Mình có dịp xuống Hòn Rớ - Nha Trang. Là một nơi thuộc thành phố Nha Trang nhưng đời sống còn rất nghèo và lụp xụp. Có những câu chuyện nhỏ thông qua mỗi bức ảnh. Mời mọi người xem.
Đây là một quang cảnh phổ biến nơi đây, mọi thứ tạm bợ và ngổn ngang
Các lồng vuông này là để phơi cá cơm, đánh bắt về sẽ được đem ra đây phơi hết. Lúc đứng ở đây là ngào ngạt mùi cá luôn các bác ạ.
Những chiếc thuyền. Nhà nào có tiền thì đóng thuyền lớn đi được khơi xa, nhà nào ít tiền thì có chiếc thuyền nhỏ. Đi gần, có thể tối đi sáng sớm mai về cảng
Đây là một quang cảnh phổ biến nơi đây, mọi thứ tạm bợ và ngổn ngang

Các lồng vuông này là để phơi cá cơm, đánh bắt về sẽ được đem ra đây phơi hết. Lúc đứng ở đây là ngào ngạt mùi cá luôn các bác ạ.

Những chiếc thuyền. Nhà nào có tiền thì đóng thuyền lớn đi được khơi xa, nhà nào ít tiền thì có chiếc thuyền nhỏ. Đi gần, có thể tối đi sáng sớm mai về cảng

Những ngôi nhà lụp xụp, mé ven biển, với rác là rác

Nhà xí được nối dài thòng xuống biển, như thế này mình cũng không dám đi luôn!

Có một anh xách chiếc can đi ra ngoài biển, mình xem một lúc không hiểu anh đó đang tính làm gì. Nhưng thoáng không để ý một cái thì đã không thấy đâu

Những người phụ nữ tranh thủ triều cường xuống để ra bắt con nghêu con sò, mình hỏi có đem bán không thì cô ấy nói không, cái này chỉ cho bữa tối thôi.



Ông bố đang thảnh thơi ngồi ngắm nhìn mọi thứ, còn cô con gái thì nhởn nhơ chơi, lúc lại chơi với con cún con. Trông chẳng nghĩ ngợi gì vô tư lắm. Lúc mình dơ máy chụp còn ngại ngùng nữa.




Quảng cáo
Mấy con chó thì chắc cuộc sống của chúng gắn liền với rác và biển, có chú kia ra biển chơi bời một hồi ướt cả chân mới vào.




Một vài thú vui của trẻ con hòn Rớ, có vẻ biển là thứ được ngấm từ thuở bé



Một vài góc nhà tàn tạ của nơi đây, và tấm chú kia đang ngồi gần cái làn đỏ nhìn xa xôi, cạnh là con chó đang ngẩn ngơ. Đôi chút liên tưởng tới Lão Hạc



Vậy là hết rồi. Tính ra ngay cạnh một thành phố sầm uất như Nha Trang nhưng cuộc sống của nơi đây vẫn còn khổ và vất vả quá!
Quảng cáo
Mình thích chụp choẹt nếu muốn giao lưu thì đây là FB của mình: https://www.facebook.com/ConCuaMeMai
facebook.com
Hãy đăng nhập Facebook để bắt đầu chia sẻ và kết nối với bạn bè, gia đình và những người bạn biết.
facebook.com