Tuần trước mình ngồi với một người anh làm bên mảng nông nghiệp, anh ấy hỏi điện thoại iPhone mới khi nào về Việt Nam, và nói “khi nào điện thoại về là anh phải đổi, đổi vì công việc chứ cũng không ham gì”
Nói chuyện qua lại một hồi mình cũng nắm được ý anh muốn nói, thấy cũng thú vị nên ghi lại chia sẻ với anh em.
Đại để thì công việc ngành của anh ấy bán sản phẩm có liên quan đến nông nghiệp, thường hay phải tiếp xúc với những đại lý ở vùng nông thôn, miền quê Việt Nam trải dài từ miền Tây ra đến miền Trung, rồi Tây Nguyên vv… thường khi gặp đại lý xong thì sẽ có ăn uống, mà trong bữa ăn thì chuyện cái điện thoại là chuyện hay được nhắc đến.
Anh bạn mình nói là với nhiều người anh ấy tiếp xúc thì iPhone vẫn còn là một vật thể để khẳng định trạng thái xã hội, mà ngồi nhậu với đại lý thì họ hay thắc mắc “bộ năm nay làm ăn không được hay sao mà không đổi điện thoại mới”, “bộ hàng của ông bán không được hay sao mà không đổi điện thoại mới”
“tui thấy ông A bên kia đổi iPhone mới kìa, ông chắc hàng bán không chạy nên không đổi hả, chắc tui lấy hàng bên ông A” vv và vv…
Có thể những lời nói vui trên bàn nhậu chỉ là vui thôi, nhưng cũng có thể nó cũng chứa một chút xíu nào đó sự thật, và do không muốn nghe những lời như vậy nhiều nên anh bạn thường phải đổi điện thoại hằng năm, mà phải là đổi iPhone nha, cho dù thấy không có gì mới.
Trên đây là một góc nhìn, một trường hợp cụ thể mà thôi, nó không đại diện cho ai, không thay thế được câu chuyện của một người nào khác, vì mỗi người sẽ có một trường hợp khác nhau.
Ví dụ như mình đi, thì từ xưa đến nay mình chưa một lần mua điện thoại vì công việc, mà toàn là mua vì sở thích, thích cái mới, thích công nghệ thì mua thôi.
Nhưng đó là mình, cũng không đại diện được cho ai, vì mỗi người mỗi sở thích, mỗi nhu cầu. Công việc của mình cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều chủ tịch, có anh cty vốn vài nghìn tỉ, đến bây giờ vẫn đang dùng S7 Edge nứt cạnh màn hình (nhưng lại đi Range Rover xe mới là đổi), có anh thì chỉ thích điện thoại nào đắt nhất (mấy cái Vertu đồ) nói chung tùy người à.
Anh em thì sao, anh em thường đổi điện thoại vì công việc hay vì sở thích, có thể chia sẻ được không?
Nói chuyện qua lại một hồi mình cũng nắm được ý anh muốn nói, thấy cũng thú vị nên ghi lại chia sẻ với anh em.
Đại để thì công việc ngành của anh ấy bán sản phẩm có liên quan đến nông nghiệp, thường hay phải tiếp xúc với những đại lý ở vùng nông thôn, miền quê Việt Nam trải dài từ miền Tây ra đến miền Trung, rồi Tây Nguyên vv… thường khi gặp đại lý xong thì sẽ có ăn uống, mà trong bữa ăn thì chuyện cái điện thoại là chuyện hay được nhắc đến.
Anh bạn mình nói là với nhiều người anh ấy tiếp xúc thì iPhone vẫn còn là một vật thể để khẳng định trạng thái xã hội, mà ngồi nhậu với đại lý thì họ hay thắc mắc “bộ năm nay làm ăn không được hay sao mà không đổi điện thoại mới”, “bộ hàng của ông bán không được hay sao mà không đổi điện thoại mới”
“tui thấy ông A bên kia đổi iPhone mới kìa, ông chắc hàng bán không chạy nên không đổi hả, chắc tui lấy hàng bên ông A” vv và vv…
Có thể những lời nói vui trên bàn nhậu chỉ là vui thôi, nhưng cũng có thể nó cũng chứa một chút xíu nào đó sự thật, và do không muốn nghe những lời như vậy nhiều nên anh bạn thường phải đổi điện thoại hằng năm, mà phải là đổi iPhone nha, cho dù thấy không có gì mới.
Trên đây là một góc nhìn, một trường hợp cụ thể mà thôi, nó không đại diện cho ai, không thay thế được câu chuyện của một người nào khác, vì mỗi người sẽ có một trường hợp khác nhau.
Ví dụ như mình đi, thì từ xưa đến nay mình chưa một lần mua điện thoại vì công việc, mà toàn là mua vì sở thích, thích cái mới, thích công nghệ thì mua thôi.
- Mình dùng O2 hồi xưa vì nó là “đỉnh cao công nghệ”, máy tính bỏ túi.
- Mình mua iPhone 2G hồi 2007 vì nó hấp dẫn, mới lạ.
- Mình mua iPhone 3G vì nó là máy điện thoại giúp mình dùng mạng 3G có trải nghiệm ngon lành nhất vào lúc đó.
- Mình mua iPhone 4 vì nó có cái khung thép quá đẹp, thiết kế mới
- Mình mua iPhone 5 vì nó có màn hình dài hơn và bằng nhôm.
- Mình mua iPhone 5s vì nó có bảo mật vân tay, quá ngon.
- Mình mua iPhone 6Plus vì màn hình to đùng.
- Mình mua iPhone 7Plus vì có 2 camera.
- Mình mua iPhone X vì nó có FaceID quá đỉnh
- Mình mua Fold vì nó có màn hình gập được.
Nhưng đó là mình, cũng không đại diện được cho ai, vì mỗi người mỗi sở thích, mỗi nhu cầu. Công việc của mình cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều chủ tịch, có anh cty vốn vài nghìn tỉ, đến bây giờ vẫn đang dùng S7 Edge nứt cạnh màn hình (nhưng lại đi Range Rover xe mới là đổi), có anh thì chỉ thích điện thoại nào đắt nhất (mấy cái Vertu đồ) nói chung tùy người à.
Anh em thì sao, anh em thường đổi điện thoại vì công việc hay vì sở thích, có thể chia sẻ được không?