Lâu rồi ko chơi mấy cái trò đua xe này. Hồi đó chỉ mê mỗi cái game đua xe gì mà có súng, bom bắn ầm ầm gần tới đích bị bắn văng xuống sông tức hộc máu, thế mà chơi ghiền vãi nồi. Game từ thời symbian ))
Chơi đua xe mô phỏng phải đầu tư kha khá cho gear, ko dễ ăn. Đang dùng TMX force feedback đây, lúc mua canh me nó sale còn 4 củ, bây giờ vọt lên 7 củ :đóa:
Nói Most Wanted bắt trend FF thì ko đúng, chưa biết thằng nào bắt trend thằng nào. Chỉ biết là đua xe - độ xe và thế giới underground nói chung đều có sức lôi cuốn với đa số thanh thiếu niên. Phải nói là 2 thằng này cộng hưởng cho nhau thì đúng hơn.
Mình chơi NFS 2 SE từ hồi học sinh lớp 5-6 thì phải. Sau đó chơi đủ các bản NSF cho đến tận bây giờ. Theo ý kiến cá nhân mình thì MW thành công nhờ các yếu tố sau:
- Tiếp nối thành công của Underground và đưa nó lên 1 tầm cao mới.
- Game play tuyệt vời!!! 15 con boss và cách để gặp boss và giết boss trong game đã chưa từng có.
- Rất nhiều kiểu đua trong 1 game: hình như trừ drag & Drift ra còn đâu có đủ hết, và tất cả đều có bóng dáng của Police, ở bất kì lúc nào, ở bất kì đâu. Cái hay và hồi hộp chính là nhờ những pha xuất hiện bất thình lình của Police này nâng độ khó lên thêm 1 bậc.
- Những cái trap để bẫy Police trong game: ko phải là kiểu chơi phá làng phá xóm, mà nó là 1 kĩ năng đó 😆 cái này vừa funny, vừa giải trí, vừa có độ khó nhưng lại ko có kiểu cay cú, đâm chém máu me.
- Turning car: cái này thì khỏi bàn! Ko có 1 game nào cầu kì phức tạp và thỏa mãn người chơi hơn MW ở khoản này. Nếu nói chính xác thì Underground biến hóa khôn lường hơn nhưng nhiều cái thừa thãi và đồ họa xấu hơn, chơi ko sướng bằng MW. Mình còn save nguyên 1 bộ ảnh mấy em cưng nhất trong game.
- Cuối cùng là thế giới trong game sinh động và rất thật: 1 khu công trường, 1 cây cầu bỏ hoang, bến cảng, khu vực đèo dốc, city vv... từ rừng đến biển, từ nội thành ra ngoại thành đều có đủ, tất cả đều sinh động và có tính chất vật lý tương đối thật. Mỗi khi buồn tôi thường vào game lái xe đi lòng vòng chơi cho mát 😃) Đôi khi tìm đến đoạn high-way để chạy max speed rồi tìm cách print screen lại ...
Đọc bài này thấy kí ức òa về xúc động quá, mới đó mà đã 15 năm rồi...
@Red_Skin
Kết cái câu "Mỗi khi buồn tôi thường vào game lái xe đi lòng vòng chơi cho mát" của bác, mình cũng going vậy. Cái hay của NFSMW là không gian mở, không nhất thiết lúc nào vào game cũng phải đua, có thể chạy lòng vòng ngắm cảnh. Đường sá trong game chắc nhớ hết luôn 😁
Mình thích game mô phỏng hơn! Vì nó cho mình cảm giác thật hơn! Mobile giờ chơi mỗi real racing 3! Game pc mình đã không còn mặn mà nữa rồi! Vì máy đã quá cũ! 😂😂
Một thời fan của NFSMW, chơi xong ra đường chạy xe máy mà toàn ra lane ngoài để chạy. Mấy bản sau này có tải về nhưng không có bản nào khiến đủ cảm hứng chơi hơn 3 ngày. Tuần trước có tải Heat về, cảm giác gần giống với NFSMW nên cũng đang khám phá đây