Robot được chế tạo ra để phục vụ con người, tuy nhiên chúng ta lại luôn lo lắng rằng một ngày nào đó trí thông minh nhân tạo sẽ làm phản và thôn tính trái đất. Sẽ như thế nào nếu con người có thể tạo ra một thế hệ người máy có tư duy, biết học hỏi, có tham vọng và tệ hơn là không phân biệt được tốt và xấu? Đây là bài toán mở mà bộ phim Chappie muốn gởi tới khán giả.
Thông tin phim Chappie:
- Khởi chiếu: 6/3
- Đạo diễn: Neill Blomkamp
- Kịch bản: Neill Blomkamp, Terri Tatchell
- DV chính: Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman
- Phát hành: Columbia Pictures
- Thời lượng: 120 phút (bản ở VN 112 phút)
- Thể loại: Sci-Fi, hành động, kịch tính
Phim Chappie lấy bối cảnh thì tương lai rất gần ở Nam Phi (bằng chứng là người ta vẫn còn chơi game trên PlayStation 4), một xã hội có sự phân hoá giàu-ngèo rất lớn, từng được thể hiện trong các phim như District 9, Invictus... Tỉ lệ tội phạm ở đây rất cao, vì vậy chính quyền cho phép công ty sản xuất vũ khí Tetravaal thử nghiệm dùng robot Scout để làm cảnh sát vì những ưu điểm tuyệt đối là trung thành, sức khoẻ tuyệt đối, không biết đau đớn, điều khiển qua internet...
Một ngày nọ, kĩ sư Deon Wilson của Tetravaal hoàn tất một phiên bản trí thông minh hoàn chỉnh cho robot, cho phép chúng có tư duy, biết học hỏi, biết suy nghĩ, thậm chí là có thể thông minh hơn con người. Deon đã lén thử nghiệm AI này trên một robot Scout bị bỏ đi, tuy nhiên Scout lại rơi vào tay những kẻ tội phạm và được chúng huấn luyện thành một lính đánh thuê nhằm phục vụ cho những vụ trộm cướp.
Chappie là ai?
Chappie là robot Scout bị bỏ đi, được Deon lén đem về để thử nghiệm AI mới. AI này cho phép người máy có tư duy, biết học hỏi, tóm lại là phát triển trí tuệ như một đứa trẻ. Chính vì điểm này mà Chappie rất ngây thơ, ai nói gì cũng tin, và tai hại hơn là nó tin vào cái xấu nhiều hơn là cái tốt theo đúng nghĩa của câu "gần mực thì đen".
Có thật robot là hi vọng cuối cùng của loài người?
Nhiều điểm không hợp lý
Phim Chappie tồn tại những điểm vô lý "cực kỳ vô lý". Ngay từ khi mở đầu phim, mâu thuẫn xã hội ở Nam Phi đã được đẩy lên ở mức khủng hoảng ở cấp độ cao nhất, thể hiện ở chỗ tội phạm cực kỳ manh động và nguy hiểm. Chính vì điều này đã khiến chính quyền buộc phải sử dụng robot làm cảnh sát, là những cái đầu lạnh, vô hồn, cầm súng sẵn sàng xả đạn giết chết những tên tội phạm khi làm nhiệm vụ, vì đâu thế giới của chúng ta ra nông nỗi này?
Cũng vì vậy mà cảnh sát người máy Scout được người dân (chưa nói tới tội phạm) "ưu ái" xem là những cái gai trong mắt, ngay tới đám thiếu niên khi bắt gặp một Scout bơ vơ ngoài đường cũng sẵn sàng tung mọi đòn roi thù hằn lên nó hòng lấy mạng cho bằng được. Cảnh sát người máy là bên thực thi công lý, hay là hiện thân của quỉ dữ mà ai cũng ghét bỏ? "Nhờ vậy", ngay khi toàn bộ Scout bị tê liệt, tình trạng bạo động trong thành phố lên mức đỉnh điểm, cướp phá, giết chóc mặc sức tung hoành.
Deon Wilson là kĩ sư trưởng về AI của robot ở Tetravaal, có thể tóm tắt anh này bằng mấy từ: "trẻ con và vô trách nhiệm". Deon cãi lời sếp, lén thử nghiệm AI mới trên robot Scout mà sau này được đặt tên là Chappie (nghĩ là Happy Child - đứa trẻ hạnh phúc). Khi Chappie rơi vào tay những kẻ xấu, thay vì báo cảnh sát hoặc tìm cách vô hiệu hoá cỗ máy này, Deon vẫn thản nhiên tìm cách tiếp xúc với nó để kiểm chứng thử nghiệm AI mới của mình có thành công hay không, mặc cho những nguy hiểm mà Chappie có thể gây ra cho xã hội vì chú robot này hầu như không phân biệt được ranh giới giữa cái xấu và tốt.
Điều mình thắc mắc nhất trong phim là Chappie có khả năng kết nối internet, vậy thì tại sao Deon không sử dụng nguồn tài nguyên vô tận này để "dạy" cho Chappie học, mà phải sử dụng những công cụ truyền thống như truyện cổ tích, bộ tranh vẽ, đồ chơi. Và rõ ràng là vì dạy sai nên Chappie học được cái xấu nhiều hơn là tiếp thu cái tốt. Chappie cũng có suy nghĩ rất phức tạp và khó hiểu, ví dụ cứu một người bị thương bằng cách "số hoá" trí tuệ của người đó chứ không phải là đưa vô bệnh viện.
Quảng cáo
Đã vậy, Deon còn mâu thuẫn với một kĩ sư khác của Tetravaal là Vincent Moore, ủng hộ sử dụng robot khổng lồ Moose theo kiểu "kẻ huỷ diệt hàng loạt" thay cho những người máy đơn lẻ Scout. Vì lợi ích cá nhân, Vincent sẵn sàng vô hiệu hoá toàn bộ Scout để được cấp phép thử nghiệm robot Moose, được thoả thích giết chóc khi lái cỗ máy giết người này. Ngoài ra, mốc thời gian trong phim cũng rất lộn xộn và thiếu logic.
Nhìn chung, Chappie là một phim Sci-Fi có hướng phát triển riêng, tuy nhiên đều được làm chưa tới và chứa nhiều nội dung miễn cưỡng, phát triển thiếu logic và ép buộc người xem phải theo tâm lý như vậy. Kết phim, người xem không thể loại bỏ được nghi ngờ rằng liệu có một ngày nào đó, Chappie sẽ clone ra nhiều người máy giống mình, để phục vụ cho một mưu đồ đen tối nào đó hay không... Chappie vẫn còn nhiều tình tiết tương đối thú vị, mời các bạn tự mình khám phá khi xem phim.