Mình có mấy người bạn nhà ở đảo Kim Cương, tụi nó hay qua bên mình chơi, hôm qua cuối tuần mình qua bên đó chơi lại để cho có qua có lại chứ bắt người ta qua mình hoài cũng kỳ. Đến giờ trưa thì cả đám qua một quán mới mở ở Thảo Điền, Quận 2 ăn trưa, thấy quán hay hay nên chụp ít gởi các bạn tham khảo.
Hình ảnh là sau khi mình ăn uống xong xuôi đi chụp 1 vòng và sắp xếp lại theo trình tự từ ngoài vào trong cho anh em dễ hình dung nhé.
Quán nằm ở số 27 đường Tống Hữu Định, Thảo Điền, Quận 2. Tên là WKND. Nhìn từ ngoài vào mình thấy không có biển hiệu gì cả, hoặc là có mà mình nhìn chưa ra. Có chỗ đậu xe máy lẫn xe hơi. Mình thấy có cái tầng hầm không rõ đựng gì dưới đó.
Đây là ghế ngồi ở phía trước sân, sân trước, phía bên tay phải từ ngoài nhìn vào.
Hình ảnh là sau khi mình ăn uống xong xuôi đi chụp 1 vòng và sắp xếp lại theo trình tự từ ngoài vào trong cho anh em dễ hình dung nhé.

Quán nằm ở số 27 đường Tống Hữu Định, Thảo Điền, Quận 2. Tên là WKND. Nhìn từ ngoài vào mình thấy không có biển hiệu gì cả, hoặc là có mà mình nhìn chưa ra. Có chỗ đậu xe máy lẫn xe hơi. Mình thấy có cái tầng hầm không rõ đựng gì dưới đó.

Đây là ghế ngồi ở phía trước sân, sân trước, phía bên tay phải từ ngoài nhìn vào.
Quảng cáo

Phía bên trái sân trước cũng có ghế ngồi, anh em nhìn thấy chữ baking studio không, đây là chỗ lò làm bánh của quán hoạt động.

Lò bánh thì gắn nhiều cửa kính cho anh em quan sát thợ làm việc.

Con mình đang nhìn các bạn thợ làm bánh.

Nhìn vô ô cửa sẽ thấy cảnh thợ làm bánh.

Có nhiều bánh bày bán nhìn ngon ghê.
Quảng cáo

Quán có 3 khu vực ngồi: phía sân trước, ngồi trong nhà và ngồi ở sân sau. Đây là một phần chỗ ngồi ở trong nhà.


Phía đối diện với lò làm bánh là một góc chơi dành cho trẻ em, con mình hơi lớn rồi nên các cháu vô dạo 1 vòng rồi ra chứ không chơi.


Quầy bar, pha chế.
Quảng cáo

Đây là bếp dạng bếp mở - open kitchen, mình có thể thấy đầu bếp nấu các món mình đã gọi.

Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái bếp gas có nhiều lò nấu như vậy 😁

Quầy pha chế với nhiều loại rượu, sirup vv và vv, mình không rành lắm.


Sơ sơ về phần trong nhà là vậy, nhà mình thì ngồi ngoài sân sau.

Đang mùa noel nên quán có cây thông tươi với mấy đồ trang trí noel cũng bằng cây tươi nhìn hay hay.

Khách ngồi ăn.

Mình xem menu, menu nhiều chữ quá, mình thích dạng menu có hình cho dễ tưởng tượng hơn, rốt cuộc chỉ chọn món dựa theo thành phần nguyên liệu chứ cũng chưa có hình dung ra món ăn mình gọi sẽ ra sao.

Nghe nói quán bán từ sáng tới tối, có bán rượu vang, cocktail, cà phê, nước uống, đồ mặn đồ ngọt nhiều món khác nhau, mình đi ban ngày nên chỉ gọi đồ ăn và cà phê.

Tấm này mình nhờ bạn ở đó chụp dùm he he.

Vợ mình xem menu.

Đây là món gì có cá hồi nướng, gạo huyết rồng gì đó, đậu với rau, mình không nhớ tên món.

Đây là món salad gì đó có bacon, cá ngừ, thịt gà.

Mấy đứa nhỏ nhà mình chưa ăn sáng nên gọi pancake.

Cái này là phần khoai tây gọi thêm với món egg roll - giống với burger á mà mình quên chụp hình.

Này là thằng bạn mình và bạn gái nó. Hai đứa bữa đi Sing xem F1 mua 1 đống áo quần mà không mua cho mình được cái gì.

Chân dung mình và thằng bạn xấu, này nhờ bạn gái nó chụp.

Về phần sân vườn phía sau, mình ngồi lúc 11g tới gần 2g chiều mà thấy vẫn mát mẻ lắm, hệ mái che di động này mình mới thấy lần đầu, thấy gọn ghê.

Mình chụp tấm này vì thích cây đèn đang gắn trên tường, sân sau dùng nhiều đèn dạng này, nhìn hay hay.

Ăn xong vợ mình uống cfs.

Ly cà phê này của bạn mình kêu, nhân lúc sơ hở mình uống luôn :D.

Mình chưa nhìn kỹ menu cà phê vì quên mất, nhưng nhớ mang máng quán có bán cà phê đặc sản, pha tay, pha máy và các món có dùng máy xay (blender) như frappuccino vv.

Ghé rest room chụp tấm checkin.

Cảm nhận chung về quán WKND
- Mình thấy quán có không gian thoáng đãng, nhiều lựa chọn chỗ ngồi theo nhu cầu, muốn riêng tư một chút thì ngồi trong nhà, muốn thoải mái sảng khoái thì ngồi ngoài sân.
- Nhân viên phục vụ nhanh, lúc mình hỏi gọi món vậy có nhiều hay ít quá không, bạn cũng tư vấn tận tình theo lượng người mình đi để gia giảm đồ ăn.
- Mình chưa thích hoặc chưa quen với kiểu menu nhiều chữ quá, chắc hơi lúa, vì nghe nói kiểu menu này người ta dùng nhiều.
- Kiểu quán vừa cà phê, vừa nhà hàng, vừa lounge như vậy là khá mới lạ với mình. Nghe nói không gian buổi tối sẽ lãng mạn hơn với ánh đèn và ánh nến, hôm nào sẽ trốn con đi qua đó thử :D
Tổng số tiền mình chi cho bữa ăn trưa này của nhà mình là 1tr360 nghìn gồm 3 món mặn 1 món ngọt, bánh tráng miệng, nước suối và cà phê, mình có cầm cái bill về định chụp hình lại mà quăng đâu mất tìm chưa ra. Nói chung giá ổn. Bạn mình nó ăn xong thì bill nó tự trả, tụi mình chơi kiểu vậy, cái nào mời nói mời, cái nào chia thì chia, sống kiểu Mỹ.
Anh em ở quanh Quận 2 hoặc ở đâu cũng được muốn trải nghiệm thì đi thử nhé. WKND, 27 Tống Hữu Định, Quận 2.