẹ là để chúng ta có thể vuốt ngón tay một cách dễ dàng hơn khi cần xài thao tác gì đó cần trượt từ cạnh thiết bị vào trong. Tác dụng này đã từng có trên các máy cao cấp như iPhone 6, Galaxy S6, Note 5 và mình rất thích điều đó.
Mặt sau của K10 làm mình nhớ tới dòng LG G Pro trước đây, cũng là nắp nhựa với màu trắng bóng. Cá nhân mình không thích nhựa bóng vì nó khiến cho máy kém sang trọng hơn, phải là nhựa đục thì ngon lành hơn.
Sang đến K7, không hiểu sao mà K7 lại làm mình cảm thấy "kích thích" hơn so với K10 😁. Thứ nhất, ngay từ mặt trước bạn sẽ thấy rõ cái phòng cong này tiệp với màu đen nhìn không khác gì những chiếc điện thoại Android cao cấp. Đây là điều rất đáng khen, vì tiền bạn bỏ ra chỉ là giá rẻ mà còn có vẻ ngoài gần giống máy cao cấp thì còn gì bằng. Thứ hai, mặt sau của K7 được làm từ nhựa đục sơn màu kim loại nhìn sang hơn, lịch lãm hơn nhiều. Tất nhiên, cảm giác cao cấp đó cũng chỉ dừng lại ở mặt trước, chứ còn cầm K7 lên thì chúng ta sẽ biết ngay nó là máy tầm trung vì mức độ hoàn thiện tổng quan chưa chắc chắn.
Về màn hình, K10 sử dụng độ phân giải 720p trong khi K7 là FWVGA 854 x 480. Đây không phải là hai độ phân giải cao, nhất là khi mang lên máy màn hình to thì hiện tượng rỗ pixel lại càng dễ thấy hơn. Về chất lượng hiển thị thì mình chưa thể đưa ra nhận xét do đây chỉ là máy mẫu đem tới triển lãm trưng bày mà thôi.
Quảng cáo
Cả hai chiếc K7 và K10 đều chạy Android 5 với giao diện được LG tùy biến. Các tính năng như Knock Code (mở màn hình bằng cách chạm theo một thứ tự nhất định), Knock On (chạm hai lần để sáng màn hình), chụp hình bằng cử chỉ... vốn có trên các máy LG G-Series và V-Series cũng được đem xuống bộ đôi dòng K.
Hình ảnh của LG K10 (bấm vào để xem chú thích)
- Máy cầm nhẹ và được bo tròn bốn góc, giống các máy LG G Pro trước đây. Giờ thì dòng G Pro không còn nữa.
- Mặt trước được phủ kính từ trên xuống dưới rất đẹp mắt
- LG tiếp tục sử dụng ba phím ảo, tuy nhiên do phần viền dưới mỏng nên ba phím này không tạo cảm giác khó chịu khi sử dụng
- Cạnh dưới đơn giản với jack tai nghe và jack microUSB
- Cạnh trên có microphone
- Cạnh bên phẳng lỳ do các nút đã được đem hết ra sau
- Xem cận cảnh phần góc cong sexy cái nào
- Mặt kính cũng được vuốt cong 2,5D hai bên vừa để tăng vẻ đẹp vừa giúp chúng ta vuốt ngón tay dễ hơn, không bị cấn
- Mặt sau tiếp tục là cụm nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Mình thích LG làm nút nguồn tròn như trên V10, như vậy thì sẽ đẹp hơn và hấp dẫn hơn
Hình ảnh của LG K7 (bấm vào để xem chú thích)
- Mới nhìn sơ qua thì chẳng thể tưởng rằng đây lại là một cái điện thoại tầm trung
- Vẫn là phím ảo, trên màn hình có ghi vài thông số do máy này là máy test
- Bạn có thể thấy phần góc trên này rất là đẹp, nó có một cái loa thoại thiết kế tinh tế, đặc biệt là bản màu đen này
- Viền bên thì không tạo thành 3 lớp như K10 nữa, chỉ là một viền sơn màu bạc bình thường mà thôi. Lưu ý rằng đây không phải viền kim loại, chỉ là LG sơn màu này lên để tăng tính hấp dẫn cho máy thôi.
- Coi đường cong của em nó kìa, quá đẹp đi chứ. Nhìn sơ qua cứ tưởng cắt kim cương không ấy chứ.
- Nhưng mà thực chất thì không phải cắt kim cương đâu :D