Bức đầu mình chụp ở cây thông ngay dưới sảnh toà nhà mình đang ở.
Ảnh 2 chụp trên phố, tình cờ ngay cạnh hàng mình sửa xe.
Ảnh 4 là quà giáng sinh năm ngoái của mình. 1 cái tự thưởng, 1 cái bạn tặng, 1 cái siliconz tặng.
Ảnh 3 cũng được chụp vào dịp giáng sinh năm ngoái, ở 1 quán cafe mình thích. Những dịp trời lạnh, quán sẽ đốt một chút lửa nhỏ ở giữa, mọi người tự nhiên sẽ ngồi xúm lại xung quanh, xít lại gần nhau. Từ lạ thành quen, từ xa thành gần, từ lạnh thành ấm 😁 Mặc dù mình không theo đạo, quanh mình cũng không nhiều người nhưng đó là lúc mình cảm thấy "giáng sinh" nhất.