Bữa share góc làm việc ở công ty rồi, nay chủ nhật rảnh rỗi nên chia sẻ luôn góc làm việc ở nhà của mình.
Ở nhà mình đặt bàn làm việc ngay trong phòng ngủ, cạnh cửa sổ. Đây là góc hợp lý nhất nhà vì vừa thoáng, gọn, đủ ánh sáng và khi làm việc cũng gần gũi các thành viên khác trong gia đình vì nhà mình cơm xong chủ yếu sinh hoạt trong phòng ngủ lớn 😁
Tổng quan toàn bộ góc làm việc là đây.
Ở nhà mình đặt bàn làm việc ngay trong phòng ngủ, cạnh cửa sổ. Đây là góc hợp lý nhất nhà vì vừa thoáng, gọn, đủ ánh sáng và khi làm việc cũng gần gũi các thành viên khác trong gia đình vì nhà mình cơm xong chủ yếu sinh hoạt trong phòng ngủ lớn 😁

Tổng quan toàn bộ góc làm việc là đây.
- Bàn làm việc: Mình dùng bàn vi tính của Hoà Phát. Dài 1.4m, rộng 70cm, có hộc, tủ, ngăn đựng giấy tờ và ngăn kéo để bàn phím (nhưng mình dùng để đồ luôn rồi). Bàn này rất cứng cáp và nặng. Mặt bàn có bo góc nên không bị cấn tay khi ngồi làm việc, cũng khá dễ chịu các bác ạ. Hồi đó em mua 1.8tr, dùng bao năm rồi không suy chuyển tí nào.
- Ghế: Ghế nhựa Duy Tân, ngoài việc không xoay được thì ngồi cũng thoải mái :D
- Máy tính: Vẫn dùng 2 máy thôi, Mac M1 và HP G840, ở nhà mình dùng cái đế nhôm dựng đứng máy và dùng với màn ngoài dạng clampshell. Bữa cần mua thêm nên lên shopee mua lại mà shop đó không bán nữa.
- Màn hình: Màn Dell 2K 25" có cấp nguồn 65W qua dây Type C. Hồi đó mua hơn 8tr đó, ráng lấy nó vì cái cọng type C và không đủ tiền để lên màn 4K 27". Dùng rồi thấy cũng được, chắc mình không quá cầu kỳ. Trước đây mình còn dùng thêm 1 màn Asus Pro Art 24" nữa, riêng cho cái máy HP, nhưng sau thấy ở nhà thì chỉ cần 1 màn thôi, khi nào dùng thì chuyển qua lại nên cất bớt cho gọn. Bác nào thích em bán =)). Máy HP thì mình cắm cổng type C của 1 cái HUB 120w (cũng HP), rồi nối cổng DP của hub vào ngõ DP của màn hình.
- Phím, chuột: Bàn phìm thì mình dùng Logitech MX Keys fullsize, giống như cái ở công ty. Nói chung đã tìm được chân lý rồi thì cứ thế mà triển thôi, không phải lăn tăn gì nhiều. Chuột thì mình dùng Logitech M720 Triathlon. Con chuột này mình mua ở Costco Mỹ, nâng cấp từ con M590, chuột này kết nối 3 thiết bị, dùng bluetooth hoặc adapter, nút bấm chuyển thiết bị ngay phía trên nên rất tiện, không phải ngửa chuột ra gạt như mấy con khác. Mình dùng với Mac và Win đều OK các bác ạ. Cài thêm Logitech Options để tuỳ biến mấy phím cũng thuận tiện lắm.
- Đèn màn hình mình dùng của Baseus, cấp nguồn USB, dư sáng để làm việc buổi tối. Sạc điện thoại, các thiết bị thì mình dùng 1 cục RavPower 90w mua trên tmall. Trước mua về định dùng cho laptop mà thấy to nặng quá nên để nhà dùng sạc điện thoại, với lại dòng này nó cũng không smart lắm đâu, nếu cắm cả 2 cổng thì nó sẽ chia đôi công suất thành 45w/45w nên thành ra cái thì dư cái thì thiếu. Toàn bộ ổ cắm, dây rợ mình tận dụng miếng ván cũ gắn vào mặt sau của bàn, trông cũng khá gọn (mới phải kéo bàn ra để chụp). Còn bên dưới là tấm kê màn hình nhưng mình không xài đến mà đem làm cái để chân =))
- Thế thôi nhỉ, quá đủ để làm việc rồi. À khoe luôn cốc Yeti màu vàng mình ship US về, dùng đựng trà, cà phê, uống bia rất tiện. Miệng cốc rộng dễ vệ sinh và không bị ám mùi.
- Đồng hồ Gshock đeo chục năm rồi, chỉ thay pin 1 lần còn lại chả sửa gì. Mình có dùng AW nhưng lười sạc pin quá nên toàn vứt xó
Trên bàn còn có cái hít điện thoại, thực ra là dùng trên ô tô mà bất tiện nên mình tháo ra gắn lên bàn làm đế dựng điện thoại, OK lắm các bác nhé. Nó hít khá chặt và lúc mình giật điện thoại ra thì nó không bị di chuyển giống như mấy cái đế điện thoại khác 😆. Ngoài ra có cái đèn pin đội đầu mua 95K đợt bão về Đà Nẵng, khá sáng và pin lâu, hôm qua xem bài đèn pin của một bác trên tinhte thấy toàn đồ khủng quá má thèm =)). Cục pin Anker 20K mAh, sạc iPhone, iPad tĩ tã. Kính gọng tàu 250K nhưng tròng Crizal chống ánh sáng xanh. Em chỉ đeo khi cần nhìn xa thôi chứ khoảng cách màn hình thì lười đeo vì vướng, rốt cuộc chẳng biết bỏ tiền mua cái kính CHỐNG ÁNH SÁNG XANH để làm gì =)))). Em hết ạ. Cảm ơn các bác