đã từng xem qua bố già năm ngoái trên youtube, phim thì có ý nghĩa nhưng mà thấy Trấn Thành diễn có gì đó rất gượng gạo, nuốt ko nổi, xem phim mà mình cảm thấy cứ gò bó nên phim năm nay chắc cũng có cảm giác như vậy thôi, nhìn mấy ảnh bên trên cũng cảm nhận thấy vậy luôn
Sáng giờ lang thang FB thấy chục bài PR. Trước giờ thấy có mỗi Áo lụa Hà Đông xem còn đọng lại trong đầu. Mấy phim nhảm nhảm này mà kêu đọng lại thì PR hơi quá rồi đó.
Mình vừa xem hôm qua, hài lòng và thấy đáng tiền. Nội dung hài hước, buồn vui đều có đủ, tình tiết khá logic không bị dư thừa như các phim vn trước đây. Tuần sau mình sẽ dẫn cha mẹ đi xem