#lydomuaiphone
Năm 2014, thời điểm ip6 ra mắt, mình có may mắn ''trúng thưởng" dc 1 chiếc iPhone 6, do là quà tặng trúng thưởng nên chỉ dc phiên bản thấp nhất 16GB, vào thời điểm năm 2014 đó thì 16gb vẫn là đủ dùng đối với mình.
Thật ra là mình trúng thưởng con SonyZ lúc đó cũng ngang giá với iPhone 6, nhưng mình bán lại ngay khi nhận con SonyZ, và lấy tiền đó mua iPhone 6 😁 Sau khi dùng được vài năm thì mình thấy 16gb là không đủ sử dụng, lúc đó mình cứ chụp hình hay quay video gì thì lại phải xóa bớt hình và video cũ đi, nên khá là bực bội 😁
Năm 2018 tuy chiếc iPhone 6 vẫn sử dụng được nhưng do bộ nhớ ít quá nên mình đã để lại cho "ông già" sử dụng và cũng năm đó Apple ra mắt iPhone X, mình đã quyết định lên đời iPhone X :D và mình mua bản 256gb dùng cho nó "bét tè lè nhè" =)).
Đến thời điểm hiện tại thì chiếc iPhone X 256gb vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình, làm việc, liên lạc, lướt mxh, nghe gọi, và lâu lâu đi đâu thì chụp hình và quay lại video để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ. 256gb mình dùng bao năm nay hiện tại vẫn trống 120gb :D từ lúc mua máy đến giờ chưa phải xóa tấm hình hay video nào (trừ mấy cái chụp bị lỗi out nét). Về pin thì trong 5 năm sử dụng mình đã thay 2 lần pin "dung lượng cao" và cục pin hiện tại mình mới thay xong nên báo 128% :D vẫn rất tốt.
iPhone X lúc mới ra mắt thì có bệnh là sọc màn hình, lúc đó đọc báo rất nhiều người bị lỗi, máy mình cũng có bị lỗi, nhưng mình vẫn để dùng, khoảng 1 tháng thì vào 1 ngày đẹp trời nó lại tự nhiên hết sọc :D chắc do mình ăn ở tốt :D
Lúc mình bắt đầu dùng iPhone 6 thì trong gia đình và họ hàng chưa ai dùng iPhone, nhưng đến bây giờ họ hàng gia đình mấy chục người thì khoảng 95% đã chuyển qua dùng iPhone hết rồi :D
Hiện tại iPhoneX của mình đã sử dụng dc 5 năm 2 tháng 9 ngày, và mình vẫn chưa tìm dc lý do gì để đổi lên iPhone series 15 cả, nếu có lý do gì thì chỉ có thể là "Bác Hồ" chưa cho phép mà thôi. hi hi
Năm 2014, thời điểm ip6 ra mắt, mình có may mắn ''trúng thưởng" dc 1 chiếc iPhone 6, do là quà tặng trúng thưởng nên chỉ dc phiên bản thấp nhất 16GB, vào thời điểm năm 2014 đó thì 16gb vẫn là đủ dùng đối với mình.
Thật ra là mình trúng thưởng con SonyZ lúc đó cũng ngang giá với iPhone 6, nhưng mình bán lại ngay khi nhận con SonyZ, và lấy tiền đó mua iPhone 6 😁 Sau khi dùng được vài năm thì mình thấy 16gb là không đủ sử dụng, lúc đó mình cứ chụp hình hay quay video gì thì lại phải xóa bớt hình và video cũ đi, nên khá là bực bội 😁
Năm 2018 tuy chiếc iPhone 6 vẫn sử dụng được nhưng do bộ nhớ ít quá nên mình đã để lại cho "ông già" sử dụng và cũng năm đó Apple ra mắt iPhone X, mình đã quyết định lên đời iPhone X :D và mình mua bản 256gb dùng cho nó "bét tè lè nhè" =)).
Đến thời điểm hiện tại thì chiếc iPhone X 256gb vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình, làm việc, liên lạc, lướt mxh, nghe gọi, và lâu lâu đi đâu thì chụp hình và quay lại video để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ. 256gb mình dùng bao năm nay hiện tại vẫn trống 120gb :D từ lúc mua máy đến giờ chưa phải xóa tấm hình hay video nào (trừ mấy cái chụp bị lỗi out nét). Về pin thì trong 5 năm sử dụng mình đã thay 2 lần pin "dung lượng cao" và cục pin hiện tại mình mới thay xong nên báo 128% :D vẫn rất tốt.
iPhone X lúc mới ra mắt thì có bệnh là sọc màn hình, lúc đó đọc báo rất nhiều người bị lỗi, máy mình cũng có bị lỗi, nhưng mình vẫn để dùng, khoảng 1 tháng thì vào 1 ngày đẹp trời nó lại tự nhiên hết sọc :D chắc do mình ăn ở tốt :D
Lúc mình bắt đầu dùng iPhone 6 thì trong gia đình và họ hàng chưa ai dùng iPhone, nhưng đến bây giờ họ hàng gia đình mấy chục người thì khoảng 95% đã chuyển qua dùng iPhone hết rồi :D
Hiện tại iPhoneX của mình đã sử dụng dc 5 năm 2 tháng 9 ngày, và mình vẫn chưa tìm dc lý do gì để đổi lên iPhone series 15 cả, nếu có lý do gì thì chỉ có thể là "Bác Hồ" chưa cho phép mà thôi. hi hi

