Chào anh em,
Mình lên đây chia sẻ chút về chiếc mũ HJC C10 mà mình đang xài, để lỡ ai cũng đang tính mua thì có thêm góc nhìn. Mình không phải dân chuyên hay chạy mấy con phân khối lớn gì đâu, chỉ đi xe máy bình thường, chủ yếu đi làm với cà phê cà pháo.
Mình mua cái C10 hồi đầu năm, lúc đó cũng chỉ vì thấy giá nó vừa túi tiền, mà nghe nhiều người khen HJC khá ổn. Tính mình cũng không quá khắt khe, nhưng xài rồi mới thấy nó ổn hơn mình nghĩ.
Điểm mình thấy sướng nhất chắc là đội thoải mái. Mũ ôm đầu nhưng không bị chật quá, đỡ đau mấy chỗ như thái dương hay đỉnh đầu. Mình đội nó đi làm mỗi ngày, lúc chạy hơi lâu tầm 40 phút mà cũng không thấy bí hay nhức đầu. Phần lót bên trong thì mềm, sờ vào không bị thô hay ngứa.
Cái tầm nhìn cũng ngon. Kính chắn gió rộng, dễ nhìn hai bên, nhất là lúc kẹt xe đường đông vào lúc tan tầm, cảm giác an tâm hơn hẳn so với cái mũ cũ mình dùng trước đó, mà lúc đó mỗi lần ngoái đầu nhìn xe phía sau là cứ thấy khó chịu.
Về độ an toàn, mình không rành mấy chuẩn ECE này nọ, nhưng thấy ghi 22.06 thì chắc cũng ổn. Thật ra cũng mong không bao giờ phải “thử” xem nó chắc cỡ nào. Chạy xe thì ai muốn thử mài mũ haha.
Điều bất ngờ với mình là C10 nhẹ hơn mình tưởng. Nhẹ hơn cả cái mũ mình xài trước mà giá còn cao hơn. Chạy lâu cũng không bị mỏi cổ, nhất là mấy hôm trời nóng.
Có điều, nó không có kính râm bên trong. Nên mấy hôm nắng gắt mà đi giữa trưa thì hơi chói mắt. Mình thì không hay chạy giờ trưa nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bạn nào hay chạy nắng chắc nên lưu ý.
À, tiếng gió cũng ít. Mình chạy loanh quanh tầm 50-60 km/h thì không nghe ù tai mấy. Tất nhiên, nếu chạy nhanh chắc vẫn có tiếng gió, nhưng mình thấy ổn so với giá tiền.
Mình nhớ hồi mua, giá tầm hơn 3 triệu. Mình chọn màu gray xám xi măng cho dễ phối, đỡ thấy trầy. Có nhiều màu với họa tiết lắm, ai thích màu mè chắc cũng dễ chọn.
Nói chung, với nhu cầu đi lại hằng ngày như mình thì HJC C10 làm mình hài lòng. Không phải mũ “xịn nhất quả đất”, nhưng dễ xài, dễ chịu, không bị hối hận vì đã mua. Mình không quảng cáo gì đâu, chỉ thấy xài được thì lên chia sẻ vậy thôi. Biết đâu giúp được anh em đang phân vân.
Chúc mọi người chạy xe an toàn!
Mình lên đây chia sẻ chút về chiếc mũ HJC C10 mà mình đang xài, để lỡ ai cũng đang tính mua thì có thêm góc nhìn. Mình không phải dân chuyên hay chạy mấy con phân khối lớn gì đâu, chỉ đi xe máy bình thường, chủ yếu đi làm với cà phê cà pháo.
Mình mua cái C10 hồi đầu năm, lúc đó cũng chỉ vì thấy giá nó vừa túi tiền, mà nghe nhiều người khen HJC khá ổn. Tính mình cũng không quá khắt khe, nhưng xài rồi mới thấy nó ổn hơn mình nghĩ.
Điểm mình thấy sướng nhất chắc là đội thoải mái. Mũ ôm đầu nhưng không bị chật quá, đỡ đau mấy chỗ như thái dương hay đỉnh đầu. Mình đội nó đi làm mỗi ngày, lúc chạy hơi lâu tầm 40 phút mà cũng không thấy bí hay nhức đầu. Phần lót bên trong thì mềm, sờ vào không bị thô hay ngứa.
Cái tầm nhìn cũng ngon. Kính chắn gió rộng, dễ nhìn hai bên, nhất là lúc kẹt xe đường đông vào lúc tan tầm, cảm giác an tâm hơn hẳn so với cái mũ cũ mình dùng trước đó, mà lúc đó mỗi lần ngoái đầu nhìn xe phía sau là cứ thấy khó chịu.
Về độ an toàn, mình không rành mấy chuẩn ECE này nọ, nhưng thấy ghi 22.06 thì chắc cũng ổn. Thật ra cũng mong không bao giờ phải “thử” xem nó chắc cỡ nào. Chạy xe thì ai muốn thử mài mũ haha.
Điều bất ngờ với mình là C10 nhẹ hơn mình tưởng. Nhẹ hơn cả cái mũ mình xài trước mà giá còn cao hơn. Chạy lâu cũng không bị mỏi cổ, nhất là mấy hôm trời nóng.
Có điều, nó không có kính râm bên trong. Nên mấy hôm nắng gắt mà đi giữa trưa thì hơi chói mắt. Mình thì không hay chạy giờ trưa nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bạn nào hay chạy nắng chắc nên lưu ý.
À, tiếng gió cũng ít. Mình chạy loanh quanh tầm 50-60 km/h thì không nghe ù tai mấy. Tất nhiên, nếu chạy nhanh chắc vẫn có tiếng gió, nhưng mình thấy ổn so với giá tiền.
Mình nhớ hồi mua, giá tầm hơn 3 triệu. Mình chọn màu gray xám xi măng cho dễ phối, đỡ thấy trầy. Có nhiều màu với họa tiết lắm, ai thích màu mè chắc cũng dễ chọn.
Nói chung, với nhu cầu đi lại hằng ngày như mình thì HJC C10 làm mình hài lòng. Không phải mũ “xịn nhất quả đất”, nhưng dễ xài, dễ chịu, không bị hối hận vì đã mua. Mình không quảng cáo gì đâu, chỉ thấy xài được thì lên chia sẻ vậy thôi. Biết đâu giúp được anh em đang phân vân.
Chúc mọi người chạy xe an toàn!






