Câu chuyện bắt đầu đi tìm chân dài Note 20 Ultra
Vốn dĩ mối lương duyên với Android đã chấm dứt theo mối tình HTC one M8 từ năm 2017, từ đó đến 2022 mình trung thành với iOS cũng như chung chuồng với nóc nhà và hầu như chỉ mua nhờ xách tay từ US về từ iPhone 7, 7plus rồi tới XS Max, 11 là mua hàng 99% qua tay trên Facebook. Chỉ có chăng thời iPhone còn 1 sim mua đủ loại sơ cua máy phụ như: NOKIA cục gạch, iPhone 3-4-5 cho đến khi iPhone chịu làm 2 sim thì bỏ luôn máy phụ.
Mọi chuyện đang yên bình bỗng một ngày cuối tháng 3/2022, con XS Max của mình đầy 64Gb và đúng lúc đó đang cần Android để chạy phần mềm cho cái bộ KIT board IoT. Con XS Max cũng đã 2 năm kể từ ngày mua (Tháng 4/2020 mua hàng Used giá hơn 11 củ) nên kể ra cũng hơi chán rồi, cộng thêm thằng cu em trên công ty sài Note20U nên thấy màn đẹp, có bút, thèm cảm giác mới lạ.
Đối với Android mình lâu nay không mua máy cũ / không rành nên lựa chọn 1 đơn vị bán có BH cho chắc, vả lại đây cũng là nơi ngày xưa mới ra trường mua con iPhone 4s. Máy mình chọn là bản màu trắng 99% Used bản Mỹ 128Gb, 2 sim và mua luôn bảo hành VIP 1tr3. Rất háo hức, nghe danh Note của SS đã lâu, kêu Shop lựa con máy đẹp giao ngay trong buổi chiều. Kể ra mình mua máy cũ mà cũng liều, chủ yếu tin tưởng Shop và cũng lười đi check máy.
Gói bảo hành VIP dành cho Android cũ chỉ có 9 tháng thôi và cũng không được 1 đổi 1 đâu nhé, mà lúc này nghĩ rằng màn hình Note 20U mà hư thay cũng mắc lắm, thôi mua luôn cho an tâm sài.
Tính ra gói bảo hành VIP ưu ái iPhone/iPad hơn nhưng mình lúc đó đang máu quá rồi, chả nghĩ ngợi nhiều. Sau này, mới nhận ra bảo hành mà không được 1 đổi 1 cũng cực lắm (sẽ nói phần sau).
Chỉ có hơi thất vọng là cục sạc tặng kèm theo không phải sạc siêu nhanh mà là loại cũ này (chỉ hỗ trợ QC 2.0) nên mình có khiếu nại ClickBuy sao không tặng cục siêu nhanh. Sau một hồi mèo nheo, shop cũng đã chịu để mình bù 100K để đổi sang sạc nhanh 25W.
Theo như lời tư vấn thì đây là quả sạc cáp chính hãng, dùng thì chưa thấy vấn đề gì nhưng chính hãng hay không thì rất khó nói, mình không dám khẳng định. Anh em đã từng mua hàng ở đây cho ý kiến, so sánh với chính hãng xem sao.
Android hay dòng Note của Samsung đã tốt hơn rất nhiều
Việc chuyển dữ liệu từ iPhone sang SS dễ dàng nhờ app Smart Switch có sẵn chính chủ thông qua sợi cáp C to Lightning. Mọi dữ liệu từ hình ảnh, danh bạ, tin nhắn, ghi chú,… đều có đủ trên Note20U, những app mà có sẵn trên CH Play cũng sẽ tự tải về (phải đăng nhập lại).
Bên SS ngoài TK Google thì cũng có tùy chọn SAMSUNG Account tương tự như iCloud bên iOS, đồng bộ mọi thứ, lưu mật khẩu,… Việc quên Pass nó cũng tương tự như iPhone thành cục gạch khi quên pass iCloud.
