- Trước giờ không đeo đồng hồ, mỗi lần muốn xem giờ lại phải móc điện thoại ra xem. Điện thoại mình note edge to, rút ra đút vào túi khó, giờ không cần nữa wink emoticon
- Trước đây mỗi khi ra đường mà có điện thoại hay tin nhắn là phải tấp vào lề, móc điện thoại ra nghe (nghe còn lo bị giật giữa đường). Giờ thì đơn giản, đồng hồ nhận cuộc gọi giúp và nói chuyện qua tai nghe bluetooth luôn, hoặc xem tin nhắn trực tiếp trên nó quá tiện.
- Mình bị chứng ngu đường, đại khái là không thể nhớ dc tên đường, đường nào ít đi thì đi qua 1 lần là quên luôn chả nhớ gì. Mỗi lần lên Sài Gòn hoặc đi Hà Nội, đi đc 1 đoạn lại phải móc điện thoại ra tìm đường xem đi đến đâu (cũng sợ bị giật ĐT nữa). Giờ khỏi lo nữa, đồng hồ có chỉ đường luôn rồi.
- Mình tham gia nhiều project khác nhau, công việc bị chồng chéo, nhiều khi quên mất một số việc phải làm, cứ phải take note vào điện thoại cũng không tiện dụng lắm (nhiều khi ghi mà chả xem). Giờ đồng hồ có to do list và plan list luôn lại đồng bộ được với dữ liệu trên điện thoại; đến khi cần làm gì là nó rung 1 cái báo mình biết.
- Công việc lập trình, ngồi máy nhiều, giờ đồng hồ nó có chức năng sHealth 24/24 thấy ít vận động, nhức đầu stress, nó báo mình nên vận động 1 chút:v (nó có cảm biến đo nhịp tim, đo mức vận động) 😁
- Đồng hồ kiêm mp3 cũng tiện dụng lắm, kết hợp với tai nghe beats studio wireless nữa quá tuyệt luôn. Làm việc nhức đầu, nghe nhạc piano của Yiruma hoặc nhạc giao hưởng của Tony Chen thì giảm tải ngay.
e xài thấy pin không được như Sam nói. e sạc 100% xài từ 7h đến 5h chiều cùng ngày tốn đến 34% không biết trụ tới đựọc hết ngày thứ 2 không? hay do máy e có vấn đề
Ko trụ đc tới 2 ngày đâu bác dontask à. Em dùng ít thì 12 tiếng 1 ngày đầu mất khoảng 30-35% về nhà tắt vì cg ko cần.
Sáng sau bật thì dùng nốt dc ngày thứ 2 chỉ còn ít % là phải sạc rồi ah