Hồi đó thích lấy xe ra đua với cảnh sát, lên từng cấp có thêm xe trâu bò hơn, rồi chặn đường rải đinh, rồi trực thăng. Mà mỗi lần bị tóm thì lại k đủ tiền nộp phạt :v
chơi bản NFS MW 2005 năm 2010 trên con lap cùi, công nhận vẫn thấy phê hơn các bản sau này, mình thích nhất mấy con Lambor ở trong game, mod các kiểu ngắm cả tiếng đồng hồ
Mình chơi nhiều nhất là bản Porsche Unlease và Underground. Tới lúc có Most wanted thì ra trường đi làm rồi nên không chơi nữa. Nhắc lại nhớ quá tối về kiếm lại chơi
@iSoft
Porsche Unleashed thực sự là một bản NFS quá đỉnh cao, tiếc là các cháu nhi đồng ngày nay khó có dịp trải nghiệm, chỉ biết cắm đầu vào những thứ rác rưởi như asphalt.
Cũng chung ý kiến với bác mod, trải qua bao nhiêu game NFS rồi mà vẫn chưa bao giờ tìm lại được cảm giác đua năm xưa, tích cóp bounty để được đua với từng boss, mà ngày ấy chơi trên con máy tính siêu cùi, ko có cả VGA, giờ thì có điều kiện hơn nhưng vẫn không có game đua xe nào mình thấy vượt qua dc most wanted 2005.
không biết bao giờ tụi EA mới chịu làm lại bản remake NFSMW2005 cho ae mình chơi, nói chứ chơi bản cũ đồ hoạ cũng chán quá, nhưng có làm lại đẹp hơn nuột thì cảm xúc chắc nhiều ae cũng ko như lần đầu
ấn tượng nhất là MW với UG2
G-series của logitech thì ko với tới rồi nhưng ghiền tới mức mua lại bộ racing gear của MOMO ,gần 900k ,1 tháng tiền ăn sv
1 tháng ko ăn tiệm ,xách mặt dày đi ăn ké .ghiền cỡ đó 😁
Game mô phỏng (simulator) và game thực tế ảo (VR) là xu hướng của tương lai vì ngoài việc giải trí nó còn đem lại cho người chơi những kinh nghiệm và kỹ năng thực tế về 1 ngành nghề nào đó
Tựa game gắn với thời trẩu tre, tiếng máy xe nổ phê thôi rồi. Mình nhớ có mấy chiếc xe xịn để ngoài đường vô tình gặp có thể lái về cất gara phải ko nhỉ @@
@jin_279
hồi đó mê mấy game này, mê tốc độ, nhưng ra đường lái xe dám chạy quá 60km/h, xe máy thì 40km/h là hết đát, tụi trẻ giờ chơi võ lâm, game sinh tồn mà thấy tốc độ tụi nó khi ra đường ớn quá