Trải nghiệm trên một con máy có màn 120Hz, màu sắc đẹp và trong veo, mở khóa bằng vân tay khi vẫn đeo khẩu trang (lúc đó đang sài XSmax chưa có mở khóa đeo khẩu trang) thật đã. Rồi thì màn hình AOD, cây bút ghi chép và tải ứng dụng ngoài tùy thích, lấy dữ liệu vào máy tính nhanh chóng… Mọi thứ như giải thoát. Nhưng vẫn còn những thứ khó chịu mình buộc phải chấp nhận:
Quảng cáo
- bắn dữ liệu ảnh với iPad / với iPhone vợ mình thật chua lè,
- tay ướt mở khóa màn khó khăn
- các dữ liệu danh bạ, ghi chú, pass tự điền,… giờ mỗi đứa mỗi nơi: iCloud và SS Account
Sự cố với chân dài đã qua tay nhiều dân chơi
Tệ hại nhất, mình đã dính phải 1 lỗi khó chịu với màn hình cảm ứng: khi tay hơi ướt hoặc có lem 1 ít nước lên bề mặt là cảm ứng rất khó. Ban đầu mình nghĩ như vậy bình thường, nhưng nhớ lại khi sài iPhone đâu có khó chịu như vậy. Nhưng kệ, lột luôn dán màn hình ra sài thử và cũng có giảm bớt xíu và để sài luôn vì lười đi bảo hành. Tuy màn hình có trầy xíu nhưng vân tay nhạy hơn (tay khô) và cảm giác vuốt sướng hơn hẳn.
Cho tới khi mình cảm thấy hết chịu nổi rồi, dùng rất khó chịu và mất thời gian. Mỗi lần cần gấp điện thoại mà tay hơi dính nước là đơ cảm ứng và nhiều khi không thể mở khóa màn hình. Khi đem so với 1 con máy Note 20U khác thì hiện tượng này không bị. Vậy là quyết định đã đến lúc phải mang đi bảo hành mặc dù khá xa nhưng cũng nên nhắn tin cho Shop trước khi đi để được hỗ trợ cho nhanh.
Hôm ấy là ngày 16/12/2022. Bởi vì nó chỉ còn có chưa đầy 1 tuần là hết hạn bảo hành rồi. Mình chở nóc nhà đi Shopping tiện chạy thẳng lên chi nhánh tận Tân Bình. Sau một hồi kiểm tra, KT xác nhận đúng là có lỗi và nói phải để lại máy 2-3 ngày mới xong. Mình có nói ở xa tít Long An lận nên có thể nào sửa luôn và chờ lấy luôn nhưng không thể được.
Quảng cáo
Đã đến lúc mình chia tay, về nhà với Vợ
OK, lúc này nảy sinh 3 lựa chọn:
- Để lại máy BH, sao lưu những dữ liệu quan trọng sang 1 máy cùi bắp (Clickbuy cho mượn) và xóa toàn bộ dữ liệu (nếu muốn) hoặc phải cho Pass màn hình, BH xong cũng là lúc chấm dứt gói, hư tiếp thì tự chịu. Con máy mình bản US chưa được Update lên Android 13/UI 5 nên vẫn chưa có chế độ “bảo trì” để tránh lộ dữ liệu lúc BH. Ca này hơi khoai, phải mất công chuyển dữ liệu qua lại 2 lần, cài 1 đống app, ngân hàng. Mà chắc gì 2-3 ngày sửa xong, lại nhà xa nữa.
- Trade lên máy tương đương: Bù thêm 3tr (giá giờ tầm 11tr8) và muốn có BH màn / nguồn 9 tháng +1tr3 = 4tr3. Lựa chọn này tương đối nhanh - gọn - lẹ, nhưng tâm lý lúc này đã hơi ngao ngán đi bảo hành và hơi chán Android rồi từ trải nghiệm màn hình, mở khóa vân tay, không thể dán cường lực. Next luôn!
- Đổi qua iPhone: ban đầu định lấy con 11 Pro thôi vì thấy nó nhỏ gọn nhất với lại bù không bao nhiêu. Nhưng bữa đó lại chở nóc nhà đi shopping nói giờ mua 12 luôn đi. Thế là được nv báo giá 12 Pro 256 99% pin 89% giá 14tr390 + 1tr2 (BH 1 đổi 1 năm) + 100K (dán Mipow 290K trợ giá)= 15tr690K. Sau 1 lúc thương thảo, con NOTE 20U của mình trade được 9tr5 (lỗ 8tr5 so lúc mua). Tổng thiệt hại bù thêm 6tr190K.
