Mình thích ngày cuối tuần ở Sài Gòn bởi vì mình có thể đi chơi từ trưa đến tối. Chính vì thế mình đã có một ngày cuối tuần với nhiều hoạt động vui chơi và mình cũng muốn chia sẻ lại cho các bạn qua bài viết này. Đặc biệt hơn khi mình sử dụng chiếc Samsung Galaxy A52s để ghi lại các khoảnh khắc đi chơi của ngày hôm đó.
Nếu bạn nào thắc mắc cuối tuần đi chơi đâu ở Sài Gòn thì tham khảo qua nhé !
Đầu tiên bọn mình lên kế hoạch đi đánh bóng chày ở Baseball Cage (địa chỉ ở Nguyễn Văn Lương, Quận 7). Baseball Cage như một nhà hàng, taproom, cũng như có nguyên khu vực sân phía sau để khách có thể vào đánh bóng chày. Thật ra chỉ đơn thuần là máy sẽ phát bóng đến và người chơi làm sao vung gậy đánh trúng bóng đi là được.
Nếu bạn nào thắc mắc cuối tuần đi chơi đâu ở Sài Gòn thì tham khảo qua nhé !
Đầu tiên bọn mình lên kế hoạch đi đánh bóng chày ở Baseball Cage (địa chỉ ở Nguyễn Văn Lương, Quận 7). Baseball Cage như một nhà hàng, taproom, cũng như có nguyên khu vực sân phía sau để khách có thể vào đánh bóng chày. Thật ra chỉ đơn thuần là máy sẽ phát bóng đến và người chơi làm sao vung gậy đánh trúng bóng đi là được.
Đây là lần đầu tiên của mình đánh bóng chày, mình không nghĩ đây là môn thể thao khó chơi đến thế. Rất khó để chúng ta vung gậy trúng bóng với tốc độ ném ở khoảng 70km/h. Từ đó buộc người chơi phải quan sát bóng thật kỹ, tư thế đứng và cách cầm gậy cũng phải đúng. May mắn khi nhóm mình được anh bên Baseball Cage hướng dẫn tận tình để có thể đánh bóng hiệu quả hơn.
Anh Huy là người đánh trúng nhiều bóng nhất vào ngày hôm đó! 😁
Trong quá trình đánh bóng bọn mình cũng tranh thủ lấy chếc Galaxy A52s ra để quay lại những khoảnh khắc đánh trúng bóng bằng chế độ Slow motion, hay những hình động vung gậy vui vẻ lấy được từ việc sử dụng chế độ Chụp một chạm!
Giá đánh bóng chày ở đây là 35k cho 3 phút chơi ở ngày cuối tuần và 28k cho 3 phút chơi ở ngày thường. Các bạn thích môn thể thao này có thể ghé thử ngay nhé!
Tiếp đến bọn mình chạy lên Phố đi bộ Nguyễn Huệ để hóng gió, đồng thời mình cũng mang theo ván trượt để sẵn ra đó chơi luôn. Từ lâu rồi mình không chơi ván trượt (skateboard), cho nên lần này chơi lại cũng hơi bỡ ngỡ. Trick mình làm được đó chính là ollie - vốn là trick cơ bản nhất mà những người chơi ván trượt đều phải tập.
Thật ra mình muốn sống ảo khoảnh khắc mình bay ván lên không trung nhưng rất khó để bắt được khoảnh khắc đó. Chính vì thế với chế độ Chụp một chạm cho phép mình chụp lại khoảnh khắc từ những đoạn video quay được để dễ dàng lựa chọn khoảnh khắc mà người dùng ưng ý.
Quảng cáo
Ở video trên, chế độ quay phim chống rung ổn định cũng giúp mình quay được những đoạn footage trượt ván rất mượt trong khi người cầm máy quay là anh Huy đang chạy bộ theo :D
Được ngay tấm ưng ý :D
Có anh Thông quay phim, cũng từng là một dân chơi skateboard kỳ cựu ra chơi chung với mình.
Điện thoại cũng cho nhiều khoảnh khắc khác nhau, có tuỳ chọn filter màu trắng đen nữa.
Quảng cáo
Không liên quan nhưng selfie một tấm với “bức tượng đồng” ngoài Phố đi bộ.
Chơi mệt một xíu mình ngồi lại bắt sóng 5G ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để chơi game. Hiện tại các bạn có smartphone hỗ trợ 5G là có thể ra ngồi chơi game rất nhanh. Mong rằng 5G ở Việt Nam sớm triển khai rộng rãi và phổ biến.
Đi bộ một xíu lên đoạn giao giữa Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng, có một bãi xe đạp công cộng TNGO, dạo này ở quận 1 các bạn trẻ đạp xe đạp công cộng khá nhiều nên mình cũng muốn đạp thử cho biết.
Để đăng ký thuê xe, các bạn cần tải app TNGO có trên Android và iOS, sau đó nhập một số thông tin cá nhân vào là xong. Phương thức thanh toán có thể qua ví MoMo hoặc ZaloPay. Giá thuê là 10k / tiếng, nếu đăng ký lần đầu là tặng thêm 100% số tiền nạp (ví dụ nạp 10k thì được 20k), mình thấy đây là mức giá rất rẻ để chúng ta trải nghiệm đạp xe quanh thành phố.
Xe đạp TNGO là xe đạp “bằng cơm”, chúng ta cũng dùng lực để đạp, điện ở xe cũng chỉ để định vị xe và khoá xe mà thôi. Trên xe còn có giỏ phía trước để đựng đồ và gán bình nước lên.
Tối đến bọn mình đi ăn mỳ udon tại quán Marukame Udon, chắc các bạn sống ở Sài Gòn đều biết quán này. Tại đây chúng ta có thể lựa chọn nhiều loại mỳ udon và nước sốt khác nhau và giá cả cũng không quá cao (giao động từ 60k - 140k).
Mình thích ghé tới quán này mỗi khi thèm udon, bởi quy trình order món, làm đồ ăn và thanh toán ở đây đều diễn ra rất nhanh, không gian quán cũng sạch sẽ nữa. Một vài người bạn của mình từng ăn ở đây và so sánh với mỳ udon bên Nhật thì không có nhiều sự khác biệt.
Đó cũng là kết thúc buổi đi chơi của mình vào ngày hôm đó. Mình nghĩ rằng trong buổi chiều mà có thể trải nghiệm được khá nhiều hoạt động khác nhau như vậy thì đã đủ trọn vẹn cho một ngày cuối tuần lắm rồi 😃 Kết quả tối đến pin trên Galaxy A52s của mình còn 59% sau một ngày đi chơi, chụp hình và quay phim các kiểu,… Vẫn còn đủ để tối đến mình lướt mạng xã hội, giải trí và khuya đi ngủ cắm sạc pin sau.
Hy vọng các bạn trẻ “GenZ” có thêm kế hoạch đi chơi ngày cuối tuần, đừng quên cầm điện thoại lên chụp ảnh và quay video check in nữa nhé, chúc các bạn vui vẻ!