Lần đầu tiên mình biết tới đoạn video này là từ năm mình học cấp 3 và nó thật sự gây ấn tượng mạnh với mình. Đó là bài phát biểu của Steve Jobs hồi năm 2005 tại lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford. Trong bài phát biểu này, Jobs chia sẻ về 3 câu chuyện mà ông đã trải qua trong đời, tuy ngắn nhưng cực kỳ cô đọng và súc tích. Câu chuyện đầu tiên nói về hành trình kết nối những dấu chấm, câu chuyện thứ 2 nói về tình yêu và sự mất mác và cuối cùng là về cái chết. Từng câu chuyện là 1 bài học, với những câu nói đã in mãi vào đầu mình cho đến tận bây giờ. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần cảm thấy mất phương hướng, mệt mỏi với câu chuyện sinh tồn nơi đất khách, mình lại mở đoạn clip này ra xem để tìm lại động lực. Mình chia sẻ lại đoạn video, nếu bạn nào chưa xem có thể xem thử.