Sau khi chốt deal, việc chuyển dữ liệu từ SAMSUNG qua iPhone thật là một cực hình. Dữ liệu máy mình cũng tầm 100Gb, nv ở đó có lẽ dùng phần mềm Move to iOS có cơ chế kiểu Update lên mây rồi lại Download về iPhone chứ không phải syns kiểu Wifi-Direct hoặc cáp trực tiếp. Hai vợ chồng phải đi ăn trưa rồi chờ tới 4h chiều dữ liệu mới qua hết, còn app thì về tự cài lại hết và đăng nhập từ đầu. Lúc ra về thấy mình đi 2 người nên anh quản lý chi nhánh Hoàng Văn Thụ tặng luôn cặp nón. Nón này thì cảm nhận ngon ngang như nón sơn, chứ không phải như mấy cái bán mấy chục k ngoài đường.
Đáng lẽ câu chuyện đã kết thúc, nhưng tần số 60Hz trên màn iPhone 12 Pro đã làm mình khó chịu, không quen mắt khi đang sài 120Hz (kể cả iPad M1) Note20U. Cảm giác con máy yếu yếu, lag mặc dù iPhone 12 Pro là con máy mạnh. Điều này lại thôi thúc mình nghĩ tới con iPhone 13 pro, lại đốt tiền của vợ.
Chiều CN chạy lên đổi phát, dữ liệu bắn qua thì nhanh tầm 30ph thôi. Mình lại phải bù thêm 5tr3, không mất phí đổi do vẫn còn trong 7 ngày đổi máy miễn phí.
Hì hục đi làm lại con E-sim Viettel lần nữa, phí bây giờ là 35K. Rồi mọi chuyện cũng chưa tới hồi kết khi Pin sài trong 1 tuần tụt từ 93% còn 91% và chỉ cầm được khoảng 6-7 tiếng on-screen cho nhu cầu mình sài. Và mình quyết định, thôi đã lỡ mua con máy mắc tiền rồi chạy lên đổi lấy con pin 100% luôn.
Lần này để chắc ăn, mình yêu cầu shop 3uTool xem số lần sạc thế nào.
Con máy này còn khá đẹp, mới SX ngày 09/02/2022 và check bảo hành còn tận tháng 04/2023. Nghĩa là mới dùng tầm 6-7 tháng gì đó rồi được trade. Dĩ nhiên, là máy xách tay đã bung nắp để kiểm tra nên không còn BH hãng đâu. Sau 1-2 ngày phàn nàn tình trạng con máy đang sài thì shop đã đồng ý cho đổi lại lần nữa bù đúng 500K (chênh lệch %pin) và đã để dành cho mình con máy đẹp nhất lựa ra.
Chạy lên với tâm lý thoải mái, đó là 1 buổi chiều thứ 3 vắng khách và được em nhân viên khá dễ thương tiếp đón phục vụ riêng.
Lần này thì quá ưng bụng rồi, hết lăn tăn suy nghĩ. Nhưng mà nếu lần sau đổi điện thoại, mình sẽ mua mới luôn cho khỏe. Do mới tặng nóc nhà cái 14 Pro max nên cũng hơi ngán tiền. Thôi sài 13 pro cũng được rồi, tầm 3-4 năm nữa tính tiếp.
Tạm Kết
Trải qua 1 năm 2022 đầy thua lỗ với 2 lần đổi điện thoại:
- Tháng 3 2022, bán con XSmax được 8tr5 (04/2020 mua 11tr5), bù 9tr5 mua Note20U
- Tháng 12 2022, trade Note 20U được 9tr5, bù 12tr mua iPhone 13 Pro
- Làm mấy lần E-sim, mỗi lần đổi máy là phải làm lại.
Lưu ý khi anh em đổi điện thoại nha:
- Mua chỗ nào có kèm gói BH 1 đổi 1 cho khỏe, đừng mua bảo hành VIP mà sửa. Bảo hành là câu chuyện rất mệt: phải sao lưu dữ liệu, chờ đợi, ức chế… Mà hình như iPhone được các chỗ bán xách tay ưu ái hơn.
- Các app như Zalo, Wechat mà có đồng bộ, sao lưu thủ công thì phải làm bước này khi đổi máy.
- Có tiền nhiều mua máy mới cho rồi, khỏi nghĩ, khỏi mất thời gian coi máy, đổi máy. Như mình có tiền mà tiếc tiền, kaka.
- Ai sài SAMSUNG thì mua cùng hệ, sài iPhone / iPad thì nên chung mâm cho đỡ lằng nhằng. Bởi vì cái giá của của nó bao gồm cả tiện ích hệ sinh thái.
Chúc anh em năm mới 2023 tràn đầy sức khỏe - thịnh vượng! Hẹn gặp lại.